17 di thể được quấn chiếu cẩn thận hòa cùng tiếng nhạc sôi động hào hứng, trộn lẫn với hơi men rượu thơm nồng tham gia "vũ hội gia tộc".
Mỗi khu vực, vùng miền đều có cách tưởng niệm sự ra đi của người thân bằng 1 hình thức khác nhau. Tại Madagascar, mối quan hệ giữa người chết và người còn sống lại càng được kết nối chặt chẽ hơn bằng 1 hoạt động vô cùng đặc biệt.
Chuẩn bị đón rước gia quyến quá cố ra ngoài tham gia vũ hội
Cứ sau 1 khoảng thời gian nhất định trong năm, những người dân tại đây lại đưa thi thể người thân đã qua đời từ hầm mộ ra ngoài, cùng người nhà… nhảy múa. Họ gọi nghi lễ này là “famadihana” và nêu cao ý nghĩa nhắc nhở sự cống hiến của những người đi trước cho thế hệ con trẻ sau này.
Đưa thi thể người chết ra khỏi hầm mộ...
Những hình ảnh dưới đây được ghi lại từ buổi "vũ hội gia tộc" mới nhất của những gia đình cư trú trong thị trấn nhỏ tại Madagascar. 17 xác người chết được quấn chặt cẩn thận, hòa cùng tiếng nhạc sôi động hào hứng và trộn lẫn với hơi men rượu thơm nồng… cùng đông đảo gia quyến tiến hành vũ hội hết sức vui vẻ, hoan lạc.
... cùng gia đình người thân và dân làng nhảy múa
Người ta dùng cả 2 cánh tay rang dộng, ôm vác di thể của người thân, đưa lên cao trên đỉnh đầu, cùng bạn bè vừa uống rượu vừa ca hát, nhảy múa. Cho dù chỉ sau 1 vài điệu vũ, nhất loạt người tham gia đều bắt đầu giao tiếp bằng "giọng hơi" thở gấp vì mệt, nhưng họ vẫn vô cùng mãn nguyện với cách tiếp cận, cách thể hiện tình cảm thật sự nhiệt thành với người thân quá cố.

Theo 24h
Mỗi khu vực, vùng miền đều có cách tưởng niệm sự ra đi của người thân bằng 1 hình thức khác nhau. Tại Madagascar, mối quan hệ giữa người chết và người còn sống lại càng được kết nối chặt chẽ hơn bằng 1 hoạt động vô cùng đặc biệt.


Cứ sau 1 khoảng thời gian nhất định trong năm, những người dân tại đây lại đưa thi thể người thân đã qua đời từ hầm mộ ra ngoài, cùng người nhà… nhảy múa. Họ gọi nghi lễ này là “famadihana” và nêu cao ý nghĩa nhắc nhở sự cống hiến của những người đi trước cho thế hệ con trẻ sau này.



Những hình ảnh dưới đây được ghi lại từ buổi "vũ hội gia tộc" mới nhất của những gia đình cư trú trong thị trấn nhỏ tại Madagascar. 17 xác người chết được quấn chặt cẩn thận, hòa cùng tiếng nhạc sôi động hào hứng và trộn lẫn với hơi men rượu thơm nồng… cùng đông đảo gia quyến tiến hành vũ hội hết sức vui vẻ, hoan lạc.


Người ta dùng cả 2 cánh tay rang dộng, ôm vác di thể của người thân, đưa lên cao trên đỉnh đầu, cùng bạn bè vừa uống rượu vừa ca hát, nhảy múa. Cho dù chỉ sau 1 vài điệu vũ, nhất loạt người tham gia đều bắt đầu giao tiếp bằng "giọng hơi" thở gấp vì mệt, nhưng họ vẫn vô cùng mãn nguyện với cách tiếp cận, cách thể hiện tình cảm thật sự nhiệt thành với người thân quá cố.

Theo 24h