Với Huy Hoàng, Thanh Bình, năm 2010 có nhiều ý nghĩa khi họ lên chức bố còn ngày 8/3 năm nay, Quý Sửu kỷ niệm 8 năm quen một nửa của mình.
Phương Lê - Huy Hoàng (SLNA): Niềm vui lên chức bố mẹ
Huy Hoàng trong ngày cưới.
Huy Hoàng cùng chung niềm vui lên chức bố mẹ như vợ chồng Thanh Bình. Cựu tuyển thủ quê xứ Nghệ đã đãi tiệc khi trước Tết, bà xã Phương Lê sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Phương Lê tâm sự, cu Bin chính là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng, giờ thì ngoài thời gian thi đấu còn lại anh Hoàng dành tất cả tình cảm cho con.
"Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi có một tổ ấm đầy tình yêu thương. 8/3 sắp tới, tôi không biết anh sẽ làm cho tôi điều bất ngờ gì? Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn anh. Tôi dự định sẽ mời một số bạn bè thân thiết tới đón 8/3 cùng hai vợ chồng”, Phương Lê chia sẻ.
Bích Liên - Quý Sửu (HAGL): Kỷ niệm 8 năm quen nhau
Một nửa của Quý Sửu chia sẻ: "Ngày 8/3 luôn là dịp tôi mong chờ nhất trong năm, bởi vào ngày này 8 năm trước, tôi và anh Sửu đã quen nhau. Hai chúng tôi tình cờ gặp gỡ nhau tại một quán cà phê và được bạn bè hai bên mai mối. Khi đó, tôi đang còn học phổ thông, còn anh Sửu cũng chỉ là một cầu thủ trẻ của Đồng Tháp. Anh Sửu hiền lại hơi nhút nhát nên tôi đã chủ động làm quen trước, sau một thời gian tìm hiểu thì cảm thấy hợp nhau rồi chúng tôi quyết định gắn bó với nhau đến tận bây giờ.
Vì vậy với hai đứa, ngày 8/3 là một ngày rất đặc biệt, nhưng tiếc rằng thường cứ vào dịp này, anh lại phải thi đấu xa nhà. Tôi cũng đã quen với việc này nên không buồn lắm. Dẫu vậy, anh là người rất tâm lý nên khi thi đấu xong vẫn không quên gọi điện chúc mừng. Năm nay, tôi quyết định sẽ đồng hành cùng anh ra Đà Nẵng để cổ vũ và bên anh trong dịp kỷ niệm 8 năm ngày hai đứa quen nhau, với tôi có lẽ đây là ngày 8/3 hạnh phúc nhất".
Thảo Trang - Thanh Bình (ĐT.LA): Mong được về thăm mẹ
Thảo Trang về quê tĩnh dưỡng chờ ngày sinh em bé.
Là con út trong gia đình nên từ nhỏ, Thảo Trang đã được ba mẹ có phần cưng chiều hơn các anh chị khác. Chính vì thế, Trang luôn coi mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của cô. Tuy đã cưới chồng và chuẩn bị có em bé nhưng khi gặp nhiều chuyện không may hay những niềm vui bất ngờ, Thảo Trang đều không quên chia sẻ với mẹ. Trang nói: "Tôi đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình, cảm giác sắp được làm mẹ thật sự rất thiêng liêng và khó diễn tả bằng lời. Tôi dự định thời gian sắp tới sẽ về quê nhà tĩnh dưỡng, có lẽ không ai chăm sóc tốt hơn chính ba mẹ mình. Nhân ngày 8/3 tôi muốn nói rằng 'Con cảm ơn mẹ rất nhiều'. Còn về phần anh Bình, anh đã tặng cho tôi một món quà thật sự ý nghĩa và với tôi như thế đã là hạnh phúc lắm rồi".
Khánh Chi, em gái Công Vinh: Đón ngày phụ nữ cùng bạn bè
Khánh Chi đang theo học Đại học Văn hóa.
"Đối với Chi ngày 8/3 cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nếu như không có một người bạn nhắn tin chúc mừng, Chi cũng không nhớ sắp tới là ngày 8/3 nữa. Có lẽ lịch học ở trường quá căng thẳng nên Chi không còn thời gian lo nghĩ đến những việc khác.
Năm nay, Chi dự định sẽ cùng cùng các bạn ở lớp tới nhà thăm hỏi cô giáo. Sau đó, cả nhóm sẽ tổ chức đi ăn uống, hát karaoke và nhiều tiết mục thú vị. Còn cá nhân, cũng như bao nguời phụ nữ khác, Chi mong sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng và những đóa hoa tươi thắm từ các bạn nam.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Chi cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ ở quê nhà, tiếc rằng năm nay không về được. Mấy anh em đều đi lập nghiệp xa, Chi tự hứa với mình rằng năm sau sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ, để mẹ bớt cảm giác cô đơn", Khánh Chi chia sẻ.
Theo Báo đất việt
Phương Lê - Huy Hoàng (SLNA): Niềm vui lên chức bố mẹ

