Nail Việt Nam: Thống lĩnh, ít trau giồi

Jolie

Member
Nail Expo, một ngày đàng, một sàng khôn

“Tôi ở trong nghề nail được 10 năm rồi nhưng hôm nay mới là lần đầu đi coi nail show, và thấy là mình học được rất nhiều điều mới, điều tốt cho nghề nail của mình.”


attachment.php

Một người thợ nail đang thực hiện một kiểu vẽ đắp bằng bột nổi (3D) cho khách đi xem tại hội chợ Nail Expo 2010 tổ chức tại Long Beach. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Anh Huy Vũ, người tự miêu tả “có mấy tiệm nail ở vùng Mỹ đen trên Los Angeles,” nêu cảm nghĩ khi cùng vợ đi dự hội chợ triển lãm đầu tiên dành riêng cho người thợ nail (Nail Expo 2010) được tổ chức tại Long Beach Convention Center vào ngày Thứ Hai.

* * *

Không có qui mô thật lớn như những lần triển lãm trước đây dành chung cho ngành thẩm mỹ, bao gồm cả nail, tóc và chăm sóc da, Nail Expo 2010 chỉ tập trung vào một lãnh vực duy nhất, đó là nail.

Dù chỉ là một hội chợ “nhỏ,” như nhận xét của những khách có kinh nghiệm tham gia nhiều hội chợ lớn trước đây, nhưng Nail Expo 2010 cũng đã thu hút hơn 1,100 khách tham dự, hầu hết là những người thợ và chủ tiệm nail, đến tham quan, học hỏi, thi thố tài năng và đặt mua sản phẩm mới.

Bước vào không gian hội chợ, ai cũng có thể bắt gặp ngay hình ảnh những người thợ nail đủ các sắc dân tụ lại quanh những gian hàng có những người “professional” (nhà nghề) đang làm 'demos'(biểu diễn) cho một kiểu vẽ mới hay một sản phẩm mới.

Tại gian hàng Patty's Nails, hai người thợ Việt Nam đứng nhìn ngắm khá lâu một bản mẫu 'design' những kiểu khá lạ. Quan trọng hơn, có những mẫu không cần phải vẽ, mà chỉ là sự kết hợp của hai loại nước sơn “bỗng dưng” tạo thành hình lập thể trên móng tay. “Những loại nước sơn này chưa thấy bán bên ngoài,” một trong hai cô thợ cho biết.

Tại quầy hàng Sparkleyez, người xem lại được chứng kiến những kiểu tạo mẫu đơn giản bằng gel và các loại bột nhũ như kim tuyến. Không chỉ trang điểm cho móng tay, người thợ của Sparkleyez còn giới thiệu cho biết xu hướng hiện nay, nhiều khách hàng còn “tatu” (xâm) những hình ảnh ngộ nghĩnh trên mu bàn tay mình trong những dịp lễ hội, cũng bằng các chất liệu dùng để sơn móng, và sau khi dự tiệc về, rửa qua xà bông là sẽ bay đi hết.

122952-DP_Nailexpo_2-400.jpg

Nhân viên gian hàng Patty's Nails đang hướng dẫn khách sử dụng kết hợp các loại nước sơn để tạo thành một kiểu “design” mới lạ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Chị Oanh Phạm, một thợ nail ở Santa Monica, vui vẻ nói điều mà chị tâm đắc khi lần đầu tiên đi dự hội chợ có liên quan đến nghề nghiệp của chị, “Có đi mới thấy có nhiều sản phẩm mới, như 'gel polish' chẳng hạn. Ðây là loại hàng mới, dễ làm hơn bột, lại vừa làm nhanh, vừa giữ được màu lâu hơn loại nước sơn thường. Màu sắc cũng rất nhiều như có hãng có cả 48 màu, có hãng có 32 màu.”

Chìa một ngón tay trên có vẽ hình cánh hoa bằng cách đắp bột nổi, chị Oanh tiếp: “Ðây là kiểu vẽ mới nè, gọi là bột design 3D. Mỗi ngón vẽ bột như vầy có thể tính từ $5 đến $8. Ở tiệm mình chưa có những kiểu vẽ như thế này.”

Kiểu vẽ 3D bằng cách dùng bột đắp thành những hình nổi trên ngón tay trông đẹp và sang trọng đó chưa được nhiều thợ nail Việt Nam thực hiện, nhưng với thợ nail Nhật hay Hàn Quốc thì những kiểu vẽ này khá thịnh hành.

Cô Hà Vũ, một chủ tiệm ở Los Angeles, khá chăm chú khi xem những quầy hàng đang có người thực hiện những kiểu “demos” vừa nhằm giới thiệu những kỹ thuật làm nail mới cũng như giới thiệu những sản phẩm mới.

Cô Hà cho biết: “Ðây là lần đầu tôi đi dự triển lãm. Mình đi coi thấy họ làm hay hơn, thấy học được nhiều cái hay, như các công ty có những màu mới mà khi mình coi trong mấy DVD của hãng giới thiệu thì không bằng việc mình tới đây coi tận mắt.”

Là chủ tiệm, nên ngoài việc đi xem triển lãm để “mang những điều mình nhìn thấy, học hỏi về chia sẻ cho thợ của mình,” thì điều quan trọng, theo chủ tiệm nail Hà Vũ là “mình biết được hiện nay trên thị trường đang có gì.”

