Trong tình yêu, họ như con dã tràng, vun đắp, ươm trồng tình yêu nhưng cuối cùng người đàn ông của họ lại ruồng rẫy và đi tìm một tình yêu mới.Hoa hậu Việt Nam 2006 Nguyễn Thị Huyền
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với vẻ đẹp đằm thắm
Bẵng đi một thời gian với việc học tập tại Anh quốc, từ khi Nguyễn Thị Huyền trở về nước, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí với cả chuyện đời, chuyện nghề. Những câu chuyện thực hư không rõ ràng về mối tình không tốt đẹp giữa cô và chồng nhanh chóng trở thành đề tài bán tán của công chúng.
Mới đây, Hoa hậu có gương mặt thuần Việt nhất của Việt Nam đã nhận lời tham gia bộ phim mới của hãng Phước Sang có tên Lâu đài tình ái. Lần đầu thử sức với phim truyền hình dài hơi, Nguyễn Thị Huyền đã nhận ngay được một vai diễn số phận. Cô phải vào vai một người con gái câm điếc, đem lòng yêu một anh chàng mù, hết lòng phục dưỡng ông ngoại của anh ta. Thế nhưng, kết cục bị người yêu phụ tình, bỏ theo người con gái khác.
Và hình ảnh cô gái câm điếc trong Lâu đài tình ái Trước đó, năm 2004, Nguyễn Thị Huyền cũng tham gia bộ phim Thời xa vắng và giúp bộ phim gây được tiếng vang với khán giả. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất nhưng cô được các đạo diễn đánh giá là một cô gái thông minh, nhanh nhạy và đủ sức đảm nhận những vai diễn có số phận lấy nước mắt khán giả. Trong Lâu đài tình ái của hãng Phước Sang, bên cạnh Hoài Linh, Hoa hậu Việt Nam 2004 cũng được coi là "con át chủ bài" mang lại sự thành công của bộ phim.
Jenifer Phạm
Trong Những chiếc lá thời gian, Jenifer Phạm vào vai Angela – một cô gái Mỹ gốc Việt xinh đẹp, ngoan hiền hết lòng yêu thương Nguyễn (ca sĩ Quang Dũng) nhưng không được đáp lại tình cảm. Angela chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn người đàn ông mình hết mực yêu thương luôn nhớ nhung, dằn vặt về một bóng hình xưa cũ.
Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jenifer Phạm
Từ bộ phim Những chiếc lá thời gian, showbiz Việt đã có một cặp tình nhân đẹp như mơ Quang Dũng – Jenifer Phạm. Họ được coi là hình mẫu lý tưởng của một gia đình hạnh phúc trong giới showbiz. Thế nhưng không biết có phải vai diễn xưa đã "ám" họ hay không nhưng thời gian gần đây, mối tình Jen - Dũng đã có dấu hiệu của sự rạn nứt khi cả hai không còn thường xuyên xuất hiện tay trong tay mặn nồng như thời gian trước nữa.
Cặp đôi Jen - Dũng trong Những chiếc lá thời gian.
Bỏ qua những điều tiếng về chuyện gia đình, Jenifer Phạm tập trung hơn cho sự nghiệp điện ảnh. Cô đã hoàn thành bộ phim dài tập Tiếng dương cầm trên biển và sắp tới đây sẽ nhận vai nữ chính trong bộ phim mới cùng MC Danh Tùng. Thùy Lâm
Nhìn lại chặng đường đã qua của Thùy Lâm, nhiều người không khỏi ghen tỵ vì sự may mắn của cô. Dường như đối với người đẹp này không có khái niệm thất bại, cô tham gia bất cứ lĩnh vực nào, thực hiện bất cứ công việc gì cũng đều đạt được thành công. Và đỉnh cao của hạnh phúc dành cho người đẹp gốc Thái Bình là đầu năm 2010, cô có một đám cưới đẹp nhất showbiz Việt cùng một tiến sĩ kinh tế. Cặp đôi trai tài, gái sắc ấy đã trở thành biểu tượng hạnh phúc mới trong làng giải trí Việt.
