Tôi không có khái niệm che giấu. Đơn giản chỉ là nói hay không nói theo quan điểm của mỗi người thôi. Bây giờ là thời đại của truyền thông. Thông tin đến từ nhiều chiều, thậm chí không cần báo chí. Chuyện chia tay, nếu có khúc mắc thì cả tôi và Thuý sẽ không được thoải mái khi gặp nhau.
Có hay không chuyện một nhà thiết kế từng tuyên bố có thể đưa tên tuổi Thân Thuý Hà lên thì cũng có thể đè bẹp xuống? Dư luận tò mò. Mốt và Cuộc Sống đã đi tìm câu trả lời từ người liên quan trực tiếp tới việc đó, nhà thiết kế Việt Hùng.
Chuyên gia trang điểm, nhà thiết kể Việt Hùng chia sẻ, trong hơn 10 năm làm nghề, anh đã hỗ trợ hơn 100 người khi bắt đầu đến với nghệ thuật. Đằng sau sự thành công của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương Thuý, Ngô Thanh Vân, Phan Thu Ngân, nhóm 1088, Sao mai - Điểm hẹn Hoàng Nghiệp, diễn viên Ngọc Thuận, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, Hoàng Long, Ngọc Bích…đều có bóng dáng của anh. Nhưng bên cạnh đó, có không ít tin đồn hậu trường về mối quan hệ của anh và các người đẹp.
Trong số những người từng được anh giúp đỡ, chắc hẳn anh còn nhớ Thân Thuý Hà và thời gian làm việc cùng cô ấy?
Tất nhiên là tôi nhớ. Dù Hà không phải là người đầu tiên tôi cộng tác nhưng đó là khoảng thời gian tôi mới bước chân vào nghề. Với tôi, đó là một kỷ niệm khó quên.
Hai người từng gắn bó thân thiết nhưng có thời gian người ta thấy Thân Thuý Hà ngừng mọi show diễn thời trang và dấy lên tin đồn Việt Hùng tuyên bố: “Tôi có thể đưa tên tuổi Thân Thuý Hà lên được thì cũng có thể đè bẹp được” hay “show diễn nào có Việt Hùng thì sẽ không có Thân Thuý Hà”?
Đúng là tôi và Hà từng làm việc gắn bó với nhau. Tôi không có thói quen căn cứ vào tin đồn để đánh giá sự việc nếu không có sự đối diện cụ thể và chuyện tuyên bố gì đó, tôi không hề nói như vậy. Hơn 10 năm làm nghề, tôi hỗ trợ cho rất nhiều người, ai thiếu gì tôi hỗ trợ nấy. Tôi chẳng níu chân ai. Khi một người thành công, nếu muốn đi, tôi đều tiễn họ đi. Ví dụ như người mình yêu, nếu sống với nhau không hạnh phúc, họ có tình yêu khác hơn mình, tại sao lại không để họ đi nếu đó là tình yêu thực sự của họ.
Nhưng anh có nói câu đó hay không?
Quá khứ thì không, hiện tại có thể không và tương lai hình như sẽ không. Không bao giờ tôi phát biểu những câu đại loại như thế.
Nhưng anh đã từng nghe nghe ai đó nói về câu này chứ?
Có. Tôi có nghe.
Anh không thanh minh dù những đồn đại đó sai sự thật và ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với người từng là bạn mình?
Tôi không thích phô bày chuyện đời tư hay lục tìm gì đó trong quá khứ để đưa lên báo. Tôi cũng không thích ai chụp cảnh tôi ở trong nhà như thế nào hay tôi nói chuyện tình cảm, quá khứ ra sao. Những gì riêng tư, hãy để cho nó có không gian riêng. Chuyện này tôi nghĩ cũng xảy ra gần chục năm rồi nên không cần nói gì hết vì thời gian là thước đo chính xác nhất. Đó là một tình bạn đẹp nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được nhau. Không hiểu, không hợp nữa thì không chơi với nhau thôi.
