Ngô Thanh Vân - Miễn dịch với scandal

Jolie

Member
Mười năm "ăn cơm" nghệ thuật, Vân đã quen sống với scandal. Cô hiểu mỗi tin đồn xuất hiện đều có lý do nhất định mà công chúng không thấy hết được. > Ngô Thanh Vân: "Tôi chấp nhận scandal" / Ngô Thanh Vân - Giữa tôi và Trí Nguyễn không có gì đâu

V%21.jpg


Câu chuyện nhỏ của Vân

Ngô Thanh Vân đang ở giai đoạn cao điểm bận rộn với công việc, nhất là khi công ty riêng về quảng cáo, truyền thông của cô đi vào hoạt động. Vân sẵn sàng cho buổi hẹn gặp nhưng để trò chuyện lâu thì e hơi khó. Thế nên, cuộc gặp giữa chúng tôi thay đổi giờ liên tục dù đã hẹn ở quán cà-phê ngay dưới tòa nhà chung cư cao cấp cô đang ở. Và rồi, lại một quyết định giờ chót nữa, chúng tôi gặp nhau ở trụ sở công ty của cô, ngay đúng Ngọ, thời giờ mà Vân tranh thủ được trước một cuộc hẹn khác vào buổi chiều.
Chúng tôi biết nhau đã hơn 11 năm và tôi có dịp dõi theo Vân từ những ngày đầu khi cô mới về nước. Cô người mẫu mới toanh của sân khấu thời trang Idecaf khi đó lần đầu tiên đi làm người mẫu ảnh. Không lạ khi nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp lúc ấy đã bấm máy chụp Vân nhiều hơn so với các bạn cùng lứa. Lối diễn xuất tự nhiên và nhạy bén trước ống kính, vẻ Á châu xinh xắn hơi là lạ của đôi mắt to và hàng lông mày kẻ thẳng giúp Ngô Thanh Vân sáng bừng trên sàn catwalk. Vân nhanh chóng trở thành vedette ở Idecaf – sân khấu duy nhất lúc bấy giờ có trình diễn thời trang hàng tuần.
Mau chóng được sân khấu thời trang ưa chuộng, Ngô Thanh Vân bắt đầu thử thi thố trong vài cuộc thi sắc đẹp để định danh cho mình. Vân phải bỏ cuộc thi “Tìm kiếm người đẹp thời trang năm 1999” ở Hải Phòng vì thất lạc giấy tờ tùy thân vào giờ chót, nhưng sau đó, cô tham gia Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000 và giành ngôi á hậu.
“Nếu không thi và đạt danh hiệu á hậu, tôi không biết lối rẽ của mình sẽ như thế nào”, Vân tâm sự, “Lúc mới về nước, tôi rất ngu ngơ, xem mấy quyển tạp chí, thấy các cô người mẫu trong đó thích lắm, muốn mình cũng được như vậy nên đi tìm cơ hội. Từ xưa đến giờ, tôi luôn hiểu may mắn không tự đến mà mình phải tự kiếm tìm. Cho nên nếu không thi sắc đẹp, tôi cũng cố gắng tìm kiếm cho mình cơ hội khác”.

Đối mặt với scandal

Showbiz Việt khoảng ba năm qua “sống chung” với scandal như một trào lưu thịnh hành. Ngô Thanh Vân cũng không nằm ngoài con số những “ngôi sao scandal”. Vân không lạ khi tôi nhắc lại vấn đề này. Có lẽ cô đã đối diện với nó, trả lời về nó với giới truyền thông cả trăm lần rồi, kể từ scandal ảnh sex (thật ra là ảnh ghép) tung lên mạng gây xôn xao cách đây hơn sáu năm đến chuyện tình ái lùm sùm với bạn diễn Trí Nguyễn. Nhưng lần này, chúng tôi không xới lại chuyện cũ mà từ đó, nhìn nhận thái độ, suy nghĩ của người trong cuộc trước những sự việc chẳng đặng đừng.

V2.jpg



Vân chia sẻ: “Tôi nghĩ có hai trường hợp: một là scandal tự xảy ra rồi khoác lên nghệ sỹ, hai là nghệ sỹ tạo nên scandal. Mười năm trước, người nghệ sỹ không muốn dính vào scandal nhưng sống trong giới showbiz, không thể không có nó. Vân “ăn cơm” nghệ thuật đã mười năm nên biết mỗi scandal của nghệ sỹ đều có lý do riêng trên mặt báo không thể kể hết được. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, mình không thể chỉ trích hay khen chê ai hết. Thôi thì “Đèn nhà ai người nấy rạng” vậy”.

Không muốn là nhân vật chính cho những chuyện không hay về mình nhưng Vân lại dính vào việc cặp kè với Trí Nguyễn. Vân nói: “Scandal nổ ra là do cách suy nghĩ, nhìn nhận của mỗi người. Bây giờ, tôi với anh Trí vẫn xuất hiện chung vì cũng nhận được những lời mời như thế. Nhiều người quên mất rằng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến hai nghệ sỹ được mời là họ tạo thành cặp đôi khá hoàn hảo trên phim. Mà dư luận vốn ưa chuộng những thông tin kiểu phim giả tình thật. Nhiều event cả tôi và anh Trí đều nhận được lời mời nên đi cùng, mọi người chú ý và bàn tán là lẽ đương nhiên. Khi chưa thể thay đổi thói quen này của làng showbiz Việt thì đành “sống chung với lũ” vậy”.

