Ngọc Oanh: Sau mười năm xây dựng thương hiệu có nhà lầu, xe hơi và...

Jolie

Member
Sau mười năm xây dựng thương hiệu, Ngọc Oanh đã có nhà đẹp, xe xịn. Bận rộn với các dự án, cô chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn sau năm năm nữa…


Ngọc Oanh đã cắt phăng mái tóc dài cổ điển của mình sau hơn mười năm gắn bó, một sự thay đổi thật đột ngột về hình ảnh. Trong một buổi chiều thảnh thơi ở Highlands Coffee trên phố Lý Thường Kiệt, chủ đề “một góc con người” đã mở màn cho cuộc trò chuyện thú vị giữa Ngọc Oanh và PV.

20091028145057-1.jpg


Với mái tóc ngắn này, chị đã thoát khỏi hình ảnh một cô gái trẻ trung, thành một quý bà rồi đấy?

Cảm ơn bạn đã có lời nhận xét ưu ái, có thể nghĩ đây là một lời khen chăng? (cười).

Tôi vẫn còn nhớ lời khuyên của một vài anh chị phóng viên quen: “Trong tất cả những thứ tồn tại trên cơ thể mình, mái tóc dễ dàng thay đổi nhất và có khả năng làm mới khuôn mặt của mình”. Và tôi nghĩ, tại sao không thử làm mới mình một chút. Không khó lắm mà lại rất thú vị, phải không?

Khi đối diện với mái tóc mới, chị có cảm giác thế nào?

Khi thợ làm tóc kết thúc công việc, điều đầu tiên tôi nhận thấy là cái đầu tự nhiên nhẹ bẫng đi, còn khuôn mặt có đôi chút là lạ, trông vừa lạ vừa quen. Nó khác hoàn toàn với cảm giác cắt tóc đầy u uất trong phim Tin vào điều không thể. Thực sự, tôi không chắc lắm về việc mình có xinh lên hay không sau khi cắt tóc, chỉ thấy lạ thôi.


20091028145057-2.jpg


Không thể phủ nhận mức độ “phủ sóng” của chị ở các sự kiện lớn trong làng giải trí, những buổi ra mắt các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại Việt Nam. Và nhất là nhắc tới Ngọc Oanh, người ta nghĩ đến một đẳng cấp. Chị nghĩ sao?

Một lần nữa, cảm ơn những lời nhận xét đầy thiện ý của bạn. Nhưng thực sự, tôi không nghĩ nhiều đến việc xếp đẳng cấp nên nói như vậy có vẻ không phù hợp lắm. Tôi luôn muốn được nhắc đến như một người trách nhiệm trong công việc. Hơn nữa, công việc đòi hỏi tôi thường xuyên xuất hiện trước công chúng, vì thế càng không thể cẩu thả được.

Thực tế, ngoài việc nâng cao vốn kiến thức, khả năng hiểu biết, trình độ ngoại ngữ, tôi đã học cách chăm sóc sắc đẹp khá kĩ lưỡng. Làm đẹp cũng thể hiện trách nhiệm với công việc, tương tự như khi chị làm nghề báo, sản phẩm của bạn là một bài viết hay. Chẳng hạn, khi được mời ở vị trí người nổi tiếng trong ngày ra mắt thương hiệu Davines, đêm nhạc Hennessy Artistry hay đồng hồ thế giới WIC… Tôi sẽ phải đầu tư hình ảnh của mình cho phù hợp với thương hiệu đó, từ việc chọn màu sơn móng tay, màu son môi hợp với chiếc váy mình mặc, chọn kiểu tóc… Thường là chiếc váy, đầm ngày hôm đó chỉ được may và mặc cho riêng sự kiện đó thôi.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy, khi bạn có mặt ở một sự kiện, hình ảnh bề ngoài là điều được để ý đầu tiên. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phong cách ứng xử, là phông văn hóa và tri thức của bản thân. Hình ảnh bề ngoài chỉ là một trong những cách thể hiện phông văn hóa của mỗi người.

20091028145057-3.jpg


Nhưng thực tế không phải sự kiện nào cũng có khả năng trả một khoản tiền hậu hĩnh để có được sự xuất hiện của chị? Nếu chị nhận lời thì làm sao đủ bù lại để đầu tư?

