Người đi tìm nguồn gốc tranh đá quý

luluxu668

Junior Member
nhìn lại tuổi thơ tranh da quy

Để thực hiện được ước mơ làm giàu của mình, chị Hương cho rằng mình cần phải tìm về thành phố và Lào Cai là địa điểm được chị Hương lựa chọn tranh da quy cho những kế hoạch thoát nghèo của mình. Qua sự mối lái của một người cùng quê có tên là Đỗ Sở, chị Hương sẽ nhận được một công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ lại không phải đầu tắt mặt tối mà mức lương thỏa đáng ở thành phố tranh da quy. Chị bỏ lại sau lưng lũy tre làng, mẹ già, em nhỏ theo người quen cùng làng ấy đến một miền đất mới những mong thực hiện hoài bão của mình. Thế nhưng những hi vọng về tương lai tươi sáng đã bị dập tắt ngay ngày đầu tiên nhận việc. Câu chuyện bị ngắt quãng giữa chừng. Người dẫn chuyện bỗng nức lên từng hồi. Câu chuyện được kể lẫn vào nước mắt...

" Chuỗi ngày lưu Lạc

Cơ hội đã đến với chị Hương khi có một người họ xa của chồng chị đến nhà lì xì cho 2 đứa con chị một chút tiền. Chị đã giấu chồng âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn. Chị Hương chẳng nhớ nổi bằng cách gì và làm thế nào, chị lại chạy thoát được. Chỉ biết rằng hôm ấy là ngày 8 Tết năm 1996. Chị cứ cắm cổ chạy, chạy để thoát thân. Để lại sau lưng hai đứa con và những cuộc săn đuổi tranh da quy. Chị biết rằng nếu bị bắt lại chị không còn con đường sống. Cuộc “vượt ngục” đã thành công nhưng một “tù nhân” không nghề nghiệp, không tiền bạc, không có lấy một mối quan hệ... tất cả là con số 0 tròn chĩnh. Lúc tìm được đến Quảng Châu chị mới lo lắng thật sự, biết lấy gì để nuôi thân đây? Chị Hương bảo, suốt 15 năm lưu lạc xứ người, chị đã làm biết bao việc, từ quét rác, buôn bán lặt vặt, công nhân, cửu vạn chị đều làm cả. Với một ước muốn duy nhất có một chút vốn liếng để trở về. Chị tâm sự: quá trình lăn lộn kiếm sống đã cho chị rất nhiều điều. Ở Trung Quốc cũng có nhiều người tốt và không ít người cũng nghèo khó như chị. Trong 15 năm lưu lạc chị đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của những người bạn Trung Quốc. Ngay cả hiện giờ chị và họ vẫn thường xuyên liên lạc tranh da quy và hỗ trợ cho nhau trong công việc. Sau gần 20 năm tha phương nơi đất khách, Tết Tân Mão này chị quyết định trở về.

Không thể diễn tả hết niềm vui của người mẹ có con bị mất tích 19 năm dòng nay lại có thể khỏe mạnh trở về. Chỉ biết rằng cả nhà chị (gồm mẹ,em trai, em dâu và chị) ôm nhau khóc suốt một tiếng đồng hồ."

"Đừng bỏ qua phan mem hoc tieng anh hay nhất hiện nay|phan mem hoc tieng anh hay nhat
------------------------------------------------------------------------------------------------
cua hang kinh mat|kinh mat gia re|kinh mat nam| dịch vụ kế toán trọn gói || dich vu ke toan trang diem co dau | rut ham cau | thuoc cai nghien | bơm pentax | thiet bi tu dong hoa | laptop cu | may loc nuoc nano | may nuoc nong"
 
Back
Top