Chúng đều là những ngôi nhà bị bỏ hoang và để mặc cho thiên nhiên mặc sức tung hoành.
Mới đây, lấy ý tưởng để minh họa và cổ động cho phong trào bảo vệ môi trường, các nhà nhiếp ảnh đã hào hứng tham gia vào một cuộc thi với qui mô lớn mang nội dung sự gắn bó của thiên nhiên với con người. Và những bức ảnh với ý tưởng độc đáo đã được tạp chí Môi trường tổng hợp lại và cho đăng tải trên trang web của mình. Những bức ảnh này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều độc giả.
"Ở đây tôi không muốn nói đến sự lãng phí của việc xây dựng những công trình dở dang hay sự lãng quên của con người đối với những món đồ xưa cũ. Điều mà tôi muốn nói đến ở đây là sự sống mãnh liệt của cây cối tự nhiên, chúng đâm chồi nảy lộc và lớn lên xanh tốt ngay từ những nơi bị con người lãng quên hay ghẻ lạnh. Một ngôi nhà cũ nát với những bức tường được bao phủ bởi dây leo chằng chịt, một chiếc cống thoát nước với những thân cây uốn lượn xung quanh. Tất cả đều nói lên một điều: chỉ có con nguời là lãng quên thiên nhiên, lãng quên những thứ chính mình làm ra. Còn thiên nhiên thì không thể, thiên nhiên luôn ở quanh chúng ta, bảo vệ và kết bạn với chúng ta. Vì vậy hãy bảo vệ môi trường" - chủ bút của tờ Tạp chí Môi trường của Mỹ cho biết.
Trọn bộ những bức ảnh nói lên mối quan tâm của tự nhiên đối với những đồ vật đã bị con người lãng quên.
Một nhành cây non mọc lên từ tận cùng của sự hoang phế
Một chiếc xe ô tô bị vứt bỏ với dây leo quấn quanh làm bầu bạn
Những ngôi nhà không cô đơn vì luôn có thiên nhiên bên cạnh

Mới đây, lấy ý tưởng để minh họa và cổ động cho phong trào bảo vệ môi trường, các nhà nhiếp ảnh đã hào hứng tham gia vào một cuộc thi với qui mô lớn mang nội dung sự gắn bó của thiên nhiên với con người. Và những bức ảnh với ý tưởng độc đáo đã được tạp chí Môi trường tổng hợp lại và cho đăng tải trên trang web của mình. Những bức ảnh này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều độc giả.
"Ở đây tôi không muốn nói đến sự lãng phí của việc xây dựng những công trình dở dang hay sự lãng quên của con người đối với những món đồ xưa cũ. Điều mà tôi muốn nói đến ở đây là sự sống mãnh liệt của cây cối tự nhiên, chúng đâm chồi nảy lộc và lớn lên xanh tốt ngay từ những nơi bị con người lãng quên hay ghẻ lạnh. Một ngôi nhà cũ nát với những bức tường được bao phủ bởi dây leo chằng chịt, một chiếc cống thoát nước với những thân cây uốn lượn xung quanh. Tất cả đều nói lên một điều: chỉ có con nguời là lãng quên thiên nhiên, lãng quên những thứ chính mình làm ra. Còn thiên nhiên thì không thể, thiên nhiên luôn ở quanh chúng ta, bảo vệ và kết bạn với chúng ta. Vì vậy hãy bảo vệ môi trường" - chủ bút của tờ Tạp chí Môi trường của Mỹ cho biết.
Trọn bộ những bức ảnh nói lên mối quan tâm của tự nhiên đối với những đồ vật đã bị con người lãng quên.









