Người nổi tiếng "kể tội" tình cũ

Jolie

Member
Không chịu im lặng trước nỗi đau bị phản bội, showbiz Việt đang chứng kiến sự nổi dậy của những phụ nữ yếu đuối, vì khó chấp nhận dư âm hậu ly hôn, họ chọn cách kể tội người từng mặn nồng vai kề má ấp với mục đích “rửa trôi vết thương”.


1. Gây ồn ào nhất về chuyện hợp tan trong làng giải trí phải kể tới cặp trai tài gái sắc Đỗ Quang Hải – Nguyễn Hải Yến. Theo lời kể tội của Hải Yến, chồng cô là người có quan hệ ngoài luồng nhiều đến độ khó chấp nhận.

Từng tha thứ cho chồng nhiều lần, nhưng tần số Quang Hải đi lại với các cô chân dài khác liên tục tăng trưởng, và ngày càng công khai khiến Hải Yến không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

Thậm chí, người mà cô từng yêu say đắm đến mức vác va ly đi theo mà không cần một đám cưới cho phải lẽ ấy, còn tàn nhẫn đến độ không phải là một, mà là hai lần dỗ dành cô bỏ đi giọt máu chung của hai người, chỉ vì mục đích tiến thân, rảnh rang lo cho dự án nghề nghiệp.


View attachment 1896
Tình yêu đã chết trong cô, và Hải Yến gạt nước mắt ra đi tay trắng sau gần 10 năm sống chung.

Không chấp nhận cáo buộc này, Đỗ Quang Hải cho rằng, vợ cũ của anh là một người diễn xuất giỏi không chỉ trên phim ảnh mà còn cả trong đời thường. Theo lời Đỗ Quang Hải, anh chưa bao giờ là mối tình đầu, là người đàn ông đầu tiên của Hải Yến như lời cô từng khoe khoang trước báo chí, và rằng trong thời gian sống chung, anh cũng không phải là người đàn ông duy nhất của cô.

Đạo diễn này cũng nói, Yến là người tham vọng không có điểm dừng, vì thế dù 2 lần mang thai con của anh, Hải Yến đã lặng lẽ cùng mẹ đi phá, và chỉ thông báo với anh lý do “con không hợp tuổi bố mẹ” sau khi sự việc đã rồi.

Quang Hải phản đối việc Hải Yến cho rằng hai người có đời sống sung túc chính là nhờ công sức của cô khi tham gia bộ phim đình đám Người Mỹ trầm lặng. Anh cho biết, số tiền catse Hải Yến có được khi đóng bộ phim này không đủ để Yến tiêu xài trong thời gian ngắn.

Váy cô mặc được tính bằng con số nghìn USD, trang sức cô đeo đều mua từ nước ngoài về, mỗi lần cô đi dự liên hoan phim, Quang Hải đều chăm chút cho cô từ hộp son môi xịn cho tới chiếc áo lót hàng hiệu... “Những cái đó lấy đâu ra nếu không phải do tài sản tôi làm ăn mà có”, anh khẳng định.

Trong quãng thời gian dài cặp vợ chồng này không góp mặt với làng phim ảnh, Quang Hải chia sẻ anh đã phải làm mọi công việc để có tiền lo cho cuộc sống của hai người được chu toàn.

Giờ thì Hải Yến đã tìm được một vòng tay ôm khác. Chưa biết có vừa vặn và ấm áp hơn những ngày chị còn ở bên Quang Hải không, nhưng ít ra, điều đó cũng góp phần kết thúc mọi ồn ào, căm phẫn và nước mắt mà cả hai vì không thể kiểm soát được tình cảm, đã sốc nổi đẩy sự việc đi quá xa.

2. Cũng là nạn nhân của người chồng mắc thói trăng hoa quá đà, Hoàng Anh – người được biết đến với tư cách là Diễm cuối cùng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – dù là Tổng giám đốc điều hành trên 500 nhân viên, vẫn vướng phải lưới tình và những hiểm họa bủa vây quanh nó. Sau những tuyên bố tràn ngập hạnh phúc về cuộc hôn nhân với người chồng kém mình tới 9 tuổi mà chị tự tin hiểu rõ về tính cách, con người... thì chỉ không đầy 3 năm sau, hạnh phúc với Hoàng Anh đã trở thành tính từ chia thời quá khứ.

Trong 3 năm gắn bó cùng Huy Khánh về mặt pháp luật, Hoàng Anh phải chịu đựng không ít lần cảnh chồng “đi sớm về khuya với các em xinh đẹp, vợ ốm con đau sống chết mặc bây”... Chịu đựng không nổi sự vô tình, Hoàng Anh đã lựa chọn cách chia tay, trả lại cuộc đời tự do cho Huy Khánh.

Định câm lặng chịu đựng nỗi đau, song quá khứ sưng tấy khiến chị quyết định phơi bày tất cả. Những điều Hoàng Anh nói về nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ, ngoài sở thích “ăn vụng” của Huy Khánh, còn vì thói lả lơi ong bướm của những người phụ nữ thích mang cảm giác phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Cuộc chiến nổ ra khi Hoàng Anh “điểm mặt chỉ tên” những “cô nàng đỏng đảnh”.


Người đẹp Kim Tuyến, một trong số những người góp phần khiến gia đình Hoàng Anh phải ly tán, con cái nheo nhóc... không chấp nhận lời buộc tội này.

Kim Tuyến cho hay, mối quan hệ giữa chị và Huy Khánh chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, và khẳng định trước đó chị hoàn toàn không quan tâm tới chuyện vợ chồng gia đình Hoàng Anh.