Không chỉ có Thân Thuý Hà, anh còn là ông bầu rất mát tay của nhóm 1088…Thế nhưng sau đó nhóm cũng tan rã với rất nhiều ồn ào, kiện tụng, mất lòng nhau. Dường như anh không có duyên với ai lâu dài?
Nói chính xác thì trong giới nghệ thuật, người ta thường khó gắn bó với nhau lâu dài. Chuyện ly hợp không có gì mới mẻ hay ghê gớm. Với những mối quan hệ liên quan đến quyền lợi hay tên tuổi này nọ, chuyện bằng mặt không bằng lòng trong giới rất nhiều. Người làm nghệ thuật khả năng diễn xuất rất cao. Nếu mình không cùng diễn được thì phải rút lui. Khi đến với nhau, lúc chưa là gì, có thể họ nghĩ khác, nhưng khi thành công, mọi thứ sẽ thay đổi.
Anh có nghĩ là mình thất bại?
Thất bại đâu có chỉ mình tôi. Ai chọn nghệ thuật đều gặp phải những điều tương tự. Đơn giản một điều rằng có thể chịu được nhau, có thể níu kéo, nhưng cảm thấy sự níu kéo đó, sự chịu đựng đó không làm cho nhau vui thì giải pháp chia tay là thượng sách. Tôi sẽ không ở lại nếu thấy người ta không cần hoặc đánh giá không đúng vị trí của mình.
Bây giờ mối quan hệ của anh với những người bạn cũ trong nhóm 1088 thế nào?
Tôi chưa bao giờ nhận mình làm “bầu” cho bất cứ ai. Đó là từ gán ghép cho một số quan hệ của tôi. Đến tận bây giờ, ai nhờ tôi vẫn giúp trong phạm vi có thể. Chuyện làm “bầu” khác lắm. Tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng và điều kiện để làm điều đó.
Mối quan hệ của tôi với 1088 vẫn thân thiết với nhau. Tôi vẫn gặp lại họ dù ở Mỹ hay Việt Nam, vẫn vui, vẫn thoải mái. Có lẽ khi đã đi qua những sóng gió, qua những mối quan hệ khác, người ta sẽ hiểu và nhận ra một số điều. Không phải tự nhiên Nhật Tinh Anh gặp tôi mà vui vẻ. Có lẽ đó là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng chính mình hơn.
Người ta nói mỗi người chỉ nên dại dột một, hai lần thôi. Anh cứ giúp hết người này đến người kia để rồi sau đó họ lần lượt ra đi. Và anh vẫn cứ dại như thế?
Quá khứ tôi đã giúp, hiện tại tôi đang giúp, tương lai tôi sẽ giúp. Tôi tin vào luật nhân quả và duyên phận. Tôi tin những điều mình cho đi sẽ được nhận lại. Và không nhất thiết phải nhận từ người đó nhưng tôi vẫn tiếp tục dại. Đó là con đường tôi chọn, con đường này nối tiếp con đường kia.
Anh có thất vọng vì nếu như theo chia sẻ của anh, giới nghệ thuật có vẻ rất bạc bẽo?
Tình hình chung của giới này là vậy. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thường xuyên truyền đạt cho các bạn trẻ về kiến thức nghề. Tôi cố gắng chia sẻ một chút về đạo đức, một chút về trải nghiệm của mình.
Trong rất nhiều sự tan rã của showbiz Việt, có lẽ sự chia tay của anh và Mai Phương Thuý diễn ra bình lặng nhất. Cả hai đều từ chối không nói về nhau trong một thời gian dài, giữ cho nhau sự tôn trọng trong yên lặng…Liệu bên trong có những sóng gió mà anh và Thuý cố che giấu?
Tôi không có khái niệm che giấu. Đơn giản chỉ là nói hay không nói theo quan điểm của mỗi người thôi. Bây giờ là thời đại của truyền thông. Thông tin đến từ nhiều chiều, thậm chí không cần báo chí. Chuyện chia tay, nếu có khúc mắc thì cả tôi và Thuý sẽ không được thoải mái khi gặp nhau.
Nguyên nhân hai người chia tay là gì?