Bên cạnh đó, cô Hà Vũ cũng nhìn thấy được có nhiều sản phẩm mới đang được trưng bày và bán tại hội chợ, “nhất là loại 'soak-off gel polish' nhiều màu hơn hẳn khi mình đi ra những tiệm nail supply.”

Nằm trong số những khách lần đầu tiên đi dự Nail Expo còn có vợ chồng anh Huy Vũ, chủ nhân một số tiệm nail quanh vùng Los Angeles. Anh Huy chia sẻ: “Tôi ở trong nghề 10 năm rồi nhưng hôm nay mới là lần đầu đi coi và thấy mình học được rất nhiều điều mới, tốt cho nghề nail của mình.”

122952-DP_Nailexpo_3-400.jpg

Vừa được nghe giới thiệu sản phẩm mới, vừa được nhìn thấy chuyên viên thực hiện “demo,” vừa có thể nêu các thắc mắc để được trả lời tại chỗ là những điều mà hầu hết khách tham dự Nail Expo đều cảm thấy hài lòng. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Những điều cụ thể mà vợ chồng anh Huy học được là “những kiểu 'design' mới, những mẫu mã mới, sản phẩm mới.”

“Mình cũng biết những điều mà người Nhật, người Mễ đang làm là gì, nó khác với cách mà người Việt Nam mình làm trước giờ,” anh Huy nói thêm.

Nhìn người thợ người Latino, Hàn Quốc đang tỉ mỉ tạo mẫu trên tay của khách tham dự hội chợ, phóng viên Người Việt hỏi: “Liệu những người thợ Việt Nam có thực hiện được những mẫu design công phu và phức tạp như thế không?”

Anh Huy trả lời một cách tự tin: “Những kỹ thuật mà người Latino làm được thì đương nhiên người Việt mình phải làm được.”

Tuy cho rằng công việc 'design' cho những bộ móng tay còn tùy thuộc nhiều vào khách của từng khu vực và tùy theo tình trạng kinh tế xem có ai dám bỏ cả $70 đến $100 cho việc làm đẹp đôi tay không, nhưng như nhiều khách khác đi xem, vợ chồng anh Huy cũng cho rằng: “Ði lần này rồi thì có lẽ những lần sau cũng sẽ đi nữa. Những người thợ nail nên đi xem những buổi này để cập nhật thêm sự hiểu biết cho nghề nghiệp của mình.”

“Tôi thấy hơi ngạc nhiên là sao hôm nay rất ít người Việt Nam tham dự, trong khi tôi nghĩ trong đầu là sẽ gặp rất nhiều người trong ngành nail ở đây, thế nhưng chỉ có khoảng 25-30% người Việt thôi, trong khi thợ nail mình chiếm tới gần 80%.” Anh Huy Vũ băn khoăn.

Ngoài chuyện đi xem trưng bày sản phẩm, dự những lớp học miễn phí do các công ty sản xuất tài trợ, hầu hết người tham dự đều mua một ít sản phẩm đem về, như nước sơn mới, màu vẽ, gel, giũa, đèn UV, những mẫu vẽ, những hình dán, hay một số vật dụng chuyên cho người thợ nail... vì “mua ở đây rẻ hơn ở tiệm supply, và có nhiều thứ mới.”

* * *

Theo anh Kevin St. Phạm, một trong những người thuộc ban tổ chức Nail Expo 2010, thì trong số hơn 1,100 người tham dự, có khoảng 40% là người Latino, và 45% là người Việt Nam.

“Ðây là một điều tuyệt vời bởi phần lớn các show trước đây chỉ có khoảng 10% thợ nail Việt Nam tham dự mà thôi.” Anh Kevin so sánh.

Tại cuộc thi “The World Fastest Nail” có 13 thí sinh tham dự thì 10 người trong đó là thợ Việt Nam. “Ðây là số lượng thí sinh Việt Nam dự thi đông nhất mà tôi thấy từ trước đến này.” Anh Kevin Phạm hào hứng: “Và cả 3 người thắng giải đều là người Việt.”

Trong vai trò của nhà tổ chức, anh Kevin Phạm, người đã có gần 20 năm gắn bó với ngành nail hy vọng “số lượng thí sinh người Việt dự thi sẽ ngày càng đông hơn nữa.”

“Năm tới, giải nhất cho cuộc thi ‘The World Fastest Nail’ sẽ là $1,500 tiền mặt. Tôi tin rằng cuộc thi như thế này sẽ trở nên phổ biến trong giới thợ nail Việt Nam.” Anh Kevin chia sẻ.

Rất nhiều người đã ở lại hội chợ Nail Expo 2010 cả ngày để xem người ta thi thố tài năng, để tham dự những lớp dạy về kỹ thuật làm nail, xem những kiểu 'demos' ở nhiều quầy hàng khác nhau.

Do là lần đầu tổ chức Nail Expo, ít nhiều cũng có những trục trặc thiếu sót về phần tổ chức, thi cử. Tuy nhiên, những người thợ nail đã tham dự Nail Expo 2010 đều mong muốn sẽ trở lại xem “nail shows” trong những lần kế tiếp. Ðặc biệt, chị Hà Lai, một trong những thí sinh tham dự cuộc thi “The World Fastest Nail,” tuy không đoạt giải nhưng chị quyết tâm: “Năm sau tôi sẽ lại ghi danh thi và nhất định tôi sẽ thắng giải.”





Ngọc Lan/Người Việt
 
Back
Top