Thùy Lâm hạnh phúc trong cuộc sống thực
Sở hữu gương mặt tiểu thư và một cuộc sống không tì vết, những tưởng Thùy Lâm là người chỉ đón nhận hạnh phúc. Nhưng không, khi tham gia bộ phim Kiều nữ và đại gia, người đẹp đã biết nếm trải cảm giác của kẻ bị phụ tình. Trong phim, Thùy Lâm vào vai Hoa – một kiều nữ nổi danh trong giới ăn chơi và luôn cặp kè với những đại gia. Hoa khôn khéo có thể xỏ mũi bất cứ người đàn ông giàu có, từng trải trên thương trường cặp với cô. Thế nhưng, khi quyết tâm đổi đời, trở về quê mở một quán cà phê nho nhỏ với mong muốn làm lại cuộc đời, tìm một người đàn ông chân chất lấy làm chồng và xây dựng gia đình, kiều nữ lọc lõi đất Sài thành cuối cùng lại trở thành con nai ngơ ngác giữa một làng quê nghèo. Cô bị một tay sở khanh lừa gạt chiếm toàn bộ tài sản.
Nhưng lận đận trong các vai diễn Hà Kiều Anh
Cuộc đời chìm nổi của Hà Kiều Anh dường như đã "ám" vào các vai diễn của cô. Trong số hơn chục vai diễn của cô, chưa có vai diễn nào người đàn bà ấy được hạnh phúc. Cô chuyên trị những vai bị chồng phụ tình trong Lối sống sai lầm, Hạnh phúc có thật... Ở bất cứ bộ phim nào, Hà Kiều Anh cũng vào vai phu nhân xinh đẹp, hiền lành nhưng không bao giờ giữ nổi chồng mình. Người chồng của cô hoặc là đi cặp kè nhân viên, hoặc bồ bịch với bạn thân của vợ… Những vai diễn của Hà Kiều Anh lúc nào cũng đong đầy nước mắt. Và nếu có danh hiệu Người đàn bà hay bị phụ tình nhất của điện ảnh Việt, chắc chắn mỹ nữ này sẽ ẵm giải.
Hà Kiều Anh tươi trẻ ngoài đời và sầu muộn trong phim
Ngọc Diễm
Hoa hậu du lịch 2008 Ngọc Diễm chưa đóng nhiều phim nhưng cô đã kịp gây ấn tượng với khán giả truyền hình bằng vai Uyên trong Tham vọng. Uyên là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, có cá tính, dám yêu và mạnh mẽ. Thế nhưng cô gái xinh đẹp, con nhà khá giả ấy lại phải khuất phục trước tình yêu. Dành hết thời gian, tâm trí cho Khoa (Hòa Hiệp đóng), nhưng kết cục đáp lại cho Uyên là ngậm ngùi nhìn người đàn ông của đời mình đi thương nhớ và hết lòng chăm sóc cho người con gái khác.
Ngọc Diễm yêu tha thiết nhưng không giành được trái tim người ấy.
Trương Ngọc Ánh
Trải qua nhiều vai diễn số phận nhưng Trương Ngọc Ánh luôn đóng vai những cô gái mạnh mẽ, tham vọng nhưng đến với Công ty thời trang, Hoa hậu Noel 1992 nhận được một vai diễn hoàn toàn khác. Với mối tình đầu cùng Khôi, Nhiên (Trương Ngọc Ánh) nhìn đời thật trong trẻo, tươi sáng và hồn nhiên. Và điều đó cũng giúp cô thăng hoa trong việc tạo nên những bộ sưu tập thời trang lấy màu trắng làm chủ đạo… Nhưng Khôi đã bỏ rơi cô để chạy theo Loan, con gái một ông Tổng giám đốc giàu có để mưu tính lợi dụng cho sự nghiệp riêng của mình.
Trương Ngọc Ánh thường đảm nhận những vai diễn có số phận, tham vọng và mạnh mẽ.
Quá đau khổ và thất vọng, Nhiên chuyển sang nhìn đời bằng một cái nhìn u ám, tăm tối. Cô đóng khuôn mình trong những bộ trang phục đen và khép lòng mình trước tất cả những người đàn ông khác. Đến khi Nguyên (Bình Minh đóng) đến, mở cửa trái tim cô thì Nhiên phát hiện ra Nguyên chính là anh ruột của Khôi…
Nhưng trong Công ty thời trang, cô lại là dã tràng... tình yêu.
Theo 2Sao