Một lúc nào đó thấy con đường đi không còn giống nhau hoặc có nhiều điều không trùng hợp nữa, mình phải chia tay thôi.
Anh có cảm thấy hụt hẫng không?
Nếu nói không, nghe có vẻ không đúng lắm. Có thể nói mình gặt hái được thành quả rồi nhưng đỉnh cao thành công thì vẫn đang nằm phía trước. Vì thế nên hơi tiếc mà thôi. Tuy nhiên, cái này đã cao thì mình cần có động lực để chinh phục những cái khác cao hơn.
Năm nay chúng ta có đến hai cuộc thi nhan sắc là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt. Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới để chinh phục cái khác cao hơn?
Tôi chẳng bao giờ tìm kiếm. Chỉ có những nhân tố đó tự tìm đến tôi thôi. Trong 10 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ đi tìm bất cứ ai. Tôi nghĩ họ đến với tôi như duyên phận. Tất nhiên tôi phải chấp nhận, phải đối diện với nó. Tôi không bao giờ chạy trốn bất cứ thứ gì. Tôi tin rằng duyên đến thì mình hưởng. Nếu phải trả, đơn giản là do cái nghiệp của mình phải thế. Dù trả trước hay trả sau cũng nên trả.
Anh thường lo cho người khác quá nhiều. Còn hạnh phúc của chính bản thân, dường như anh không để ý tới?
Ông trời sinh ra mỗi người một vẻ ngoài khác nhau, suy nghĩ khác nhau và lựa chọn cũng khác nhau. Tôi không nghĩ rằng mình chuyên đi lo hạnh phúc của người khác. Nghe vậy vĩ đại quá. Tôi nghĩ mình giống như kiếp con tằm vậy, đến thác vẫn còn vương tơ.
Tôi thấy niềm vui của người khác là niềm vui của mình. Đằng sau thành công của nhiều người có bóng dáng của tôi. Khi thấy thông tin trên báo nói về người đó hay người đó có một đêm diễn trọn vẹn hay hoàn thành một vai diễn nào đó, niềm vui và hạnh phúc của họ chính là của mình. Mỗi người có sự cảm thụ, cảm nhận về hạnh phúc theo cách của riêng mình, anh ạ.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Mốt & Cuộc sống
Có hay không chuyện một nhà thiết kế từng tuyên bố có thể đưa tên tuổi Thân Thuý Hà lên thì cũng có thể đè bẹp xuống? Dư luận tò mò. Mốt và Cuộc Sống đã đi tìm câu trả lời từ người liên quan trực tiếp tới việc đó, nhà thiết kế Việt Hùng.
Chuyên gia trang điểm, nhà thiết kể Việt Hùng chia sẻ, trong hơn 10 năm làm nghề, anh đã hỗ trợ hơn 100 người khi bắt đầu đến với nghệ thuật. Đằng sau sự thành công của nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Mai Phương Thuý, Ngô Thanh Vân, Phan Thu Ngân, nhóm 1088, Sao mai - Điểm hẹn Hoàng Nghiệp, diễn viên Ngọc Thuận, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh, Hoàng Long, Ngọc Bích…đều có bóng dáng của anh. Nhưng bên cạnh đó, có không ít tin đồn hậu trường về mối quan hệ của anh và các người đẹp.
Trong số những người từng được anh giúp đỡ, chắc hẳn anh còn nhớ Thân Thuý Hà và thời gian làm việc cùng cô ấy?

Tất nhiên là tôi nhớ. Dù Hà không phải là người đầu tiên tôi cộng tác nhưng đó là khoảng thời gian tôi mới bước chân vào nghề. Với tôi, đó là một kỷ niệm khó quên.
Hai người từng gắn bó thân thiết nhưng có thời gian người ta thấy Thân Thuý Hà ngừng mọi show diễn thời trang và dấy lên tin đồn Việt Hùng tuyên bố: “Tôi có thể đưa tên tuổi Thân Thuý Hà lên được thì cũng có thể đè bẹp được” hay “show diễn nào có Việt Hùng thì sẽ không có Thân Thuý Hà”?