Tôi không chọn xuất hiện vì tiêu chí tiền. Đương nhiên tiền quan trọng nhưng giá trị của bản thân chắc chắn quan trọng hơn. Nếu nhận lời tham gia một sự kiện nào đó, tôi cùng ê kip sẽ phải nghĩ đến ý nghĩa và tác động của sự kiện đó đối với cộng đồng, sau đó là vị trí, tư cách xuất hiện của tôi.

Khi đã nhận lời, việc chu toàn từ trang phục lẫn phát ngôn đều có sự thống nhất và tôi không bao giờ nghĩ đến việc ai thiệt ở đây.

Sau mười năm xây dựng thương hiệu, có lẽ đến thời điểm này, cái tên Ngọc Oanh đã đủ để giúp chị có khá nhiều cơ hội tốt trong công việc. Cuộc sống của chị đã ổn hơn, bằng chứng là chị đã có nhà đẹp, xe xịn… một cuộc sống nhiều người mơ ước.

Thật ra cuộc sống của tôi không giống như nhiều người vẫn tưởng, chỉ có thể ổn hơn trước mà thôi. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa vì biết rằng để có cuộc sống tốt đẹp như ý, mình còn phải vất vả nhiều lắm.


20091028145057-4.jpg


Tôi vừa mới mua được căn nhà ở khi Ciputra. Đấy cũng là nhờ quá trình sống tích lũy và tiết kiệm. Căn hộ chiếm dụng khá nhiều tiền nên tôi đã vay chút đỉnh. Nói đến đây thấy buồn vì mở mắt ra là thấy các con số nhảy múa trong đầu. Tôi đang cật lực kiếm tiền để trả nợ.

Thật ra với số tiền mình đang sở hữu, tôi có thể mua căn hộ chung cư ở một nơi khác. Nhưng công việc của tôi liên quan nhiều đến tiệc tùng, sự kiện nên muốn chỗ ở của mình phải yên tĩnh, có view đẹp để khi trở về nhà, mình có được cảm giác thư giãn. Đó chính là lý do tôi chọn Ciputra chứ không phải vì muốn khoe mẽ hay thể hiện đẳng cấp của một người giàu có.

Không ngờ một người đẹp như Ngọc Oanh lại phải lo lắng nhiều đến vậy?

Đẹp thì tự nhiên tiền đến hay sao? Hay là đẹp thì phải có đại gia bao bọc? Không chỉ riêng tôi, rất nhiều người hiện đẹp hiện đang sở hữu những thứ họ có bằng chính sức lao động của mình. Họ cũng hoàn toàn độc lập tài chính như tôi. Đấy mới là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất.


20091028145125-5.jpg


Có khi nào chị thấy mệt mỏi vì phải chủ động quá nhiều về vấn đề kinh tế không?

Tôi là người chủ động và tự lập từ bé nên duy trì sự tự chủ cho đến ngày nay là một trong những mục tiêu của tôi đấy chứ. Có tự lo cho mình mới thấy hãnh diện vì những gì mình có. Khó khăn ai chả trải qua, cuộc sống là như thế. Nhưng chính nhờ những khó khăn ấy mà tôi thêm dày dặn kinh nghiệm trong việc hoạch định chi tiêu, một đức tính rất cần thiết đối với người phụ nữ.

Chẳng hạn, đây là giai đoạn tôi tập trung vào mục tiêu mới, tài chính cần phải được tính toán kĩ lưỡng. Tôi sẽ tự hạn chế shopping, du lịch và những thú vui khác để đầu tư vào những dự án. Không thể tham lam, vừa thích tiêu tiền như nước, vừa có nhà cao cửa rộng mà không lao động được.

Tôi nhớ chị đã từng tiết lộ về kế hoạch kinh doanh với một số người bạn, Dự án đó thực hiện đến đâu rồi? Chị có thể chia sẻ được không?

Mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi hi vọng có thể ra mắt dự án này trong thời gian sớm nhất.

