Nhật Bản – Cameroon: Samurai đi săn sư tử

Jolie

Member
Những cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá châu Á và châu Phi luôn mang đến sự thú vị, bởi phong cách chơi bóng khác nhau của các đội tuyển.
spacer.gif


Nhật Bản mơ... bán kết!

Bước vào VCK World Cup lần này, đội tuyển Nhật Bản không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Loạt 4 trận giao hữu không biết đến mùi chiến thắng đã có ảnh hưởng khá tiêu cực đến khí thế toàn đội, và xem ra mục tiêu lọt vào bán kết của họ là khá xa vời. Trước giờ bóng lăn, HLV Takeshi Okada còn quá nhiều việc phải làm, đặc biệt là cải thiện khả năng ghi bàn vốn chưa bao giờ là điểm mạnh.

Rất dễ dàng nhận ra đội Nhật thiếu một sát thủ tầm cỡ trên hàng công, trong khi sơ đồ chiến thuật 4-5-1 của Okada lại đòi hỏi mẫu tiền đạo toàn diện chơi ở vị trí đá cắm. Những sự thử nghiệm xoay quanh Tamada, Okubo hay Yano đều không mang đến lời giải thỏa đáng, dù đó là những lão tướng dạn dày hay các tài năng trẻ đang lên. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của đất nước mặt trời mọc tại VCK lần này.

Hàng tiền đạo yếu kém, nên Nhật Bản buộc phải đặt trọn niềm hi vọng vào tuyến giữa với nhiều gương mặt sáng giá. Chính nhờ sự vận hành trơn tru của các tiền vệ nên đội Nhật thường tạo ra được các pha phối hợp đầy khéo léo với tốc độ cao. Những Matsui, Hasabe đang tạo dựng tên tuổi tại trời Âu không chỉ sở hữu kĩ thuật mà còn rất có kinh nghiệm chinh chiến. Lối chơi tập thể, đồng đều khiến cho đội Nhật luôn giữ được thế trận tương đối tốt dù thi đấu với các đội mạnh hơn.

1.jpg


Nhắc đến Nhật Bản, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua hai trụ cột là xương sống trong lối chơi mà HLV Okata xây dựng. Đó là tiền vệ có cái chân trái biến ảo khôn lường Sunsuke Nakamura, với nhãn quan chiến thuật cực tốt, đồng thời có vũ khí bí mật từ các pha đá phạt. Tài năng của Nakamura đã không còn xa lạ gì với các đấu trường đỉnh cao của Lục địa già, nên anh sẽ là chỗ dựa cho toàn đội ở giải đấu khó khăn như Cúp thế giới.

Nhưng người Nhật lại mong chờ sự đột biến đến từ ngôi sao đang lên của CSKA Moscov, Keisuke Honda. Cũng giống đàn anh Nakamura, Honda vừa tỏa sáng ở mùa giải vừa qua khi giúp đội bóng nước Nga vào đến tứ kết Champions League. Honda vừa có sự khéo léo, vừa có sức mạnh của tuổi trẻ, lại đang đạt đến giai đoạn chín muồi nhất trong sự nghiệp và sẽ là sự bổ sung hoàn hảo với Nakamura ở trung lộ.

Cameroon bất ổn

Bên phía "Những chú sư tử bất khuất", Samuel Eto’o chắc chắn đã bị các đối thủ ‘khoanh vùng, điểm mặt’. Không cần phải nghi ngờ, Eto’o chính là niềm hi vọng số một của cả đất nước Cameroon, thậm chí chiến lược gia Le Guel cũng mạnh miệng khẳng định ‘sư tử đầu đàn’ đủ khả năng dẫn dắt đội bóng này tạo nên tiếng vang lớn trên đất châu Phi. Có điều thực tế trên sân cỏ lại không là màu hồng.

Vào lúc này, vấn đề mà Le Guel đau đầu là làm sao giải tỏa áp lực cho chân sút con cưng của mình. Eto’o đã chịu quá nhiều lời chê bai trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup từ huyền thoại Roger Milla và cả báo chí nước nhà sau loạt trận giao hữu kém cỏi. Tuy nhiên nếu xem xét kĩ, lỗi lầm không thể quy chụp hết lên đầu một mình ‘báo đen’. Ở Cameroon, Eto’o biết tìm đâu ra những đồng đội chất lượng như tại Inter, Barca để mà phô diễn tài năng?

2.jpg


HLV Le Guel đã thử nghiệm đến 2 sơ đồ chiến thuật: 4-3-3 và 3-4-3, đều lấy Eto’o là trung tâm. Trong khi đó hàng tiền vệ của họ lại thừa cơ bắp, thiếu tinh tế, do vậy tình trạng bế tắc thường xuyên xảy ra. Cameroon chỉ thực sự mạnh trong thế trận đôi công ào ạt, nhất là các trận đấu mở. Chính vì thế, khi gặp phải các đội bóng được tổ chức phòng ngự khoa học, rất khó để họ thể hiện khả năng của mình.

Đối mặt với Cameroon ở trận đầu tiên là một phong cách chơi bóng hoàn toàn trái ngược: mềm mại, uyển chuyển, khéo léo nhưng rắn rỏi như các võ sĩ Samurai. Xem ra, ưu thế thể lực chưa hẳn sẽ giúp đội bóng Phi châu lấn lướt. Phía trước là 2 đội bóng châu Âu cực mạnh, không thể có chỗ cho những sai lầm trong ngày ra quân.

Dự đoán: Nhật Bản thắng 1-0

Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Kawaguchi, Tanaka, Uchida, Nagamoto, Nakazawa, Matsui, Hasebe, Nakamura, Endo, Honda, Okubo

Cameroon: Kameni, Ekotto, Song, Bassong, Geremi, M’bia, Makoun, Enoh, Webo, Emana, Eto’o


vzone
 
Back
Top