Ngôi nhà do ông Elis F. Stenman xây dựng năm 1922 với khoảng 100.000 tờ báo hiện giờ vẫn còn đọc được.

Toàn cảnh ngôi nhà

Tường, cửa và đồ đạc như đồng hồ, bàn, ghế… đều làm từ báo (trừ chiếc đàn piano và lò sưởi). 215 lượt báo được xếp chồng lại với nhau để chống lại thời tiết mưa nắng. Hiện giờ ngôi nhà đã có tuổi thọ hơn 80 năm nhưng vẫn còn có thể đọc được chữ trên các tờ báo.
Hiện giờ lý do vì sao ông Stenman xây nhà bằng báo vẫn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết rằng năm 1930 ông rời ngôi nhà và nó trở thành một bảo tàng du lịch. Cháu gái của ông đang chăm nom ngôi nhà độc đáo này.
Du khách đến đây có thể dùng đồ đạc trong ngôi nhà, chỉ riêng có chiếc lò sưởi thì không bao giờ hoạt động vì dễ cháy do xung quanh toàn bằng giấy.
Theo 2leep
Hiện giờ lý do vì sao ông Stenman xây nhà bằng báo vẫn chưa có lời giải đáp. Chỉ biết rằng năm 1930 ông rời ngôi nhà và nó trở thành một bảo tàng du lịch. Cháu gái của ông đang chăm nom ngôi nhà độc đáo này.
Du khách đến đây có thể dùng đồ đạc trong ngôi nhà, chỉ riêng có chiếc lò sưởi thì không bao giờ hoạt động vì dễ cháy do xung quanh toàn bằng giấy.
Theo 2leep