Sinh con năm 2005, bà Adriana Iliescu đã trải qua nhiều vất vả để một mình nuôi con khôn lớn.
Khi sinh bé Eliza vào tháng 1/2005, bà Iliescu là người mẹ già nhất thế giới vào thời điểm đó. Bà đã vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng bà khó có thể chu toàn việc nuôi dưỡng con khi đã nhiều tuổi.
Tuy nhiên, bà Iliescu đã chứng minh rằng bà vẫn còn đủ sức để chăm sóc con khôn lớn. Sau khi sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, bà cùng con gái bé bỏng sống trong căn hộ hai phòng ở thủ đô Bucharest, Rumani. Được mẹ dồn hết tình yêu thương, Eliza là đứa trẻ sống động, thích vui chơi và hòa đồng. Cô bé 5 tuổi đã có thể đọc và viết như các anh chị đã đi học lớp một.
Khi còn trẻ, bà Iliescu từng lấy chồng nhưng họ chia tay khi bà mới 24 tuổi. Sau đó, bà dành phần lớn thời gian cho công việc và không thể tìm được người bạn đời phù hợp. Khi gần 40 tuổi, bà muốn có một đứa con nhưng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm chưa phổ biến. Tới năm 2005, bà mới có thể có đứa con đầu lòng. Người mẹ cao tuổi này cũng tâm sự, bà muốn có thêm một con nữa để Eliza có thể làm chị.
Hình ảnh người mẹ 72 tuổi và con gái dễ thương, ảnh Telegraph, Ziar:

Bà Iliescu khi còn trẻ.

Ngày bé Eliza mới chào đời.
Eliza nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Thổi nến chúc mừng sinh nhật bé.
Bà Iliescu tin mình sẽ nuôi con lớn tới tuổi trưởng thành.

Eliza nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Thổi nến chúc mừng sinh nhật bé.

Bà Iliescu tin mình sẽ nuôi con lớn tới tuổi trưởng thành.

Hai mẹ con xuất hiện trên truyền hình.

Mẹ dắt con đi dạo phố.

Người mẹ đơn thân dành hết tình cảm cho con gái yêu.

Ban Mai