Ngọc Hiền: "Có điên mới nghĩ bị chém là cái may!"

Jolie

Member
Làng giải trí Việt mùa cuối năm được một phen "giật mình thon thót" vì hay tin dữ, ca sĩ Ngọc Hiền bị chém. Công an đang vào cuộc để điều tra hung thủ đã ra tay với cô gái liễu yếu, đào tơ này.

http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-sao/33890/Co-the-ngoc-hien-bi-chem-nham.xinh

Trong những ngày nằm viện vừa qua, cảm giác của chị thế nào, chị nghĩ gì về cuộc sống, về nhân tình thế thái?

Đối với tôi, những ngày đấy quả thực là một cơn ác mộng, nhắm mắt vào tự an ủi mình đấy chỉ là một cơn mơ thôi. Những suy nghĩ mông lung cứ kéo đến đôi khi tôi bị nhấn chìm vào những cơn ác mộng. Nhưng thật không may, đó lại là sự thật, cứ mở mắt là nước mắt lại trào ra, hễ cứ có ai nhắc tới chuyện đó hay điện thoại hỏi thăm là tôi lại khóc như… mưa.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi lại rơi vào tình cảnh này, tưởng chừng như nó chỉ có trong phim ảnh. Ba mẹ tôi lo lắng đến xọp cả người, suy nhược dẫn đến bệnh tâm lý. Khi nhìn thấy bạn bè và mọi người lo lắng cho tôi, tôi chẳng dám nghĩ gì đến nhân tình thế thái nữa, chỉ cố gắng sao cho chóng lành bệnh và phải cười trên nỗi đau và luôn hy vọng rằng mình sẽ đi lại được bình thường như trước đây.


201019115819-1.jpg

Những ngày Ngọc Hiền trên giường bệnh... (Ảnh: Linh Phạm)

Vết thương của chị sao rồi?

Vết thương của tôi vẫn chưa lành ngay được vì bị chém vào tận ⅔ xương mâm chầy, thấu khớp gối nên cứ đêm đến là đau nhức không chịu nổi (lặng đi) và phải dùng thuốc giảm đau.

Khỏang bao lâu nữa thì chị bình phục hoàn toàn ?

Bác sĩ nói rằng khoảng hơn một tháng sau khi tháo bột thì tôi mới được chống chân đấy (chân trái - PV) xuống và phải tập vật lý trị liệu. Mong rằng ông trời sẽ thương để tôi sớm có thể đi lại được.


201019115819-2.jpg


Ngẫm lại, chị đã làm điều gì có lỗi với ai đó không?

Hiện tại, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu chuyện trên trời ở đâu lại giáng xuống đầu tôi. Tôi có thể nói thẳng ra rằng mình là một người sống được. Hết lòng vì bạn bè, trong tình yêu thì chân thành, với mọi người xung quanh thì tôi luôn cư xử đúng mực, chưa bao giờ xích mích với ai đù là một chuyện nhỏ. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm điều gì có lỗi với ai không nhưng không ra.

Tính cách nổi bật của chị là gì?

Bạn bè nhận xét về tôi là một người thoải mái bởi tính cách vui nhộn và hay cười.


201019115819-3.jpg



Công an đang điều tra hung thủ dựa vào vân tay trên bao thuốc và mã tấu

Chị không bon chen nhưng chị vẫn sống tốt ở mảnh đất phù hoa nhiều cạm bẫy và lắm thị phi này, chị sống bằng cách nào vậy?

Gia đình tôi cũng đã giúp tôi những ngày đầu tôi chập chững xa nhà, nhưng tôi không bao giờ dựa dẫm mà luôn cố gắng làm việc để có thể trang trải cho cuộc sống và những nhu cầu của mình. Những lúc khó khăn, tôi nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè, tôi rất cám ơn họ. Phương châm sống của tôi là “Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình thôi".

Được biết, chị vào Nam lập nghiệp sau khi người yêu của chị ở ngoài Bắc mất, trong đây, chị có yêu ai không?

…Từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa yêu ai cả. Trái tim tôi đang cần thời gian để cho nó bớt nhói đau…Vào Nam, thời gian tôi dành hết cho công việc.


201019115819-4.jpg



Tôi vừa giật mình khi nghe đến tin đồn là chỉ vì chị cặp với đại gia thế nên các “bà lớn” đã cho đàn em “xử” chị!

Tin đồn bao giờ cũng chỉ là tin đồn và tin đồn nào cũng đáng sợ. Người mang tới tin đồn này “ác” chẳng kém gì người đã gây ra tai nạn cho tôi. Nỗi đau thể xác của tôi còn chưa lành giờ lại định mang đến thêm một nỗi đau khác cho tôi sao?!

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, có tham vọng nổi tiếng mà không có đại gia “chống lưng”, hình ảnh này có dễ thuyết phục miệng lưỡi thế gian không?

Mọi người hiểu nghĩa “đại gia” là như thế nào?! Đối với tôi, đại gia là một ngôi nhà lớn và ngôi nhà đủ sức che chở cho tôi, đó chính là người mẹ thương yêu của tôi. Còn miệng lưỡi thế gian thì luôn luôn đáng sợ, giang hồ rất hiểm ác. Lúc nào tôi cũng sống cho tôi chứ không bao giờ sống “chiều” theo tin đồn.


201019115819-5.jpg




20101912721-6.jpg

(Bộ ảnh được chụp trước thời gian Ngọc Hiền gặp nạn)

Gạt qua những ngày chị nằm viện với những đớn đau về thể xác lẫn tinh thần, chị có thấy cái rủi này cũng có cái may không, may vì tên chị giờ đã nổi như cồn sau sự vụ “chém chiếc” rồi?

Không. Tôi đã thật sự đau đớn về thể xác thế này thì chẳng thể gọi là may mắn Tôi chỉ thấy may là càng đớn đau mới càng cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho tôi nhiều dường nào.

Chị biết “chớp thời cơ” để ra CD còn gì ?

(Cười) Như anh nói thì có vẻ như là chớp thời cơ quá nhưng theo kế hoạch thì công ty anh Minh Khang sẽ phát hành đĩa của tôi vào dịp trước Tết Nguyên Đán rồi. Ban đầu album nhạc sẽ tặng kèm DVD gồm 5 video nhưng mới chỉ quay được 2, tôi bị tai nạn và phải khá lâu tôi mới bình phục, chiếc đĩa đôi lúc cũng đã bị trì hoãn thế nên anh ấy và tôi ra quyết định lần này ra đĩa luôn. Hy vọng rằng khán thính giả sẽ ủng hộ quyết định và sản phẩm của tôi trong thời gian tới.

Cám ơn chị, chúc chị sức khỏe và mau lành bệnh, tôi và mọi người rất háo hức về chiếc CD của chị đấy!




Theo 2 Sao
 
Back
Top