Ngọc Oanh: Tôi thường bị phủ lên chiếc áo… đa tình

Jolie

Member
Vừa qua, hỏi một cô bạn chuyên theo dõi mảng văn hóa của một tờ báo là ai "nổi nhất" hiện nay trong làng showbiz Hà thành, thì người đó nhắc ngay đến Á hậu 2, MC, diễn viên Ngọc Oanh.


Phải chăng là do bộ phim mà Oanh đóng vai chính đang chiếu trên “giờ vàng” của VTV3 hay vì Oanh thường xuất hiện tại các sự kiện lớn…

Hẹn Ngọc Oanh vào một chiều thu tại quán cà phê nhỏ, tĩnh lặng. Dường như mỗi khi xuất hiện ở đâu, Oanh luôn là tâm điểm, luôn thu hút những cái nhìn ngưỡng mộ của người xung quanh bởi sự tự tin, thân thiện. Khác với những bộ váy cầu kì khi đứng trên sân khấu trong vai trò một MC, cũng không phải là những bộ đồ công sở trong vai Tường Vy của bộ phim “Tin vào điều không thể”, hôm nay Oanh mặc chiếc quần jeans và áo thun nên trông cô trẻ trung, năng động hơn rất nhiều. Vẫn là nụ cười tươi, quyến rũ, vẫn là cái bắt tay thân thiện nên câu chuyện dần trở nên cởi mở hơn.

Điện ảnh – mối duyên mới của Oanh

2009101915212-1.jpg


Chào Ngọc Oanh, bộ phim Tin vào điều không thể đang đi được nửa chặng đường và cái tên Ngọc Oanh – nữ diễn viên chính của phim gây được ấn tượng khá lớn. Dường như Oanh đã rất nỗ lực cho vai diễn nay?

Cảm ơn chị dã có lời khen! Oanh luôn nỗ lực trong mọi công việc, không riêng gì đóng phim. Với vai Tường Vy, ngoài sự nỗ lực còn có niềm say mê mà Oanh đã trút vào đó.

Nhưng rõ ràng một điều rằng, phim vẫn chưa thật sự để lại ấn tượng mạnh, bổ dưỡng như “hạt sạn” rất nhiều?

Khi phim bắt đầu công chiếu, rất nhiều bạn bè đưa ra nhận xét, khen có, chê có. Bản thân Oanh khi xem lại, một vài phân đoạn cũng tự thấy nếu cho diễn lại có lẽ Oanh sẽ diễn hoặc khác đi, hoặc sâu hơn. Oanh tin rằng không mấy ai tự hài lòng với sản phẩm của mình. Mọi sản phẩm chỉ là một cách khai thác vấn đề mang màu sắc chủ quan của một nhóm người. Bộ phim này cũng không thể ngoại lệ, nó có thể còn sạn với người này, xem được với người kia hoặc gây ấn tượng với một người khác. Nhưng đó vẫn là bộ phim đáng xem và có nhiều cái để bàn như thế này, phải không?

Nếu gặp tình huống như trong phim, Oanh sẽ xử trí như thế nào? Vì thật sự con người dù lý trí đến mấy cũng khó cưỡng lại… con tim?

Người ta vẫn thường viện lý lẽ của con tìm ra để lý giải, biện bạch cho những hành động yếu mềm hoặc không đúng lúc, đúng chỗ. Có thể là Oanh hơi cứng nhắc quá chăng? Nhưng nếu không thuộc về nhau thì ngay từ đầu nên dừng lại, không bước vào thế giới của nhau nữa. Mọi cảm xúc sẽ được xoa dịu bởi thời gian, nếu có đau buồn rồi cũng sẽ trở thành những dĩ vãng đẹp. Mà cuộc sống thì luôn ở phía trước…

2009101915212-2.jpg


Oanh từng nói rằng nghề diễn không làm ra nhiều tiền, vậy tại sao vẫn thấy Ngọc Oanh thử sức ở môn nghệ thuật nhọc nhằn này?

Đó không chỉ là ý kiến của Oanh mà là của hầu hết mọi người. Đóng phim ở Việt Nam không đem lại sự giàu có. Vì thế tham gia đóng phim, trước hết là vì sự yêu thích, say mê nhân vật, say mê kịch bản. Tường Vy khiến cho Oanh muốn được diễn ngay, muốn hiểu ngay những gì đang diễn ra trong tâm tư cô ấy.

Hai năm trước, khi cái tên MC Ngọc Oanh đang bắt đầu trở nên quen thuộc với khán giả thì Oanh lại “bỏ” họ ra đi. Và đến giờ nhiều người vẫn thắc mắc và muốn hỏi Oanh về lý do của sự ra đi đó?

Oanh chưa bao giờ rời bỏ công việc cũng như không bao giờ mạo hiểm rời bỏ khán giả của mình. Đến bây giờ, Oanh vẫn là một MC của các sự kiện, bên cạnh đó là tham gia làm mẫu ảnh cho vui và tham gia diễn xuất. Nếu nói vậy là “oan” cho Oanh đấy!