Giọng nói không còn “đớt”

Vân khoe cô tiến bộ khá nhanh trong khả năng ăn nói, giọng không còn bị “đớt”, ngọng, không rõ chữ như những năm đầu về nước. Hồi thi hoa hậu, cô nói đớt toàn phần. Trong album đầu tay, cô hát đớt cũng rất nhiều. Vân lý giải: “Tôi nghĩ vì mình là người Nam, vốn phát âm không rõ bằng người Bắc, phần nữa sau bao nhiêu năm chỉ nói tiếng Na Uy nên giọng mới không chuẩn như vậy”.
Vốn dĩ, những lần đóng phim, Vân đã quen với công nghệ làm phim Việt lâu nay chủ yếu lồng tiếng. Rồi đến một lúc, cô thấy mình trên phim này với diễn viên khác trên phim khác, vào thời điểm khác, đều chung giọng của một người. Lúc đầu cô thắc mắc: “Ủa sao tiếng của mình bây giờ lồng cho nhân vật khác?”, sau thấy không ổn nên quyết định để giọng thật lên phim. Đây quả là một áp lực lớn đối với Vân. Bởi lẽ, bên cạnh những lời ngợi khen dành cho Dòng máu anh hùng là ý kiến phàn nàn về giọng hát của các diễn viên.
Vân từng tâm sự hài hước rằng casting với những diễn viên khác, cô thiếu tự tin nhưng khi đóng với Dustin Nguyễn và Trí Nguyễn, cô sẽ lấy lại sự tự tin vốn có. “Bởi lẽ, giọng anh Dustin và Trí còn “đớt” nặng hơn tôi nữa”, Vân cười giòn.

V3.jpg



Vân chia sẻ: “Tôi nghĩ có hai trường hợp: một là scandal tự xảy ra rồi khoác lên nghệ sỹ, hai là nghệ sỹ tạo nên scandal. Mười năm trước, người nghệ sỹ không muốn dính vào scandal nhưng sống trong giới showbiz, không thể không có nó. Vân “ăn cơm” nghệ thuật đã mười năm nên biết mỗi scandal của nghệ sỹ đều có lý do riêng trên mặt báo không thể kể hết được. Mỗi người có cuộc sống khác nhau, mình không thể chỉ trích hay khen chê ai hết. Thôi thì “Đèn nhà ai người nấy rạng” vậy”.
Không muốn là nhân vật chính cho những chuyện không hay về mình nhưng Vân lại dính vào việc cặp kè với Trí Nguyễn. Vân nói: “Scandal nổ ra là do cách suy nghĩ, nhìn nhận của mỗi người. Bây giờ, tôi với anh Trí vẫn xuất hiện chung vì cũng nhận được những lời mời như thế. Nhiều người quên mất rằng, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến hai nghệ sỹ được mời là họ tạo thành cặp đôi khá hoàn hảo trên phim. Mà dư luận vốn ưa chuộng những thông tin kiểu phim giả tình thật. Nhiều event cả tôi và anh Trí đều nhận được lời mời nên đi cùng, mọi người chú ý và bàn tán là lẽ đương nhiên. Khi chưa thể thay đổi thói quen này của làng showbiz Việt thì đành “sống chung với lũ” vậy”.

Giọng nói không còn “đớt”

Vân khoe cô tiến bộ khá nhanh trong khả năng ăn nói, giọng không còn bị “đớt”, ngọng, không rõ chữ như những năm đầu về nước. Hồi thi hoa hậu, cô nói đớt toàn phần. Trong album đầu tay, cô hát đớt cũng rất nhiều. Vân lý giải: “Tôi nghĩ vì mình là người Nam, vốn phát âm không rõ bằng người Bắc, phần nữa sau bao nhiêu năm chỉ nói tiếng Na Uy nên giọng mới không chuẩn như vậy”.
Vốn dĩ, những lần đóng phim, Vân đã quen với công nghệ làm phim Việt lâu nay chủ yếu lồng tiếng. Rồi đến một lúc, cô thấy mình trên phim này với diễn viên khác trên phim khác, vào thời điểm khác, đều chung giọng của một người. Lúc đầu cô thắc mắc: “Ủa sao tiếng của mình bây giờ lồng cho nhân vật khác?”, sau thấy không ổn nên quyết định để giọng thật lên phim. Đây quả là một áp lực lớn đối với Vân. Bởi lẽ, bên cạnh những lời ngợi khen dành cho Dòng máu anh hùng là ý kiến phàn nàn về giọng hát của các diễn viên.
Vân từng tâm sự hài hước rằng casting với những diễn viên khác, cô thiếu tự tin nhưng khi đóng với Dustin Nguyễn và Trí Nguyễn, cô sẽ lấy lại sự tự tin vốn có. “Bởi lẽ, giọng anh Dustin và Trí còn “đớt” nặng hơn tôi nữa”, Vân cười giòn.
Theo Herworld
 
Back
Top