Đúng là tôi và Hà từng làm việc gắn bó với nhau. Tôi không có thói quen căn cứ vào tin đồn để đánh giá sự việc nếu không có sự đối diện cụ thể và chuyện tuyên bố gì đó, tôi không hề nói như vậy. Hơn 10 năm làm nghề, tôi hỗ trợ cho rất nhiều người, ai thiếu gì tôi hỗ trợ nấy. Tôi chẳng níu chân ai. Khi một người thành công, nếu muốn đi, tôi đều tiễn họ đi. Ví dụ như người mình yêu, nếu sống với nhau không hạnh phúc, họ có tình yêu khác hơn mình, tại sao lại không để họ đi nếu đó là tình yêu thực sự của họ.
Nhưng anh có nói câu đó hay không?
Quá khứ thì không, hiện tại có thể không và tương lai hình như sẽ không. Không bao giờ tôi phát biểu những câu đại loại như thế.
Nhưng anh đã từng nghe nghe ai đó nói về câu này chứ?
Có. Tôi có nghe.
Anh không thanh minh dù những đồn đại đó sai sự thật và ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với người từng là bạn mình?
Tôi không thích phô bày chuyện đời tư hay lục tìm gì đó trong quá khứ để đưa lên báo. Tôi cũng không thích ai chụp cảnh tôi ở trong nhà như thế nào hay tôi nói chuyện tình cảm, quá khứ ra sao. Những gì riêng tư, hãy để cho nó có không gian riêng. Chuyện này tôi nghĩ cũng xảy ra gần chục năm rồi nên không cần nói gì hết vì thời gian là thước đo chính xác nhất. Đó là một tình bạn đẹp nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được nhau. Không hiểu, không hợp nữa thì không chơi với nhau thôi.

Không chỉ có Thân Thuý Hà, anh còn là ông bầu rất mát tay của nhóm 1088…Thế nhưng sau đó nhóm cũng tan rã với rất nhiều ồn ào, kiện tụng, mất lòng nhau. Dường như anh không có duyên với ai lâu dài?
Nói chính xác thì trong giới nghệ thuật, người ta thường khó gắn bó với nhau lâu dài. Chuyện ly hợp không có gì mới mẻ hay ghê gớm. Với những mối quan hệ liên quan đến quyền lợi hay tên tuổi này nọ, chuyện bằng mặt không bằng lòng trong giới rất nhiều. Người làm nghệ thuật khả năng diễn xuất rất cao. Nếu mình không cùng diễn được thì phải rút lui. Khi đến với nhau, lúc chưa là gì, có thể họ nghĩ khác, nhưng khi thành công, mọi thứ sẽ thay đổi.
Anh có nghĩ là mình thất bại?
Thất bại đâu có chỉ mình tôi. Ai chọn nghệ thuật đều gặp phải những điều tương tự. Đơn giản một điều rằng có thể chịu được nhau, có thể níu kéo, nhưng cảm thấy sự níu kéo đó, sự chịu đựng đó không làm cho nhau vui thì giải pháp chia tay là thượng sách. Tôi sẽ không ở lại nếu thấy người ta không cần hoặc đánh giá không đúng vị trí của mình.
Bây giờ mối quan hệ của anh với những người bạn cũ trong nhóm 1088 thế nào?
Tôi chưa bao giờ nhận mình làm “bầu” cho bất cứ ai. Đó là từ gán ghép cho một số quan hệ của tôi. Đến tận bây giờ, ai nhờ tôi vẫn giúp trong phạm vi có thể. Chuyện làm “bầu” khác lắm. Tôi nghĩ mình chưa đủ khả năng và điều kiện để làm điều đó.
Mối quan hệ của tôi với 1088 vẫn thân thiết với nhau. Tôi vẫn gặp lại họ dù ở Mỹ hay Việt Nam, vẫn vui, vẫn thoải mái. Có lẽ khi đã đi qua những sóng gió, qua những mối quan hệ khác, người ta sẽ hiểu và nhận ra một số điều. Không phải tự nhiên Nhật Tinh Anh gặp tôi mà vui vẻ. Có lẽ đó là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng chính mình hơn.