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền với vẻ đẹp đằm thắm
Bẵng đi một thời gian với việc học tập tại Anh quốc, từ khi Nguyễn Thị Huyền trở về nước, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của báo chí với cả chuyện đời, chuyện nghề. Những câu chuyện thực hư không rõ ràng về mối tình không tốt đẹp giữa cô và chồng nhanh chóng trở thành đề tài bán tán của công chúng.
Mới đây, Hoa hậu có gương mặt thuần Việt nhất của Việt Nam đã nhận lời tham gia bộ phim mới của hãng Phước Sang có tên Lâu đài tình ái. Lần đầu thử sức với phim truyền hình dài hơi, Nguyễn Thị Huyền đã nhận ngay được một vai diễn số phận. Cô phải vào vai một người con gái câm điếc, đem lòng yêu một anh chàng mù, hết lòng phục dưỡng ông ngoại của anh ta. Thế nhưng, kết cục bị người yêu phụ tình, bỏ theo người con gái khác.

Và hình ảnh cô gái câm điếc trong Lâu đài tình ái
Jenifer Phạm
Trong Những chiếc lá thời gian, Jenifer Phạm vào vai Angela – một cô gái Mỹ gốc Việt xinh đẹp, ngoan hiền hết lòng yêu thương Nguyễn (ca sĩ Quang Dũng) nhưng không được đáp lại tình cảm. Angela chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn người đàn ông mình hết mực yêu thương luôn nhớ nhung, dằn vặt về một bóng hình xưa cũ.

Hoa hậu người Việt tại Mỹ Jenifer Phạm
Từ bộ phim Những chiếc lá thời gian, showbiz Việt đã có một cặp tình nhân đẹp như mơ Quang Dũng – Jenifer Phạm. Họ được coi là hình mẫu lý tưởng của một gia đình hạnh phúc trong giới showbiz. Thế nhưng không biết có phải vai diễn xưa đã "ám" họ hay không nhưng thời gian gần đây, mối tình Jen - Dũng đã có dấu hiệu của sự rạn nứt khi cả hai không còn thường xuyên xuất hiện tay trong tay mặn nồng như thời gian trước nữa.

Cặp đôi Jen - Dũng trong Những chiếc lá thời gian.
Bỏ qua những điều tiếng về chuyện gia đình, Jenifer Phạm tập trung hơn cho sự nghiệp điện ảnh. Cô đã hoàn thành bộ phim dài tập Tiếng dương cầm trên biển và sắp tới đây sẽ nhận vai nữ chính trong bộ phim mới cùng MC Danh Tùng. Thùy Lâm
Nhìn lại chặng đường đã qua của Thùy Lâm, nhiều người không khỏi ghen tỵ vì sự may mắn của cô. Dường như đối với người đẹp này không có khái niệm thất bại, cô tham gia bất cứ lĩnh vực nào, thực hiện bất cứ công việc gì cũng đều đạt được thành công. Và đỉnh cao của hạnh phúc dành cho người đẹp gốc Thái Bình là đầu năm 2010, cô có một đám cưới đẹp nhất showbiz Việt cùng một tiến sĩ kinh tế. Cặp đôi trai tài, gái sắc ấy đã trở thành biểu tượng hạnh phúc mới trong làng giải trí Việt.

