Nadal đã không thể hoàn thành giấc mơ “Rafa Slam” của mình sau khi bị loại tại tứ kết Úc mở rộng 2011 trước David Ferrer. Nguyên nhân chính của thất bại này là do tay vợt số 1 thế giới đã bị dính chấn thương và không thể có được một thể lực đủ khỏe để thi đấu.
Cựu vô địch Úc mở rộng 2009 đã chịu thất thủ 3 séc trắng trước người đồng hương David Ferrer với các tỷ số 4-6, 2-6 và 3-6 qua đó đành tạm gác lại giấc mơ chinh phục cả 4 giải Grand Slam liên tiếp. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Nadal tỏ ra bất lực đến thế trong một trận đấu. Ngay từ những game đấu đầu tiên, Nadal đã cho thấy sự bất ổn về thể lực của mình. Giao bóng không đủ lực, những cú đánh thiếu uy lực, di chuyển kém linh hoạt, thần sắc nhợt nhạt và luôn mệt mỏi trong từng pha bóng là những gì người xem có thể nhận thấy trong trận đấu vừa rồi của Nadal.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, tay vợt số 1 thế giới đã từ chối nhắc đến chấn thương như là cách để bào chữa cho thất bại của mình. Nadal cho biết: “Hôm nay là một ngày thi đấu khó khăn đối với tôi, tôi đã không thể thi đấu tốt như thường lệ, trong khi anh ấy (Ferrer) lại chơi với phong độ cao nhất. Tôi không muốn nói gì về chấn thương cả, tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện đó. Đơn giản chỉ là tôi không có được trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi đã cảm thấy có vấn đề chỉ sau một vài game đấu đầu tiên, rồi sau đó trận đấu đã diễn biến theo cách xấu nhất đối với tôi. ”
Nadal chán nản trong buổi họp báo sau trận
“Ở Doha, tôi đã bị cảm cúm, và đến hôm nay tôi lại gặp một vấn đề về khác về sức khỏe. Dường như cứ mỗi lần tôi thua cuộc, sức khỏe tôi lại có vấn đề. Đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Tôi xin chúc mừng Ferrer, anh ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời, và chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, hy vọng anh ấy sẽ gặp nhiều thuận lợi ở trận bán kết.”, Nadal nói thêm.
Đây là lần thứ hai liên tiếp Nadal bị loại ở tứ kết Úc mở rộng vì lí do chấn thương. Năm ngoái, tay vợt người TBN đã phải xin bỏ cuộc trong trận đấu với Murray vì bị đau ở đầu gối phải. Còn ở lần này, Nadal đã không xin bỏ cuộc mà quyết định thi đấu đến cùng với mong muốn có thể làm nên điều kỳ diệu nhưng không thành. David Ferrer dù chiến thắng nhưng anh cũng không vui mừng thái quá và tỏ ra thông cảm với Nadal, Ferrer cho biết: “Đây là một chiến thắng lớn của tôi, nhưng nó không giống một chiến thắng thông thường, bởi Nadal đã bị chấn thương. Tôi tin là anh ấy sẽ trở lại và hoàn thành giấc mơ Rafa Slam của mình.”
Duy Nguyễn
(theo 24h)
Cựu vô địch Úc mở rộng 2009 đã chịu thất thủ 3 séc trắng trước người đồng hương David Ferrer với các tỷ số 4-6, 2-6 và 3-6 qua đó đành tạm gác lại giấc mơ chinh phục cả 4 giải Grand Slam liên tiếp. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Nadal tỏ ra bất lực đến thế trong một trận đấu. Ngay từ những game đấu đầu tiên, Nadal đã cho thấy sự bất ổn về thể lực của mình. Giao bóng không đủ lực, những cú đánh thiếu uy lực, di chuyển kém linh hoạt, thần sắc nhợt nhạt và luôn mệt mỏi trong từng pha bóng là những gì người xem có thể nhận thấy trong trận đấu vừa rồi của Nadal.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, tay vợt số 1 thế giới đã từ chối nhắc đến chấn thương như là cách để bào chữa cho thất bại của mình. Nadal cho biết: “Hôm nay là một ngày thi đấu khó khăn đối với tôi, tôi đã không thể thi đấu tốt như thường lệ, trong khi anh ấy (Ferrer) lại chơi với phong độ cao nhất. Tôi không muốn nói gì về chấn thương cả, tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện đó. Đơn giản chỉ là tôi không có được trạng thái thể lực tốt nhất. Tôi đã cảm thấy có vấn đề chỉ sau một vài game đấu đầu tiên, rồi sau đó trận đấu đã diễn biến theo cách xấu nhất đối với tôi. ”

Nadal chán nản trong buổi họp báo sau trận
“Ở Doha, tôi đã bị cảm cúm, và đến hôm nay tôi lại gặp một vấn đề về khác về sức khỏe. Dường như cứ mỗi lần tôi thua cuộc, sức khỏe tôi lại có vấn đề. Đó là điều tôi hoàn toàn không mong muốn. Tôi xin chúc mừng Ferrer, anh ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời, và chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, hy vọng anh ấy sẽ gặp nhiều thuận lợi ở trận bán kết.”, Nadal nói thêm.
Đây là lần thứ hai liên tiếp Nadal bị loại ở tứ kết Úc mở rộng vì lí do chấn thương. Năm ngoái, tay vợt người TBN đã phải xin bỏ cuộc trong trận đấu với Murray vì bị đau ở đầu gối phải. Còn ở lần này, Nadal đã không xin bỏ cuộc mà quyết định thi đấu đến cùng với mong muốn có thể làm nên điều kỳ diệu nhưng không thành. David Ferrer dù chiến thắng nhưng anh cũng không vui mừng thái quá và tỏ ra thông cảm với Nadal, Ferrer cho biết: “Đây là một chiến thắng lớn của tôi, nhưng nó không giống một chiến thắng thông thường, bởi Nadal đã bị chấn thương. Tôi tin là anh ấy sẽ trở lại và hoàn thành giấc mơ Rafa Slam của mình.”


Duy Nguyễn
(theo 24h)