Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 9:28 AM | 13/04/2011 )Một vài tuần sau khi lũ lụt tàn phá tại Pakistan bắt đầu rút, nhiếp ảnh gia Russell Watkins đến tỉnh Sindh để chụp hình ngày trở về của hơn 10.000 người tản cư chạy lũ và nghe nói về một hiện tượng đáng kinh ngạc.
Trong những làng mạc vắng người, nhện đã tập trung tìm lên cư trú trong các cây cao để thoát khỏi nước lũ, tạo ra một khung cảnh kỳ lạ và ấn tượng. Những hàng cây được bao phủ kín với mạng nhện... Nhưng hình như chúng cũng mang lại lợi ích, không còn thấy muỗi và nguy cơ bệnh sốt rét đã giảm nhiều. Có lẽ hầu hết những con muỗi mang bệnh đã bị bắt bởi vô vàn lưới nhện.
Cây phủ đầy mạng nhện trong tỉnh Sindh, Pakistan sau khi bị lũ lụt.
Cận cảnh một cây với một mạng nhện khổng lồ của hàng ngàn con nhện.
Trong sự vắng mặt của con người, loài nhện đã tạo ra một khung cảnh kỳ lạ và ấn tượng.
Một hiện tượng hiếm thấy từ truớc tới nay.
Hầu hết các cây cối trong vùng đều có nhện phủ kín, muỗi hầu như không còn chỗ đáp
Do đó, nguy cơ bệnh sốt rét cũng giảm.
(theo go)
Trong những làng mạc vắng người, nhện đã tập trung tìm lên cư trú trong các cây cao để thoát khỏi nước lũ, tạo ra một khung cảnh kỳ lạ và ấn tượng. Những hàng cây được bao phủ kín với mạng nhện... Nhưng hình như chúng cũng mang lại lợi ích, không còn thấy muỗi và nguy cơ bệnh sốt rét đã giảm nhiều. Có lẽ hầu hết những con muỗi mang bệnh đã bị bắt bởi vô vàn lưới nhện.






(theo go)