Huy Hoàng trong ngày cưới.
Huy Hoàng cùng chung niềm vui lên chức bố mẹ như vợ chồng Thanh Bình. Cựu tuyển thủ quê xứ Nghệ đã đãi tiệc khi trước Tết, bà xã Phương Lê sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Phương Lê tâm sự, cu Bin chính là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng, giờ thì ngoài thời gian thi đấu còn lại anh Hoàng dành tất cả tình cảm cho con.
"Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi có một tổ ấm đầy tình yêu thương. 8/3 sắp tới, tôi không biết anh sẽ làm cho tôi điều bất ngờ gì? Nhưng dù là gì đi nữa thì tôi cũng rất cảm ơn anh. Tôi dự định sẽ mời một số bạn bè thân thiết tới đón 8/3 cùng hai vợ chồng”, Phương Lê chia sẻ.
Bích Liên - Quý Sửu (HAGL): Kỷ niệm 8 năm quen nhau
Một nửa của Quý Sửu chia sẻ: "Ngày 8/3 luôn là dịp tôi mong chờ nhất trong năm, bởi vào ngày này 8 năm trước, tôi và anh Sửu đã quen nhau. Hai chúng tôi tình cờ gặp gỡ nhau tại một quán cà phê và được bạn bè hai bên mai mối. Khi đó, tôi đang còn học phổ thông, còn anh Sửu cũng chỉ là một cầu thủ trẻ của Đồng Tháp. Anh Sửu hiền lại hơi nhút nhát nên tôi đã chủ động làm quen trước, sau một thời gian tìm hiểu thì cảm thấy hợp nhau rồi chúng tôi quyết định gắn bó với nhau đến tận bây giờ.
Vì vậy với hai đứa, ngày 8/3 là một ngày rất đặc biệt, nhưng tiếc rằng thường cứ vào dịp này, anh lại phải thi đấu xa nhà. Tôi cũng đã quen với việc này nên không buồn lắm. Dẫu vậy, anh là người rất tâm lý nên khi thi đấu xong vẫn không quên gọi điện chúc mừng. Năm nay, tôi quyết định sẽ đồng hành cùng anh ra Đà Nẵng để cổ vũ và bên anh trong dịp kỷ niệm 8 năm ngày hai đứa quen nhau, với tôi có lẽ đây là ngày 8/3 hạnh phúc nhất".
Thảo Trang - Thanh Bình (ĐT.LA): Mong được về thăm mẹ

Thảo Trang về quê tĩnh dưỡng chờ ngày sinh em bé.
Là con út trong gia đình nên từ nhỏ, Thảo Trang đã được ba mẹ có phần cưng chiều hơn các anh chị khác. Chính vì thế, Trang luôn coi mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của cô. Tuy đã cưới chồng và chuẩn bị có em bé nhưng khi gặp nhiều chuyện không may hay những niềm vui bất ngờ, Thảo Trang đều không quên chia sẻ với mẹ. Trang nói: "Tôi đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình, cảm giác sắp được làm mẹ thật sự rất thiêng liêng và khó diễn tả bằng lời. Tôi dự định thời gian sắp tới sẽ về quê nhà tĩnh dưỡng, có lẽ không ai chăm sóc tốt hơn chính ba mẹ mình. Nhân ngày 8/3 tôi muốn nói rằng 'Con cảm ơn mẹ rất nhiều'. Còn về phần anh Bình, anh đã tặng cho tôi một món quà thật sự ý nghĩa và với tôi như thế đã là hạnh phúc lắm rồi".
Khánh Chi, em gái Công Vinh: Đón ngày phụ nữ cùng bạn bè

Khánh Chi đang theo học Đại học Văn hóa.
"Đối với Chi ngày 8/3 cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nếu như không có một người bạn nhắn tin chúc mừng, Chi cũng không nhớ sắp tới là ngày 8/3 nữa. Có lẽ lịch học ở trường quá căng thẳng nên Chi không còn thời gian lo nghĩ đến những việc khác.
Năm nay, Chi dự định sẽ cùng cùng các bạn ở lớp tới nhà thăm hỏi cô giáo. Sau đó, cả nhóm sẽ tổ chức đi ăn uống, hát karaoke và nhiều tiết mục thú vị. Còn cá nhân, cũng như bao nguời phụ nữ khác, Chi mong sẽ nhận được nhiều lời chúc mừng và những đóa hoa tươi thắm từ các bạn nam.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Chi cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ ở quê nhà, tiếc rằng năm nay không về được. Mấy anh em đều đi lập nghiệp xa, Chi tự hứa với mình rằng năm sau sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ, để mẹ bớt cảm giác cô đơn", Khánh Chi chia sẻ.
Theo Báo đất việt