Người mẹ đau khổ đã mất con trai, sẽ mất thêm con gái

Jolie

Member
LITTLE SAIGON - Trong số báo Viễn Đông ra ngày Chủ Nhật 9-5-2010, chúng tôi đã viết về “Một Phụ Nữ Việt Nam Với Nụ Cười Giữa Muôn Vàn Khổ Đau”, kể về câu chuyện vô cùng thương tâm của chị Lê Thị Trang, một người mẹ có hai con, một trai, một gái, chẳng may mắc phải chứng bệnh “Spinocerebellar ataxia”, tức chứng tiêu óc và tiêu mòn tủy sống.

Chị Lê Thị Trang và con gái Trương Thị Quyên - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Chứng bệnh này, theo lời các bác sĩ chuyên khoa cho biết, mấy trăm ngàn người mới có một người mắc phải và không có thuốc chữa khỏi, bệnh do di truyền. Chồng của chị Lê Thị Trang đã qua đời vì chứng bệnh này cách nay 6 năm, nay đến lượt con trai Trương Duy Khoa vĩnh viễn ra đi vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai 27-12-2010 tại tư gia, và chắc chắn không bao lâu nữa, người mẹ đau khổ lại vĩnh biệt đứa con yêu quý thứ hai của mình.

Sáng thứ Ba 28-12-2010, chị Lê Thị Trang đến tận nhà báo hung tin cho gia đình chúng tôi. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị kể: “Cách đây mấy ngày cháu Khoa bắt em kéo cái giường của nó ra gần cửa. Em hỏi cháu: ‘Tại sao con muốn ra nằm gần cửa?’. Cháu trả lời: ‘Con muốn đi khỏi nhà này’. Chị Trang bảo con: ‘Con ơn, mẹ mệt lắm rồi, hai anh em con và bà ngoại đều nằm liệt một chỗ, chỉ có mình mẹ, làm sao mẹ dọn nhà tới dọn nhà lui được con?’. Cháu Khoa nói: ‘Mẹ không đi, con cũng đi’ và cháu đi thật”.

Buổi chiều ngày thứ Hai, chị Trang tắm rửa cho Khoa, đút thức ăn cho con. Khoa đòi mẹ đưa đứa em gái của mình sang thăm, tuy cùng một nhà, nhưng giường hai anh em cách nhau một bức tường và Quyên được mẹ đẩy xe lăn qua chỗ giường Khoa. Thấy em, người anh trai biết mình sắp vĩnh viễn xa đứa em gái, nên cố gắng nói, dù giọng đã ngọng nghịu, “Kỳ này sao nhìn em tệ thế?” và nước mắt hai anh em ràn rụa.
Linh mục Chu Vinh Quang, chánh xứ Saint Polycarp, đã đến bên giường Khoa, ban phép Bí Tích Xức Dầu và làm những nghi thức tôn giáo cho Khoa, an ủi Khoa và gia đình vào sáng thứ Hai.

Khoảng 5 giờ chiều thứ Hai 27-12-2010, chị Trang cho Khoa ăn, nhưng Khoa lắc đầu từ chối. Chị nói: “Con phải ăn, không ăn mẹ buồn lắm”. Khoa gật đầu ráng nuốt muỗng thức ăn, nhưng không trôi. Khoa cầm tay mẹ nói những lời đứt quãng: “Mẹ ơi… con… thương mẹ… lắm”. Chị Lê Thị Trang không ngờ đó là lời cuối cùng của người con bày tỏ với mẹ! Và sau đó em ra đi một cách nhẹ nhàng với thân xác chỉ còn chưa đầy 60 pound với tuổi đời 33.

Hiện nay chị Lê Thị Trang còn đang chăm sóc mẹ là cụ Lê Thị Do trên 80 tuổi, chị ruột của Đức Giám Mục Lê Văn Hồng, Tổng Giáo Phận Huế, cũng đang yếu đau và chăm sóc con gái Trương Thị Quyên ngồi xe lăn và đang đi dần đến chỗ như bố và anh trai mình.

Khi Khoa còn sống, một mình chị Trang suốt ngày lo thay tã, đút thức ăn, tắm rửa, lấy thuốc cho hai con uống và săn sóc mẹ già mà không hề thốt ra một lời than thân trách phận.

Ngày thứ Năm 6-1-2011, nhà quàn Peek Family Funeral Home sẽ mở cửa cho thăm viếng từ 9 giờ sáng (Phòng số 1). Lúc 10 giờ Linh mục Trịnh Ngọc Danh, Phó Xứ Westminster, sẽ đến làm phép xác và nghi thức phát tang. Linh cữu Trương Duy Khoa sẽ được đưa tới nhà thờ Westminster, để Linh mục Trịnh Ngọc Danh cử hành thánh lễ an táng lúc 10 giờ 30 thứ Sáu ngày 7-1-2011, sau đó thân xác Khoa sẽ được an táng vào lòng đất tại nghĩa trang Peek Family bên cạnh bố.





VienDongdaily​
 
Back
Top