Người đẹp Thảo Hương: 'Cuối năm tôi lấy chồng'

G

Guest

Guest
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004 nay rạng rỡ và nồng nàn hơn so với 6 năm về trước. Trước ngưỡng cửa hôn nhân, cô gái Hà Nội tỏ ra chín chắn khi bày tỏ mong muốn hoàn thiện mình cho đẹp lòng chồng tương lai.


ngrgo1271133791.jpg


Vẻ đẹp đằm thắm của Thảo Hương hiện tại.

- Những người đẹp sau khi đoạt danh hiệu thường tận dụng cơ hội đó để phát triển sự nghiệp, trong khi chị chọn cách im lặng suốt một thời gian khá dài. Vì sao vậy?
- Năm 2004, tôi thi Hoa hậu Việt Nam. Năm 2005, tôi được cử đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Asean tại Indonesia và giành giải Hoa hậu Ảnh. Sau khi kết thúc các cuộc thi sắc đẹp, thầy cô bạn bè quan tâm, khuyên tôi nên cân nhắc điều gì là quan trọng nhất với mình. Lúc đó, tôi chỉ còn một năm là tốt nghiệp Đại học Ngoại giao nên phải dồn sức ôn thi. Thời gian ấy, tôi không làm MC nữa dù trước đó tôi từng là gương mặt quen thuộc qua những chương trình như “Tôi yêu Việt Nam”, “Tư vấn tiêu dùng”, “Hành trang du học”, “Thông tin kinh tế”, “Điểm báo”…
Sau khi hoàn thành việc học, tôi vào làm việc tại một ngân hàng. Năm 2007, tôi chuyển sang làm cho một công ty đa quốc gia. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi quyết định mở công ty riêng về truyền thông. Hiện tại, tôi đang thành lập một thương hiệu áo dài, váy cưới, thời trang dạ hội do chính mình thiết kế, lấy tên là Mermaild - cái tên đã theo tôi từ khi thi Hoa hậu Asean.
Việc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu là điều tôi từng có nên tôi không còn khao khát nữa. Tôi muốn vươn tới những gì mình chưa có, dù vị trí của tôi bây giờ là đứng trong hậu trường.
- Sáu năm trôi qua, trở thành một nữ doanh nhân, chị thay đổi thế nào so với Thảo Hương ngày thi Hoa hậu?
- Khi thi hoa hậu, tôi mới 20 tuổi, vẫn sống trong đùm bọc của cha mẹ, giao tiếp chưa tự tin. Hiện tại, tôi có nhiều cơ hội giao tiếp với những người giỏi, được định hướng để thành công. Tôi thay đổi tư duy từng bước một, tuy nhiên tính cách thì vẫn thế. Trước đây tôi mơ ước sẽ trở thành một nữ đại sứ nhưng sau lại thấy, việc phải sống ở đất nước khác trong nhiều năm ảnh hưởng nhiều đến gia đình nên quyết định chọn việc phù hợp hơn. Khi học lớp 7, mẹ tôi kinh doanh áo dài, tôi thường xuyên giúp đỡ mẹ. Lớn lên, tôi hay được khen mặc đẹp nên tự tin mình sẽ thiết kế được những bộ quần áo phù hợp với mọi người, có tính ứng dụng cao.



pwked1271133791.jpg


Đối diện với người đẹp 26 tuổi, có thể thấy trong con người cô sự hòa trộn của phong cách hiện đại và những tư tưởng truyền thống phương Đông.

