Những sao nam đã chia sẻ những kỷ niệm về ngày 8/3 và cách họ quan tâm đến người phụ nữ đặc biệt của mình.
- Người phụ nữ đầu tiên nhận được sự quan tâm của anh là ai? Hiện họ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của anh?
- Đàm Vĩnh Hưng: Không biết học lớp ba đã được gọi là phụ nữ chưa nhỉ? Tôi thật là quỷ quái, hồi đó mới chừng đó tuổi mà đã biết để ý và thích một cô bé lớp bên cạnh thật là xinh đẹp, tên Cẩm Hồng rồi.
Nhưng phải đến năm lớp tám thì mới biết cái gì gọi là nhớ nhung, tôi thích một cô bé học sau mình một lớp khi đi sinh hoạt hè chung với nhau. Sau đó tôi cũng để ý và cũng yêu nhiều người, có cả học trò của tôi khi tôi làm thợ uốn tóc nữa. Nhưng đến bây giờ, tất cả những người này chỉ còn là kỷ niệm để mà nhớ thương về một thời đã qua thôi.
- Tùng Dương: Đối với Dương những người phụ nữ quan trọng đầu tiên và suốt cuộc đời của mình đó là bà ngoại, mẹ, và người bác ruột. Cả ba người phụ nữ này đều luôn ủng hộ, động viên và chăm sóc cho Dương từ lúc còn thơ bé và đến giờ vẫn thế.
Đối với Dương, 8/3 là một ngày rất ý nghĩa. Cho nên một món quà vào ngày này dành cho những người phụ nữ mình yêu thương không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Nhưng thật tiếc Dương không thể nhớ lần đầu tiên mình tặng quà cho mẹ, cho bà ngoại là từ khi nào.
Hứa Vĩ Văn: Mẹ chính là người phụ nữ đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của Văn. Mẹ là còn là một người bạn tri kỷ để Văn chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Nhưng Văn không có thói quen tặng quà cho những người mình yêu thương vì Văn quan niệm tình cảm phải thể hiện ở sự yêu thương chăm sóc bằng hành động của mình. Văn nghĩ món quà lớn nhất mà mình có thể dành cho mẹ đó là làm cho mẹ vui, thấy được tình thương của những đứa con dành cho mình. Mẹ Văn không có con gái nên với vai trò của một người con trai cả trong gia đình Văn càng phải làm cho mẹ cảm thấy an lòng hơn về mình.
- Thế còn cảm giác lần đầu tiên tặng hoa, quà cho người bạn gái của mình?
- Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tặng hoa và quà cho một người phụ nữ là khi nào nữa, tôi chỉ nhớ được lần đầu tiên trở thành đàn ông thôi.
- Tùng Dương: Đừng nhắc tới chuyện đó vì Dương hiện là người đơn độc. Tuy nhiên, Dương vẫn nhớ là bất cứ khi nào tặng quà cho bạn gái, dù họ là ai Dương cũng cảm thấy bối rối như nhau. Những người bạn thân như Khánh Linh, Ngọc Khuê đều được Dương tặng quà ngày 8/3 khi còn học cùng nhau ở nhạc viện, hình như Dương từng tặng họ son môi đấy.
Đến bây giờ Dương không có nhiều bạn bè, vì thế Dương luôn trân trọng tất cả những người bạn mình có. Bởi vậy, dù bận rộn với việc đi biểu diễn, nhưng Dương vẫn dành thời gian để tặng quà cho những người bạn, người phụ nữ của mình. Dương luôn giữ tất cả những tin nhắn, những lời chúc yêu thương tới mọi người trong máy của mình như là lưu giữ một kỷ niệm đẹp vậy.