Thùy Lâm hạnh phúc trong cuộc sống thực
Sở hữu gương mặt tiểu thư và một cuộc sống không tì vết, những tưởng Thùy Lâm là người chỉ đón nhận hạnh phúc. Nhưng không, khi tham gia bộ phim Kiều nữ và đại gia, người đẹp đã biết nếm trải cảm giác của kẻ bị phụ tình. Trong phim, Thùy Lâm vào vai Hoa – một kiều nữ nổi danh trong giới ăn chơi và luôn cặp kè với những đại gia. Hoa khôn khéo có thể xỏ mũi bất cứ người đàn ông giàu có, từng trải trên thương trường cặp với cô. Thế nhưng, khi quyết tâm đổi đời, trở về quê mở một quán cà phê nho nhỏ với mong muốn làm lại cuộc đời, tìm một người đàn ông chân chất lấy làm chồng và xây dựng gia đình, kiều nữ lọc lõi đất Sài thành cuối cùng lại trở thành con nai ngơ ngác giữa một làng quê nghèo. Cô bị một tay sở khanh lừa gạt chiếm toàn bộ tài sản.

Nhưng lận đận trong các vai diễn
Cuộc đời chìm nổi của Hà Kiều Anh dường như đã "ám" vào các vai diễn của cô. Trong số hơn chục vai diễn của cô, chưa có vai diễn nào người đàn bà ấy được hạnh phúc. Cô chuyên trị những vai bị chồng phụ tình trong Lối sống sai lầm, Hạnh phúc có thật... Ở bất cứ bộ phim nào, Hà Kiều Anh cũng vào vai phu nhân xinh đẹp, hiền lành nhưng không bao giờ giữ nổi chồng mình. Người chồng của cô hoặc là đi cặp kè nhân viên, hoặc bồ bịch với bạn thân của vợ… Những vai diễn của Hà Kiều Anh lúc nào cũng đong đầy nước mắt. Và nếu có danh hiệu Người đàn bà hay bị phụ tình nhất của điện ảnh Việt, chắc chắn mỹ nữ này sẽ ẵm giải.


Hà Kiều Anh tươi trẻ ngoài đời và sầu muộn trong phim
Ngọc Diễm
Hoa hậu du lịch 2008 Ngọc Diễm chưa đóng nhiều phim nhưng cô đã kịp gây ấn tượng với khán giả truyền hình bằng vai Uyên trong Tham vọng. Uyên là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, có cá tính, dám yêu và mạnh mẽ. Thế nhưng cô gái xinh đẹp, con nhà khá giả ấy lại phải khuất phục trước tình yêu. Dành hết thời gian, tâm trí cho Khoa (Hòa Hiệp đóng), nhưng kết cục đáp lại cho Uyên là ngậm ngùi nhìn người đàn ông của đời mình đi thương nhớ và hết lòng chăm sóc cho người con gái khác.


Ngọc Diễm yêu tha thiết nhưng không giành được trái tim người ấy.
Trương Ngọc Ánh
Trải qua nhiều vai diễn số phận nhưng Trương Ngọc Ánh luôn đóng vai những cô gái mạnh mẽ, tham vọng nhưng đến với Công ty thời trang, Hoa hậu Noel 1992 nhận được một vai diễn hoàn toàn khác. Với mối tình đầu cùng Khôi, Nhiên (Trương Ngọc Ánh) nhìn đời thật trong trẻo, tươi sáng và hồn nhiên. Và điều đó cũng giúp cô thăng hoa trong việc tạo nên những bộ sưu tập thời trang lấy màu trắng làm chủ đạo… Nhưng Khôi đã bỏ rơi cô để chạy theo Loan, con gái một ông Tổng giám đốc giàu có để mưu tính lợi dụng cho sự nghiệp riêng của mình.

Trương Ngọc Ánh thường đảm nhận những vai diễn có số phận, tham vọng và mạnh mẽ.
Quá đau khổ và thất vọng, Nhiên chuyển sang nhìn đời bằng một cái nhìn u ám, tăm tối. Cô đóng khuôn mình trong những bộ trang phục đen và khép lòng mình trước tất cả những người đàn ông khác. Đến khi Nguyên (Bình Minh đóng) đến, mở cửa trái tim cô thì Nhiên phát hiện ra Nguyên chính là anh ruột của Khôi…

Nhưng trong Công ty thời trang, cô lại là dã tràng... tình yêu.
Theo 2Sao