Nadal: Một năm đầy thăng trầm

Jolie

Member
Trận chung kết trong mơ trên sân O2 Arena giữa Nadal và Federer đã tìm ra người thắng cuộc. Mặc dù “ông vua sân đất nện” thất bại, nhưng đây là một năm tay vợt người Tây Ban Nha trải qua những cảm xúc thật đặc biệt…

Từng có thời điểm, những người yêu mến Nadal nghĩ rằng tay vợt số 1 thế giới sẽ phải chấm dứt sự nghiệp của mình sớm, bởi chấn thương liên tục hành hạ Nadal trong gần hết khoảng thời gian năm 2009 khiến tay vợt người Tây Ban Nha thi đấu không thành công. Thành tích đáng buồn đó còn… bám lấy Nadal đến hết giải Úc mở rộng hồi đầu năm 2010 khi “ông vua sân đất nện" để thua Murray ở trận tứ kết.

Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó cho đến trước trận chung kết giải ATP World Tour Finals, NHM nhận ra được sự cố gắng nỗ lực của “Ông vua sân đất nện”. Nadal đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của mình. Từ chức vô địch ở Monte Carlo, Roma, Madrid cho đến giải Pháp mở rộng. Tay vợt số 1 thế giới đã chứng tỏ được khả năng của mình trên mặt sân sở trường. Lần thứ 5 giành Gland Slam trên sân đất nện ở giải Pháp mở rộng khiến cả những huyền thoại trong làng banh nỉ phải ngả mũ kính nể.

Nadal-Mot-nam-day-thang-tram_Tin180.com_001.jpg

"Bò tót" thất bại trong trận chung kết trước Federer

Nhưng ước mơ của Nadal chưa dừng lại ở đó. Tay vợt người Tây Ban Nha muốn chinh phục được tất cả các danh hiệu cao quý. Và chính Nadal cũng đã bất ngờ với những thành tích đã đạt được ở những giải đấu danh giá còn lại trong năm. Với việc cải thiện được tốc độ trong những cú giao bóng, "ông vua sân đất nện" dường như không còn điểm yếu. Kết quả, Nadal đã xuất sắc lên ngôi ở Wimbledon và Mỹ mở rộng để trở thành tay vợt thứ 7 trong lịch sử làng banh nỉ thế giới thâu tóm được tất cả các danh hiệu Gland Slam.

Và có lẽ đoạt chức vô địch ở ATP World Tour Finals sẽ là cái kết đẹp nhất để tạm biệt năm 2010 đầy cảm xúc. Hơn nữa đây cũng là danh hiệu cao quý duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của “ông vua sân đất nện”. Nhưng thêm một lần nữa, Nadal lại phải lỗi hẹn với chức vô địch ở giải đấu này khi “Bò tót” để thua Federer trong trận chung kết sau 3 set với các tỉ số 3-6, 6-3, 1-6.

Nadal-Mot-nam-day-thang-tram_Tin180.com_002.jpg

Nadal chưa thể hoàn thiện bộ sưu tập danh hiệu của mình

Sau trận đấu hấp dẫn với “tàu tốc hành”, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ: “Giành chiến thắng trước Federer không dễ chút nào, không chỉ có vậy, đây còn là mặt sân sở trường của anh ấy. Tôi thật sự đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận chung kết, tuy nhiên thắng Federer 1 set cũng là rất vui rồi”.

Cho dù Nadal chưa thể giành chức vô địch ATP World Tour Finals nhưng đây là một năm thành công ngoài mong đợi của tay vợt người Tây Ban Nha. Kết thúc năm 2010 với vị trí số 1 sẽ giúp Nadal thêm quyết tâm để đạt những mục tiêu đã đề ra. Trước hết, "Bò tót" đã lên kế hoạch chinh phục giải Úc mở rộng 2011.
Thành tích của Nadal trong năm 2010:
Lần thứ 6 giành danh hiệu Monte Carlo Masters 1000
Lần thứ 5 vô địch Rome Masters 1000
Giành danh hiệu Madrid Masters 1000
Lần thứ 5 vô địch giải Pháp mở rộng
Lần thứ 2 giành danh hiệu Wimbledon
Lần đầu vô địch Mỹ mở rộng
Giành danh hiệu ở Tokyo
Vào chung kết các giải: ATP World Tour Finals, Doha

Lemanh
(theo 24h)​
 
Back
Top