Tuy nhiên, người đẹp “Diễm cuối” nói chắc như đinh đóng cột, rằng trong tay chị có đầy đủ chứng cứ để chứng minh chồng chị và Kim Tuyến có quan hệ không trong sáng trong thời gian Huy Khánh vẫn là chồng chị. Thư tay trao gửi lời yêu thương nồng thắm, tin nhắn điện thoại với những nhung nhớ xót xa... của chồng chị và Kim Tuyến, Hoàng Anh có đủ, chỉ có điều, chị không muốn tiếp tục trở thành đối tượng bị báo chí chĩa mũi dùi, và trên tất cả, chị không muốn bị chồng cũ và tình nhân lợi dụng để lăng-xê tên tuổi cho họ.

3. Trước đó, không mấy ai biết tới Vũ Lynn Cathy nếu sau cuộc ly hôn với nam diễn viên đình đám Johnny Trí Nguyễn, vì quá bức xúc mà chị đã lên tiếng vạch tội chồng cũ.

Cũng chẳng có gì đáng kể nếu cuộc hôn nhân tan vỡ bởi lẽ hai người không còn tình yêu, mà theo lời Cathy, chồng cũ của cô vì đam mê bóng hình người đàn bà khác mà đành dứt áo, buông tay xa rời người vợ bao năm gần gũi và hai đứa con còn bé xíu.

Bản năng đàn bà trong Cathy nổi dậy mạnh mẽ, chị đã cố gắng níu kéo hạnh phúc bằng mọi cách, kể cả phải chiến tay đôi với kẻ thứ ba. Và kẻ thứ ba ấy, theo lời Cathy cũng là một người rất nổi tiếng, người mà trước đó chị từng rất yêu thích bởi phong cách và gương mặt cá tính.



Ngô Thanh Vân, cô gái mà Cathy khẳng định là người khiến gia đình chị tan vỡ, người đã khiến Trí Nguyễn đam mê đến mức quên lý trí, quên tình nghĩa... đã không ngần ngại giành giật thứ không thuộc về Vân khi đó.

Theo lời Cathy, ngôi sao của Bẫy rồng không ngần ngại ra mặt đôi co với chị, thậm chí trả lời bằng văn bản (email) với Cathy khẳng định Trí Nguyễn bây giờ thuộc về Vân, tình yêu của Trí Nguyễn cũng là dành cho Vân.

Tiếc nuối tình yêu sâu nặng từng dành cho người chồng bạc bẽo, tiếc nuối những năm tháng khốn khó mà vì tình yêu chị chấp nhận hy sinh tất cả... cuối cùng Kathy cũng chọn cách buông tay, để Trí Nguyễn đi con đường riêng mà anh lựa chọn.

Không chọn cách trốn chạy về Mỹ, Cathy quyết tâm ở lại Việt Nam gây dựng lại sự nghiệp từ đôi bàn tay mềm yếu.

Lynn Cathy giờ đã có công việc ổn định, cuộc sống vui vẻ bên hai con gái và một bản lĩnh vững vàng sẵn sàng ứng phó với mọi khó khăn của đời sống. Trái tim chị hồi sinh, và không còn chỗ để nhớ về một thời vì tình yêu mà chị lỡ để nó rướm máu.

4. Mới đây, cuộc ly hôn của diễn viên hài Đức Hiệp và Thanh Quý khiến dư luận xôn xao, bởi trước đó, ai cũng nghĩ cặp vợ chồng “vượt khó vươn lên” vẫn hạnh phúc, cho đến khi tin tức Đức Hiệp tái hôn được đăng tải. Kéo dài trong nhiều ngày, Thanh Quý – Đức Hiệp thay nhau nói về nguyên nhân hôn nhân tan vỡ.

“Ả” đổ tội “anh” có chút tiền thì quên mất những ngày cay đắng vợ nuôi con chờ chồng ở tù. “Anh” lại bảo vì “ả” đổi tính nết suốt ngày cau có, lô đề bài bạc và đay nghiến chồng khiến anh luôn sống trong trạng thái stress.



Để minh chứng cho lời buộc tội thêm thuyết phục, hai vợ chồng này đều đưa cô con gái Hân Huyền – làm nhân chứng sống.

Theo đó, khi thì con gái bảo bố: bố đi nữa đi, con ở nhà với mẹ cũng được; khi thì lại bảo: bố ơi, mẹ có người yêu giống bố; bố ơi, mẹ thức cả đêm tính lô đề... Cuộc chiến giành phần thắng diễn ra không có hồi kết.

Chỉ tội đứa bé 7 tuổi, được tiếng là nhanh nhẹn, thông minh và nhạy cảm... phải chịu sự tổn thương lớn về tâm hồn khi chứng kiến cảnh bố mẹ lời qua tiếng lại, bôi xấu nhau trên các phương tiện truyền thông.

Trong mỗi cuộc chia tay, lỗi không hoàn toàn thuộc về ai. Khi tình yêu đã hết, mỗi người đều tự tìm được lý do để biện hộ cho bản thân.

Chỉ có điều, trước nỗi đau quá lớn của đứa con khi chứng kiến cha mẹ mỗi người một ngả, có lẽ sự im lặng từ hai bên mới là sự lựa chọn đúng đắn. Kể tội nhau khi nỗi buồn đã quá dài, cũng là vô tình gieo thêm tổn thương cho những tâm hồn non nớt đầy nhạy cảm.

Những đứa trẻ không có lỗi trong chuyện bố mẹ chúng không còn yêu nhau. Kẻ có lỗi, chính là sự thiếu kiểm soát của những trái tim bị rạn vỡ.


Hoàng Anh (Theo X-zone)
 

Attachments

  • 2..jpg
    2..jpg
    38.5 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    41.4 KB · Views: 0
  • 1..jpg
    1..jpg
    66.3 KB · Views: 0
  • 4..jpg
    4..jpg
    26.9 KB · Views: 0
Back
Top