- Thiết kế váy cưới cho người khác, chị dự định khi nào sẽ may váy cưới cho mình?
- Có lẽ là cuối năm nay. Tôi đã tìm được người thích hợp và đang chuẩn bị cho tương lai. Trước đây tôi cũng từng yêu vài người nhưng chưa ai trong số họ khiến tôi nghĩ đến chuyện hôn nhân vì tôi khá kỹ tính. Tôi và bạn trai mới yêu nhau nhưng chúng tôi đã làm bạn từ khá lâu rồi. Anh đã ở bên tôi lúc tôi đang yêu người khác, im lặng nghe tôi tâm sự chuyện tình cảm. Vì thế chúng tôi không có gì để che giấu nhau, biết chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. Đúng như người ta vẫn nói, khi yêu một ai là yêu cả thói xấu của người ta. Điều khiến tôi hạnh phúc là anh sống rất tình cảm. Đi bên cạnh, bao giờ anh cũng muốn cầm tay tôi, thấy tôi xách túi là xách đỡ, ra đường luôn che chở tôi trước dòng xe cộ đông đúc.
Tôi sinh cuối năm 1983, đầu 1984. Người ta nói tuổi này muốn cưới phải qua Đông chí hoặc để đến sang năm nhưng tôi lại cho rằng, đến thời điểm mình cảm thấy không thể sống thiếu người đàn ông mình yêu, lúc nào cũng thấy cồn cào muốn ở bên nhau thì sao phải chờ đợi? Công việc của tôi và anh đều bận rộn nên luôn phải tranh thủ dành thời gian ở bên nhau. Vì thế, tốt nhất là cưới sớm để có thể chăm sóc nhau được tốt.
Tôi từng thiết kế nhiều váy cưới nhưng mới dừng ở mức hài lòng. Chiếc váy nào khiến tôi thấy cảm động, tôi sẽ giữ nó cho đám cưới của mình.


zxpjj1271133791.jpg


Với Thảo Hương, đích tới quan trọng nhất của người phụ nữ là gia đình.

- Tham vọng thành đạt và kỹ tính, trong khi lại thừa nhận sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho gia đình. Chị giải thích thế nào về sự đối lập trong hai nét tính cách này của mình?
- Một chủ doanh nghiệp thành công không phải người làm nhiều việc mà do biết quản lý tốt. Tôi đang học cách đào tạo nhân sự để có thể yên tâm giao công việc cho nhân viên, mình chỉ quản lý tầm vĩ mô thôi. Thậm chí buổi trưa tôi cũng có thể về nhà nấu cơm cho chồng ăn hoặc chiều tranh thủ đi đón con, đó là điều mà những nhân viên công sở rất khó thực hiện. Đích tới của tôi là trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Bạn trai tôi cũng khá khó tính, đòi hỏi nhiều ở một người vợ. Anh muốn tôi là người phụ nữ thông minh, năng động ở bên ngoài xã hội nhưng về nhà vẫn phải chu toàn việc gia đình. Đó là động lực buộc tôi hoàn thiện mình hơn nữa. Người yêu tôi chỉ là người đàn ông bình thường chứ không phải đại gia, nên tôi không thể cho phép mình dựa dẫm tất cả vào anh.
- Tại sao chị không chọn một đại gia để “chống lưng” cho mình trên thương trường khắc nghiệt?
- Người đẹp có nhiều đối tượng vây quanh, tại sao họ không có quyền chọn người thành đạt, tài giỏi? Đàn ông tài giỏi, có tiền cũng muốn cưới người phụ nữ xinh đẹp. Hai đối tượng ấy đến với nhau là điều rất bình thường. Với phụ nữ làm kinh doanh nếu tìm được người đàn ông "đỡ lưng" cho mình thì càng tốt, nhưng với tôi đó không phải là điều quan trọng nhất. Nếu mình yêu người đàn ông từ khi họ vẫn hai bàn tay trắng, cùng nhau xây đắp để có gia đình hạnh phúc, giúp người ta thành đại gia thì sẽ khiến họ cảm động, đứng trước những cám dỗ nhớ tới sự hy sinh của mình mà vững lòng chung thủy. Còn những gì dễ đến lại dễ đi.
Tôi vẫn trêu bạn trai: “Chân anh dài, như vậy em mới là đại gia yêu chân dài đấy”.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
Back
Top