20091028145125-6.jpg


Làm ăn với người thân khiến bạn rất khó rạch ròi. Chị có sợ những nhập nhằng sẽ dẫn đến tổn thương tình cảm không?

Chúng tôi vẫn rất rõ ràng trong kinh doanh, nó thuộc về pháp quy rồi. Trước khi làm việc chung, chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn và cởi mở: Làm đúng vị trí và chức năng. Có như vậy, công việc mới thuận lợi được. Chức năng của tôi chủ yếu thuộc về lĩnh vực PR.

Mải mê hết dự án này đến dự án khác, bao giờ Ngọc Oanh mới tính chuyện kết hôn đây?

Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện cưới xin đâu, mặc dù cũng rất muốn có một nhóc để khoe rồi đấy (cười).

Hầu hết thời gian này, tôi dành trọn cho công việc. Hy vọng năm năm sau, tôi có thể nghỉ ngơi, lấy chồng và sinh con.

Tôi không muốn giao con cho người giúp việc mà tự tay chăm bẵm nên sẽ nghỉ ngơi trọn vẹn khi có em bé. Lúc ấy, mục tiêu của tôi chắc chắn khác bây giờ. Mỗi giai đoạn một kế hoạch mà.

20091028145125-7.jpg


Chị không sợ người yêu nản lòng hay sao? Chờ đợi những năm năm nữa…?

Tôi nói vậy thôi, lấy nhau cũng là duyên số. Tôi không biết bao giờ mình sẽ lấy chồng, nhưng luôn tin rằng tình yêu sẽ chỉ cho mình lối đi đúng đắn.

Quan điểm của tôi là hòa mình vào cuộc sống của người yêu, biết chấp nhận và cùng nhau chia sẻ. Yêu cũng phải học đấy, học trải qua cảm giác ghen tuông, giận hờn, học cách nén lại cảm xúc, cuối cùng là học cách vị tha và sống văn minh hơn.

Chưa bao giờ công khai người yêu trước báo giới, chắc hẳn chị có một nguyên tắc đặc biệt nào đó?

Tôi có nguyên tắc không lôi kéo bạn trai đến các sự kiện mình tham gia. Với tôi, đó là công việc. Trong công việc, mình không phải nhất thiết phải chia sẻ cuộc sống riêng tư.


20091028145125-8.jpg


Và thêm nữa, không phải ai cũng thích xuất hiện trước đám đông, nên đến giờ, tôi vẫn “tự tung tự tác” đấy (cười). Giữ lại một chút riêng tư cho mình, tôi thấy thoải mái hơn nhiều.

Nói về công việc mới của Ngọc Oanh đi. Nghe nói chị đang tham gia một chương trình truyền hình khá đặc biệt, sắp phát sóng trên VTV3?

Đúng, tôi sẽ tham gia chương trình truyền hình Công dân toàn cầu trên VTV3. Đây là kênh thông tin mới về những người đang tích cực hoạt động xã hội, hướng tới các giá trị nhân văn.

Ở sân chơi này, khán giả lần lượt tiếp xúc với các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, lắng nghe tâm sự của các bạn trẻ về trách nhiệm, hành vi với xã hội.

Nội dung chương trình thể hiện bằng talkshow, bản tin, phóng sự, phim tài liệu… lần đầu tiên, một chương trình kết nối đa phương tiện: truyền hình, sự kiện, internet sẽ tập trung tôn vinh những chân dung người Việt trong và ngoài nước điển hình về hoạt động văn hóa, xã hội…

Hấp dẫn thật! Được gặp gỡ những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng thật là thú vị…

Tôi cũng rất quan tâm đến việc làm từ thiện và các hoạt động xã hội nên xem đây là cơ hội để mình học hỏi. Chắc chắn, những câu chuyện họ kể ít nhiều sẽ mang đến cho mình những suy ngẫm có giá trị, Mới nghe qua tên chương trình, tôi đã thấy thích và nhận ngay lời mời.

Quay trở lại một chút về điện ảnh. Sau một thời gian khá lâu, khoảng 2 năm, chị mới trở lại phim trường, Bộ phim truyền hình Tin vào điều không thể đang thu hút sự theo dõi của khán giả VTV3. Trong đó, vai diễn cô nhà báo Tường Vi của chị nhận được nhiều quan tâm. Tuy nhiên, lối diễn xuất vẫn chưa được tự nhiên, đôi chỗ lên gân. Chị nghĩ sao về nhận xét này.

