Nữ sinh viên Việt rượt bắt kẻ giựt bóp

Jolie

Member
SYDNEY - Việc đuổi theo một kẻ giựt túi xách không phải là điều mà Huỳnh Khánh từng tưởng tượng mình có thể làm – và chắc chắn đó không phải điều mà cha cô mong cô làm thêm lần nữa.

attachment.php

Cô Huỳnh Khánh. (News Corp)

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn

***
Please support the charity: ==>> http://charity4nhatrang.com

*** Life Insurance Without Medical Exam and Return of Premium ===>> http://EZLifeDirect.com
*** Get $5.00 and up to 50% cash back when shopping ===>> http://EZ5dollars.com
*** Compare Cheap Flight Tickets ===>> http://EZTravelDeals.com
*** Printable Coupons and Coupon Codes ===>> http://Coupon-R-Us.com
*** Get 3 month free Dental Saving Plans ===>> http://EZDentalDirect.com
*** Compare Deals Before Shopping ===>> http://DealsLovers.com
*** We compare & You Save ===>> http://DealsCrawler.com
*** Sổ tay gối đầu cho các chị em phụ nữ ===>> http://Recipes4Viet.com
*** Nơi dừng chân của các game thủ ===>>http://fancygameonline.com


Nhưng nhờ hành động đó mà nữ sinh viên 22 tuổi đã được cảnh sát và người con trai của nạn nhân ca ngợi.

Theo tin của báo Úc The Telegraph đăng ngày 13 tháng Sáu, vào khoảng 1 giờ trưa thứ Bảy, ngày 17 tháng Năm, Huỳnh đang chạy bộ dọc đường Elizabeth Drive ở Liverpool, thì cô chợt đi ngang qua một người đàn ông đang chạy cùng với một chiếc túi xách.

Dõi theo hướng ông này phát xuất, cô nhìn thấy cụ bà Georgina Dalaris, 74 tuổi, nằm trên mặt đất tại một trạm xe buýt.

Sau khi kiểm tra thấy bà Dalaris vẫn ổn, cô Huỳnh liền rượt theo kẻ phạm tội.

Cô kể, “Thực sự tôi chẳng nghĩ gì về việc ấy, tôi cứ bắt đầu chạy đuổi theo ông ấy.”

”Tôi có thể cảm thấy mình mệt mỏi đến nỗi tôi bắt đầu la to lên về phía trước để người ta chặn ông lại, và đó là khi hai người đàn ông chộp lấy ông."

Cô Khánh và hai người đàn ông đưa kẻ phạm tội bước về lại trạm xe buýt. “Ý định của tôi là chỉ để bắt ông ấy xin lỗi và trả cái túi ấy lại, nhưng khi chúng tôi trở lại thì cảnh sát đã có mặt ở đó rồi.”

Người đàn ông ấy đã tìm cách bỏ chạy một lần nữa và Khánh liền đuổi theo cho đến khi ông nhận ra cảnh sát đang chặn đường ông.

Khánh cho biết cô cảm thấy sung sướng vì cô có thể giúp đỡ người khác.

Cô nói, “Khi tôi kể cho cha tôi về những gì đã xảy ra, tôi nghĩ ông chắc chắn hãnh diện trong một tích tắc mà thôi, và sau đó ông bảo: ‘Hãy cẩn thận Khánh, chớ làm những điều dại dột như vậy nữa’. Cha tôi là người rất lo lắng.”

VD
 
Back
Top