Oanh không bao giờ mạo hiểm rời bỏ khán giả. Điện ảnh với Oanh là một mối duyên mới, còn nhiều cơ hội thử thách cũng như còn nhiều nỗi niềm cần bộc bạch. Nhưng với mối duyên mới này, lúc nào Oanh cũng sẵn sàng lửa nhiệt tình. Chỉ cần chọn được kịch bản hay hoặc được sự tin cẩn của đạo diễn, Oanh sẵn sàng dẹp những dự án của mình lại để tiếp tục rong ruổi cùng những thước phim.

2009101915212-3.jpg



“Vương miện không là chìa khóa đảm bảo hạnh phúc”

Quay trở lại với danh hiệu Á hậu 2 của báo Tiền phong, nếu giả sử không có danh hiệu đó thì hiện njay Oanh sẽ như thế nào nhỉ? Là một cô giáo đứng trên giảng đường?

Không có vương miện thì mình vẫn là mình. Oanh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Song, vương miện không phải là chìa khóa đảm bảo hạnh phúc cho cuộc đời mình.

Nói đến gương mặt nổi bật hiện nay ở Hà thành, nhiều người sẽ nhắc đến cái tên Ngọc Oanh – khéo léo, giỏi và đa năng. Là người của công chúng, đó phải chăng là niềm hạnh phúc?

Là người của công chúng, hạnh phúc nhất có lẽ là được khán giả ủng hộ trong mọi hoạt động. Nhưng để làm được điều ấy, phải có sự nỗ lực không ngừng, từ chú ý phát ngôn, ngoại hình tới chất lượng sản phẩm mỗi khi tham gia sản xuất… Oanh cho rằng, một người của công chúng phải biết tôn trọng chính công chúng của mình bằng những hành động thiết thực.

Sống trên tầng cao nhất của Ciputra, công việc ổn định và đã đi vào guồng nhưng tôi có cảm giác dường như Oanh vẫn chưa hài lòng?

Chị thấy Oanh có vẻ như thế thật sao? Có thể Oanh khá bận và ít khi ngồi tính lại để tự hỏi rằng “Mình đã thực sự thấy thế này là trọn vẹn chưa?”. Cũng có thể, khi đã ở tuổi trung niên, Oanh sẽ hỏi mình câu ấy nhiều hơn. Còn bây giờ, khi cuộc sống với Oanh còn quá nhiều điều muốn khám phá, khi chính Oanh còn đang háo hức với những điều mới mẻ thì câu hỏi về sự trọn vẹn hay hài lòng vẫn chưa đến lúc cần giải đáp. Oanh yêu công việc, yêu bản thân và cuộc sống hiện tại.

Vẫn khao khát và kiếm tìm những cơ hội mới sẽ làm cho Oanh khổ đấy!

Oanh không phủ nhận rằng, mình là một người có nhiều tham vọng nhưng luôn xác định là mình muốn gì, làm được gì và tìm kiếm những gì? Đối với những người trẻ, được khám phá và thử sức trước những cơ hội mới là một niềm vui và hạnh phúc.

Lúc nào Oanh cũng nổi bật trước đám đông? Oanh có bí quyết gì không?

Không cố gắng làm nổi bật bản thân mình trước đám đông – đấy là một điều Oanh luôn tâm niệm. Oanh hành xử tự nhiên như chính những gì Oanh đang có, bộc lộ tính cách của mình qua lời nói, hành động, trang phục… Mỗi người là một thế giới với nhiều điều thú vị, chỉ cần là chính thế giới ấy, chính bản thân bạn. Oanh tin rằng ai cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng.

“Tôi thường bị phủ lên cái áo… đa tình”

Trước đây thấy Oanh hay đi với một anh chàng… Tây đẹp trai và ga lăng. Hỏi nhỏ, anh ấy là ai vậy? Và “người bạn quan trọng đó” đã là bến đỗ cuối cùng của Oanh chưa?

Đấy là một người bạn quan trọng trong cuộc sống của Oanh. Bến đỗ cuối cùng của Oanh phải trùng với bến đỗ cuối cùng của “người ta” thì mới có chuyện để bàn chứ, phải không?

Nhiều người cho rằng: nghệ sĩ thường đa tình. Và nhìn Oanh tôi thấy Oanh cũng rất… đa tình. Cảm nhận đó của tôi có đúng không?

Tôi nhận ra rằng mình thường bị phủ lên cái áo đa tình chỉ vì người ta nghĩ “nghệ sĩ thường đa tình”. Thế là tương đối bất công đấy nhé!

Người sinh năm 1980 thường rất lận đận chuyện tình duyên, Oanh có sợ không?

Bạn bè cũng độ tuổi Oanh cũng nhiều người đã lập gia đình cả rồi, một vài người vẫn còn độc thân như Oanh. Ở độ tuổi nào cũng vậy, hình như thi thoảng lại sót một vài người thì phải?

Oanh có bao giờ tưởng tượng về cuộc sống gia đình mình sau này không? Khi đó tổ ấm của Oanh sẽ như thế nào?

Sau này, Oanh nghĩ rằng mình sẽ là một bà mẹ vui nhộn và hết lòng vì chồng con.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ này!




Theo Cẩm nang mua sắm
 
Back
Top