Hứa Vĩ Văn
- Hứa Vỹ Văn : Lần đầu tiên tặng quà, lâu quá rồi nên không thể nào nhớ được. Nhưng tặng quà cho bè bạn là thói quen ưa thích của Văn. Cũng vui là Văn thường được bạn bè khen ngợi về khiếu thẩm mỹ, và khả năng kết hợp màu sắc khá độc đáo. Văn đã từng tự tay làm hoa rồi bó theo kiểu của Pháp, trông rất tự nhiên như chúng vừa được hái ở vườn rồi gửi cho bạn bè.
- Hẳn đến lúc này đã có nhiều cô gái được nhận hoa từ anh, nhưng xin hỏi, với người phụ nữ quan trọng nhất của mình: mẹ, anh thường dành sự quan tâm như thế nào?
- Đàm Vĩnh Hưng: Đến lúc này thì quả thật tôi đã tặng hoa cho không biết bao nhiêu những người chị, người bạn, người em, thậm chí cả những người tình “ngắn hạn”. Nhưng mẹ thì bao giờ cũng là người tôi tặng hoa muộn nhất, bởi có rất nhiều lý do. Nhưng mẹ luôn là nhân vật ưu tiên hàng đầu trong việc quan tâm của tôi.
- Tùng Dương: Thật ra tình cảm không phải đợi dến dịp 8/3, 20/10 hay sinh nhật mà trong tất cả 365 mình đều có thể bộc lộ tình cảm đó với những người phụ nữ bên cạnh mình. Đối với Dương, mẹ nhận được sự quan tâm, thăm hỏi trong khi ăn uống, lúc đau buồn chứ không riêng ngày kỷ niệm.
- Hứa Vĩ Văn: Văn và mẹ rất hợp nhau nên những lúc rảnh rỗi hai mẹ con thường trò chuyện. Nhưng có điều đặc biệt này, Văn được thừa hưởng khả năng nấu nướng từ mẹ và bà nội nên lúc rảnh rỗi Văn thường tự tay nấu những món ngon cho mẹ và cả gia đình thưởng thức. Ngay từ lúc nhỏ Văn đã tham gia rất nhiều cuộc thi nấu nướng và đạt giải cao đấy. Mấy hôm rồi mẹ Văn nhắc “sắp đến ngày 8/3 rồi đấy”, Văn hiểu lời nhắc nhở của mẹ. Phần thưởng năm nay dành cho mẹ chính là giải Ba cuộc thi nấu ăn trên đài TP HCM Văn vừa đạt được, vì mẹ Văn rất tự hào về tài nấu nướng của con trai mình mà.
Ca sĩ Tùng Dương
- Kế hoạch ngày 8/3 năm nay của các anh thế nào?
- Đàm Vĩnh Hưng: 8/3 năm nay tôi đi hát ở xa, tuy nhiên cũng có sắp xếp để mẹ và em gái cũng được hưởng niềm vui trong ngày này như bao người phụ nữ khác. Ở Hà Nội tôi có dịp tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho mấy cô em gái thân yêu của mình đồng thời cũng là dịp được gặp những cô con gái nuôi ở đây nữa. Tôi nghĩ như thế là những người phụ nữ tôi yêu thương đều nhận được sự quan tâm của mình rồi.
- Hứa Vĩ Văn: Hôm nay thì Văn bận, nhưng Văn sẽ dành một khoảng thời gian vào cuối tuần để họp mặt gia đình, nấu những món ngon cho ba, mẹ và bà nội thưởng thức.
- Tùng Dương: Vì bận rộn với việc đi diễn nhưng Dương vẫn tranh thủ gửi qua và hoa cho những người bạn của mình và gửi tin nhắn chúc mừng cho những người bạn ở xa. Trong buổi diễn ở TP HCM tối nay Dương cũng sẽ trình diễn một ca khúc mới viết về Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang, bài hát có những lời hết sức cảm động: Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời.
Nhân dịp 8/3, Dương gửi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam lời chúc hạnh phúc và một ngày 8/3 thật ý nghĩa.