Đó là điều bản thân tôi cảm nhận được ngay khi nhập cuộc, nhưng đành bó tay. Thời gian đầu, tôi rất khó khăn để diễn tròn vai. Đó là khi tôi bị chi phối rất nhiều việc như mua nhà, tập trung vốn liếng cho kinh doanh và liên tục nhận sự kiện…

Đôi khi, tôi gần như bị đuối sức. Có những khi từ sáng đến khuya, rảnh được một chút phải gọi điện để trao đổi công việc. Thời điểm đó, nếu không có Thụy Vân san sẻ bớt việc, chắc tôi “die” mất. Nhưng bạn cứ theo dõi đi, sự lên gân của Tường Vi sẽ giảm dần vào những thước phim sau.

Chị đã từng nói điện ảnh là một đam mê và nếu có cơ hội, chị sẽ theo đuổi đến cùng. Vậy có khi nào chị lên kế hoạch cho một khóa học để nâng cao diễn xuất?

Tôi đến với điện ảnh là sự tình cờ và chính sự tình cờ đấy mang lại cho tôi niềm vui nho nhỏ. Thú thực, trong khoảng thời gian này, tôi chưa tính đến chuyện đi học để nâng cao khả năng diễn xuất dù biết học hành bài bản vẫn hơn.

Dù sao đó cũng là một trong những mục tiêu và một ngày không xa, tôi sẽ thực hiện. Có quá tham lam không khi “ôm” vào mình nhiều thứ như vậy?

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi tiếng chuông nhắc việc của chiếc điện thoại Vertu vang lên, báo Ngọc Oanh đến giờ về nhà make – up, chuẩn bị vào vai trò MC cho sự kiện của hãng Hyundai. Xếp vội khăn, mũ và điện thoại vào chiếc túi Louis Vuitton, Ngọc Oanh nở nụ cười thật tươi, không quên nói lời tạm biệt: “Phần hai câu chuyện tiếp tục ở quán phở gà nhé”. Cô vốn rất thích ăn phở gà trên phố Gia Ngư.

Nhiều người mới gặp thường nghĩ Ngọc Oanh diễn giỏi, biết cách chiều lòng người khác nhưng tiếp xúc lâu mới thấy không phải vậy. Cô sống đơn giản và ít bon chen.

Ngọc Oanh không ngần ngại tỏ thái độ ngưỡng mộ Ngô Thanh Vân. Cô bảo: “Tôi thích vẻ đẹp của Ngô Thanh Vân, mạnh mẽ, đầy sức sống và độc lập. Có những người xinh nhưng không duyên còn Ngô Thanh Vân duyên, càng nhìn lâu càng thích. Tôi ít tiếp xúc với Vân nhưng chẳng hiểu sao thấy mến lạ”.

Tôi khá ngạc nhiên về lời bộ bạch của Oanh, nghe gần gũi, thật thà và… hay hay. Các người đẹp thường ganh đua hoặc ít muốn thừa nhận người khác. Nhưng Oanh ngược lại, trong cuộc sống đầy nghiệt ngã của nghệ thuật, tâm hồn cô không có chỗ cho những tị hiềm. Chính vì thế, khi nói về Ngọc Oanh, một số người đẹp như Thụy Vân, Hoàng Yến… đều dành tặng những lời khen ngợi.

Ngọc Oanh quý ai là quý đến cùng. Cô thuộc týp người tự nhiên. Buồn thì không làm được việc, chỉ thích ngồi một mình ở góc quán cà phê. Vui thì cười nói liên hồi như pháo nổ. Đặc điểm dễ nhận biết cảm xúc của Ngọc Oanh là khi vui, cô mặc toàn màu nổi như cam, hồng, đỏ, xanh, buồn thì độc một màu đen. Thế nên gặp Oanh, chỉ cần nhìn quần áo là đoán được tâm trạng để bắt chuyện hợp lý.




Theo Thế giới văn hóa
 
Back
Top