Nadal, cái giá phải trả cho những vinh quang

Jolie

Member
Giữa cái nắng chói chang tại Indian Wells, Rafael Nadal lầm lũi rời sân thi đấu sau trận thua trước Ivan Ljubicic và chấp nhận thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu ở giải Masters 1000 BNP Paribas Open.

Ngược dòng lịch sử, đã 1 năm nay, “ông vua sân đất nện” chưa giành được 1 danh hiệu ATP nào, tất cả bắt nguồn từ chấn thương đầu gối mà theo chẩn đoán của bác sĩ là đã quá tải bởi cường độ luyện tập khủng khiếp và lối chơi dựa quá nhiều vào thể lực sung mãn của tay vợt người Tây Ban Nha.​
Sinh ra tại Manacor, Mallorca, Tây Ban Nha, sở thích của cậu bé Nadal có nước da rám nắng là bóng đá chứ không phải quần vợt, nhưng tài năng thiên bẩm đã đem anh đến với trái banh nỉ để rồi người hâm mộ quần vợt được chứng kiến một tài năng với những cú phát bóng mạnh mẽ, bước chân nhanh nhẹn và nền thể lực tưởng như vô tận. 5 chức vô địch Master Monte Carlo đã đem lại cho Rafael danh hiệu “ông vua sân đất nện”.​

Rafael Nadal có vượt qua được khó khăn trước mắt???
Mỗi khi Nadal thi đấu với Roger Federer, người hâm mộ như được sống lại những trận đấu đỉnh cao giữa Pete Sampras và Andrei Agassi, thậm chí, như “tàu tốc hành” từng nói, anh chưa từng chứng kiến 1 tay vợt nào có lối đánh mạnh mẽ đến như vậy trong sự nghiệp tennis của mình và việc chinh phục những đỉnh cao phía trước chỉ còn là vấn đề thời gian với tay vợt Tây Ban Nha này.​
Sự nghiệp quần vợt của tay vợt nổi tiếng nhất Tây Ban Nha tưởng chừng sẽ tiếp tục với những danh hiệu ATP, những bản hợp đồng quảng cáo bom tấn, thế nhưng sóng gió bắt đầu vào một ngày tháng 3 năm 2009, khi “ông vua sân đất nện” đổ sụp trước Robin Soderling tại vòng 4 Roland Garros 2009. Các bác sĩ đã phát hiện ra khớp xương đầu gối của Nadal bị lão hoá tới 10 năm do quá trình tập luyện và lối chơi khiến các cơ bắp phải hoạt động với cường độ trên mức giới hạn.​
1 năm trôi qua, Nadal vẫn nỗ lực trở lại với quần vợt đỉnh cao, nhưng anh liên tục thất bại, nếu tại giải Úc mở rộng, những chấn thương khiến Rafael phải gác vợt trước tay vợt trẻ Andy Murray thì tại giải BNP Paribas Open 2010 vừa rồi, những cú phát bóng thiếu uy lực, những bước chạy thiếu độ bền đã khiến “ông vua sân đất nện” thất bại trước bậc “đàn anh” Ljubicic và qua đó bị đẩy xuống hạng 4 trên BXH quần vợt ATP, sau Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray.​

Ljubicic đã tận dụng tốt chấn thương của Nadal
Nhìn vẻ mặt chán nản của Nadal khi xách túi ra về, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho 1 tài năng, và thoáng đâu đó đã có những lời xì xào về việc ngôi sao Tây Ban Nha sẽ giải nghệ trong thời gian tới. Không thể nói trước điều gì, song nếu những chiếc đầu gối đã đạt đến giới hạn, rất có thể điều đó sẽ không còn là lời đồn, và nếu như vậy sân banh nỉ sẽ mất 1 tượng đài, làng quần vợt sẽ không còn được chiêm ngưỡng lối chơi mạnh mẽ và đầy quyết đoán của “ông vua sân đất nện”, hãy cầu nguyện cho điều đó đừng xảy ra…​
Các chức vô địch của Nadal trong sự nghiệp:​
Grand Slam (6):​
ATP Master Series (15):​
HCV đơn nam Olympic Bắc Kinh 2008​
Ngọc Đức
(theo 24h)​
 
Back
Top