Theo Báo đất việt
- Người phụ nữ đầu tiên nhận được sự quan tâm của anh là ai? Hiện họ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của anh?
- Đàm Vĩnh Hưng: Không biết học lớp ba đã được gọi là phụ nữ chưa nhỉ? Tôi thật là quỷ quái, hồi đó mới chừng đó tuổi mà đã biết để ý và thích một cô bé lớp bên cạnh thật là xinh đẹp, tên Cẩm Hồng rồi.
Nhưng phải đến năm lớp tám thì mới biết cái gì gọi là nhớ nhung, tôi thích một cô bé học sau mình một lớp khi đi sinh hoạt hè chung với nhau. Sau đó tôi cũng để ý và cũng yêu nhiều người, có cả học trò của tôi khi tôi làm thợ uốn tóc nữa. Nhưng đến bây giờ, tất cả những người này chỉ còn là kỷ niệm để mà nhớ thương về một thời đã qua thôi.

- Tùng Dương: Đối với Dương những người phụ nữ quan trọng đầu tiên và suốt cuộc đời của mình đó là bà ngoại, mẹ, và người bác ruột. Cả ba người phụ nữ này đều luôn ủng hộ, động viên và chăm sóc cho Dương từ lúc còn thơ bé và đến giờ vẫn thế.
Đối với Dương, 8/3 là một ngày rất ý nghĩa. Cho nên một món quà vào ngày này dành cho những người phụ nữ mình yêu thương không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Nhưng thật tiếc Dương không thể nhớ lần đầu tiên mình tặng quà cho mẹ, cho bà ngoại là từ khi nào.
Hứa Vĩ Văn: Mẹ chính là người phụ nữ đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời của Văn. Mẹ là còn là một người bạn tri kỷ để Văn chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong công việc.
Nhưng Văn không có thói quen tặng quà cho những người mình yêu thương vì Văn quan niệm tình cảm phải thể hiện ở sự yêu thương chăm sóc bằng hành động của mình. Văn nghĩ món quà lớn nhất mà mình có thể dành cho mẹ đó là làm cho mẹ vui, thấy được tình thương của những đứa con dành cho mình. Mẹ Văn không có con gái nên với vai trò của một người con trai cả trong gia đình Văn càng phải làm cho mẹ cảm thấy an lòng hơn về mình.
- Thế còn cảm giác lần đầu tiên tặng hoa, quà cho người bạn gái của mình?
- Đàm Vĩnh Hưng: Tôi không nhớ nổi lần đầu tiên tặng hoa và quà cho một người phụ nữ là khi nào nữa, tôi chỉ nhớ được lần đầu tiên trở thành đàn ông thôi.
- Tùng Dương: Đừng nhắc tới chuyện đó vì Dương hiện là người đơn độc. Tuy nhiên, Dương vẫn nhớ là bất cứ khi nào tặng quà cho bạn gái, dù họ là ai Dương cũng cảm thấy bối rối như nhau. Những người bạn thân như Khánh Linh, Ngọc Khuê đều được Dương tặng quà ngày 8/3 khi còn học cùng nhau ở nhạc viện, hình như Dương từng tặng họ son môi đấy.
Đến bây giờ Dương không có nhiều bạn bè, vì thế Dương luôn trân trọng tất cả những người bạn mình có. Bởi vậy, dù bận rộn với việc đi biểu diễn, nhưng Dương vẫn dành thời gian để tặng quà cho những người bạn, người phụ nữ của mình. Dương luôn giữ tất cả những tin nhắn, những lời chúc yêu thương tới mọi người trong máy của mình như là lưu giữ một kỷ niệm đẹp vậy.

Hứa Vĩ Văn
- Hứa Vỹ Văn : Lần đầu tiên tặng quà, lâu quá rồi nên không thể nào nhớ được. Nhưng tặng quà cho bè bạn là thói quen ưa thích của Văn. Cũng vui là Văn thường được bạn bè khen ngợi về khiếu thẩm mỹ, và khả năng kết hợp màu sắc khá độc đáo. Văn đã từng tự tay làm hoa rồi bó theo kiểu của Pháp, trông rất tự nhiên như chúng vừa được hái ở vườn rồi gửi cho bạn bè.
