Người đẹp chuyển giới Di Yến Quỳnh: “Chồng tôi không hề biết về ngày 8/3"

Jolie

Member
Sống thật với chính bản thân và khao khát được làm 1 người phụ nữ đảm đang là những gì mà ca sỹ chuyển giới Di Yến Quỳnh mong muốn.

Di Yến Quỳnh về nước từ trước Tết nhưng mãi đến bây giờ chúng tôi mới có thể gặp chị tại một quán cà phê để nói về cuộc đời chị. Chị là người muốn sống thật với chính mình, chị không ngần ngại nói ra những sự thật mà những người chuyển giới như chị không muốn đề cập đến. Từ lúc nhỏ, chị đã yêu thích ca hát và đã có những giải thưởng thời còn học tiểu học. Sau này, dù thành công về sự nghiệp khi quản lý 1 cửa hàng thời trang của chính mình tại Canada nhưng cuối tuần chị vẫn giành hai ngày thứ bảy và chủ nhật bay sang Cali để hát cho thỏa niềm đam mê. Đến cuối năm 2009, chị rất vui khi được cấp giấy phép hát tại Việt Nam.


2010381029-NHUT34671resize-copy.jpg

2 vợ chồng ca sỹ Di Yến Quỳnh trong đợt đi từ thiện trước Tết 2010

Chị có thể chia sẻ thêm về hạnh phúc mà chị đang có ?

Chồng Quỳnh là người gốc Hoa đang làm việc tại Canada và rất hiền. Mặc dù đã biết về Quỳnh là người chuyển đổi giới tính nhưng anh ấy vẫn yêu thương và chăm sóc rất chu đáo. Mỗi cuối tuần khi qua Cali hát tại các phòng trà thì anh ấy lúc nào cũng đi theo vợ để quay video làm kỉ niệm.

Thế anh ấy hay tặng hoa và quà cho chị nhân các ngày lễ không?

Chồng Quỳnh rất nhớ đến ngày đầu tiên mà 2 đứa quen nhau, ngày đầu tiên uống ca phê và anh ấy đều có quà cho Quỳnh vào mỗi ngày như vậy. Còn những ngày lễ thì dường như anh ấy không bao giờ bỏ xót và thường là những món quà rất đặc biệt. Anh ấy chỉ không biết về ngày lễ tại Việt Nam nên đến những ngày đó thì Quỳnh mới nhắc cho chồng và anh ấy vui vẻ đi mua quà tặng vợ.

Ngày 8/3 năm nay thì sao, chị lại nhắc cho anh ấy chứ?

Thật ra sau Tết là anh ấy đã về Canada nhưng hàng ngày vẫn liên lạc cho Quỳnh. Chắc ngày 8/3 năm nay Quỳnh cũng sẽ nhắc chồng để anh ấy biết mà mua quà để sẵn ở nhà (cười).


Năm nay, chị và chồng về quê ăn Tết, khi đó chị có sợ bị những người xung quanh bàn tán không?

Những năm trước về quê ăn Tết cùng chồng thì có lo sợ nhiều, nhưng năm nay mọi người đã biết nhiều đến Quỳnh qua phương tiện truyền thông với cái tên ca sỹ chuyển giới Di Yến Quỳnh nên bà con lối xóm đã biết hết và cũng thông cảm. Tết năm nay Quỳnh về quê rất vui khi được mọi người đến nhà chụp ảnh kỉ niệm và được cùng gia đình đi làm từ thiện tại Phú Yên.

Trở lại chuyện ca hát của chị, bây giờ chị đã có giấy phép hát tại Việt Nam, có lẽ chị cũng nhận được nhiều lời mời từ các bầu show?

Thông tin Quỳnh có giấy phép chỉ có 1 vài người biết nên chưa nhận được nhiều lời mời, nhưng sau Tết thì Quỳnh cũng đã nhận trước vài show nên phải ở lại Việt Nam hát cho đến cuối tháng 3 mới về Canada lại. Vì Quỳnh còn quản lý cửa hàng thời trang nên phải về nước nhưng tháng 5 sẽ quay lại Việt Nam với 1 tour diễn vì Quỳnh đã nhận lời bầu show rồi.

Cửa hàng thời trang mà chi mở ra tại Canada là chị muốn kinh doanh hay yêu thích, đam mê thời trang

Quỳnh cũng có học qua 1 lớp đào tạo thiết kế thời trang nên Quỳnh rất đam mê thời trang và mở cửa hàng thời trang là mơ ước rất lớn của Quỳnh May mắn cho Quỳnh là chồng đã rất chiều chuộng và mở 1 của hàng thời trang mang tên WF Fashion tại Canada do chính Quỳnh thiết kế.

Thế chị có dự định gì mới trong tương lai không?

Dự định thì có rất nhiều nhưng trong năm nay phải cố gắng làm live show tại Canada và ra 1 album mới. Còn dự định mà Quỳnh muốn thực hiện từ trước đến nay là Quỳnh muốn xây dựng một mái nhà để cho những người đồng tính có nơi gặp gỡ, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Bởi họ là những người được tạo hóa sinh ra nhưng lại không hài lòng với bản thân mình...

Cám ơn chị đã chia sẻ về công việc và gia đình. Nhân ngày 8/3, chúc chị luôn phúc bên gia đình và gặp nhiều thành công trên con đường nghệ thuật.


2010381029-NHUT9835resize-copy.jpg



20103810150-NHUT9829resize-copy.jpg


20103810150-NHUT9827resize-copy.jpg


20103810150-NHUT9826resize-copy.jpg


20103810150-NHUT9825resize-copy.jpg


20103810150-NHUT9822resize-copy.jpg






Theo 2 Sao
 
Back
Top