Người ta nói mỗi người chỉ nên dại dột một, hai lần thôi. Anh cứ giúp hết người này đến người kia để rồi sau đó họ lần lượt ra đi. Và anh vẫn cứ dại như thế?
Quá khứ tôi đã giúp, hiện tại tôi đang giúp, tương lai tôi sẽ giúp. Tôi tin vào luật nhân quả và duyên phận. Tôi tin những điều mình cho đi sẽ được nhận lại. Và không nhất thiết phải nhận từ người đó nhưng tôi vẫn tiếp tục dại. Đó là con đường tôi chọn, con đường này nối tiếp con đường kia.
Anh có thất vọng vì nếu như theo chia sẻ của anh, giới nghệ thuật có vẻ rất bạc bẽo?
Tình hình chung của giới này là vậy. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thường xuyên truyền đạt cho các bạn trẻ về kiến thức nghề. Tôi cố gắng chia sẻ một chút về đạo đức, một chút về trải nghiệm của mình.
Trong rất nhiều sự tan rã của showbiz Việt, có lẽ sự chia tay của anh và Mai Phương Thuý diễn ra bình lặng nhất. Cả hai đều từ chối không nói về nhau trong một thời gian dài, giữ cho nhau sự tôn trọng trong yên lặng…Liệu bên trong có những sóng gió mà anh và Thuý cố che giấu?

Tôi không có khái niệm che giấu. Đơn giản chỉ là nói hay không nói theo quan điểm của mỗi người thôi. Bây giờ là thời đại của truyền thông. Thông tin đến từ nhiều chiều, thậm chí không cần báo chí. Chuyện chia tay, nếu có khúc mắc thì cả tôi và Thuý sẽ không được thoải mái khi gặp nhau.
Nguyên nhân hai người chia tay là gì?
Một lúc nào đó thấy con đường đi không còn giống nhau hoặc có nhiều điều không trùng hợp nữa, mình phải chia tay thôi.
Anh có cảm thấy hụt hẫng không?
Nếu nói không, nghe có vẻ không đúng lắm. Có thể nói mình gặt hái được thành quả rồi nhưng đỉnh cao thành công thì vẫn đang nằm phía trước. Vì thế nên hơi tiếc mà thôi. Tuy nhiên, cái này đã cao thì mình cần có động lực để chinh phục những cái khác cao hơn.
Năm nay chúng ta có đến hai cuộc thi nhan sắc là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới người Việt. Anh vẫn tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới để chinh phục cái khác cao hơn?
Tôi chẳng bao giờ tìm kiếm. Chỉ có những nhân tố đó tự tìm đến tôi thôi. Trong 10 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ đi tìm bất cứ ai. Tôi nghĩ họ đến với tôi như duyên phận. Tất nhiên tôi phải chấp nhận, phải đối diện với nó. Tôi không bao giờ chạy trốn bất cứ thứ gì. Tôi tin rằng duyên đến thì mình hưởng. Nếu phải trả, đơn giản là do cái nghiệp của mình phải thế. Dù trả trước hay trả sau cũng nên trả.
Anh thường lo cho người khác quá nhiều. Còn hạnh phúc của chính bản thân, dường như anh không để ý tới?
Ông trời sinh ra mỗi người một vẻ ngoài khác nhau, suy nghĩ khác nhau và lựa chọn cũng khác nhau. Tôi không nghĩ rằng mình chuyên đi lo hạnh phúc của người khác. Nghe vậy vĩ đại quá. Tôi nghĩ mình giống như kiếp con tằm vậy, đến thác vẫn còn vương tơ.
Tôi thấy niềm vui của người khác là niềm vui của mình. Đằng sau thành công của nhiều người có bóng dáng của tôi. Khi thấy thông tin trên báo nói về người đó hay người đó có một đêm diễn trọn vẹn hay hoàn thành một vai diễn nào đó, niềm vui và hạnh phúc của họ chính là của mình. Mỗi người có sự cảm thụ, cảm nhận về hạnh phúc theo cách của riêng mình, anh ạ.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
Theo Mốt & Cuộc sống