- Hẳn đến lúc này đã có nhiều cô gái được nhận hoa từ anh, nhưng xin hỏi, với người phụ nữ quan trọng nhất của mình: mẹ, anh thường dành sự quan tâm như thế nào?
- Đàm Vĩnh Hưng: Đến lúc này thì quả thật tôi đã tặng hoa cho không biết bao nhiêu những người chị, người bạn, người em, thậm chí cả những người tình “ngắn hạn”. Nhưng mẹ thì bao giờ cũng là người tôi tặng hoa muộn nhất, bởi có rất nhiều lý do. Nhưng mẹ luôn là nhân vật ưu tiên hàng đầu trong việc quan tâm của tôi.
- Tùng Dương: Thật ra tình cảm không phải đợi dến dịp 8/3, 20/10 hay sinh nhật mà trong tất cả 365 mình đều có thể bộc lộ tình cảm đó với những người phụ nữ bên cạnh mình. Đối với Dương, mẹ nhận được sự quan tâm, thăm hỏi trong khi ăn uống, lúc đau buồn chứ không riêng ngày kỷ niệm.
- Hứa Vĩ Văn: Văn và mẹ rất hợp nhau nên những lúc rảnh rỗi hai mẹ con thường trò chuyện. Nhưng có điều đặc biệt này, Văn được thừa hưởng khả năng nấu nướng từ mẹ và bà nội nên lúc rảnh rỗi Văn thường tự tay nấu những món ngon cho mẹ và cả gia đình thưởng thức. Ngay từ lúc nhỏ Văn đã tham gia rất nhiều cuộc thi nấu nướng và đạt giải cao đấy. Mấy hôm rồi mẹ Văn nhắc “sắp đến ngày 8/3 rồi đấy”, Văn hiểu lời nhắc nhở của mẹ. Phần thưởng năm nay dành cho mẹ chính là giải Ba cuộc thi nấu ăn trên đài TP HCM Văn vừa đạt được, vì mẹ Văn rất tự hào về tài nấu nướng của con trai mình mà.

Ca sĩ Tùng Dương
- Kế hoạch ngày 8/3 năm nay của các anh thế nào?
- Đàm Vĩnh Hưng: 8/3 năm nay tôi đi hát ở xa, tuy nhiên cũng có sắp xếp để mẹ và em gái cũng được hưởng niềm vui trong ngày này như bao người phụ nữ khác. Ở Hà Nội tôi có dịp tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho mấy cô em gái thân yêu của mình đồng thời cũng là dịp được gặp những cô con gái nuôi ở đây nữa. Tôi nghĩ như thế là những người phụ nữ tôi yêu thương đều nhận được sự quan tâm của mình rồi.
- Hứa Vĩ Văn: Hôm nay thì Văn bận, nhưng Văn sẽ dành một khoảng thời gian vào cuối tuần để họp mặt gia đình, nấu những món ngon cho ba, mẹ và bà nội thưởng thức.
- Tùng Dương: Vì bận rộn với việc đi diễn nhưng Dương vẫn tranh thủ gửi qua và hoa cho những người bạn của mình và gửi tin nhắn chúc mừng cho những người bạn ở xa. Trong buổi diễn ở TP HCM tối nay Dương cũng sẽ trình diễn một ca khúc mới viết về Mẹ của nhạc sĩ Phú Quang, bài hát có những lời hết sức cảm động: Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi, không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời.
Nhân dịp 8/3, Dương gửi lời chúc tới tất cả những người phụ nữ Việt Nam lời chúc hạnh phúc và một ngày 8/3 thật ý nghĩa.
Theo Báo đất việt