Nỗi lo mang tên SLNA

Jolie

Member
Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gia nhập “nhóm đèn đỏ” sau trận thua trước B.BD ở trận đấu sớm vừa qua…

Thêm một trận thua chưa nói nên nhiều điều, và việc SLNA chưa thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa cũng chưa phải là thảm họa. Tuy nhiên, nhìn hoàn cảnh, cách thể hiện và những con người mà HLV Hữu Thắng đang sở hữu, NHM xứ Nghệ chưa thể yên tâm khi nghĩ đến chặng đường còn lại.
Trước giải, SLNA từng được nhận định là một thế lực ở V.League 2010. Họ có truyền thống, có những người lãnh đạo tài ba và cả một HLV trẻ tài năng. Nội binh của SLNA cũng là một nhân tố để người ta đánh giá về sức mạnh của tập thể này. Thế nhưng khi V.League 2010 chưa đi qua 1/4 chặng đường thì SLNA đã gặp khó. Chấn thương và các yếu tố “ngoài luồng” chính là nguyên nhân khiến Đội bóng xứ Nghệ lao đao…
Đội bóng của HLV Hữu Thắng (bên phải) đang gặp khủng hoảng – Ảnh: Minh Tuấn
Hai trận hòa, 1 trận thắng trước những đối thủ được coi là “dưới cơ” chẳng có gì là to tát nếu nhìn cách SLNA thể hiện ở 5 vòng đấu đã qua. Trong đó, đáng nói nhất là 2 trận thua trước XM.HP và B.BD cùng trên sân nhà mang đến rất nhiều sự thất vọng. Ngoại binh của SLNA, ngoài tiền đạo Vidovic, số còn lại đều chưa chứng minh được nhiều. Nội binh của SLNA có tiếng là đồng đều, song nếu điểm mặt chỉ tên những người đủ năng lực để cầm trịch lối chơi, và là thủ lĩnh ở tuyến giữa thì không có. Thậm chí, tuyến này giờ đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi Như Thuật không đảm bảo thể lực, Quang Tình chấn thương, còn Đình Đồng, Văn Bình thì chưa đủ tầm cáng đáng…
V.League 2010 còn những 3/4 chặng đường nữa, ai cũng hiểu, SLNA còn nhiều thời gian để nhìn lại và hoàn thiện mình. Thế nhưng, những khó khăn đang hiện hữu là điều ai cũng nhận ra. để thay đổi, SLNA vẫn phải chờ đến khi giai đoạn lượt đi kết thúc… Giờ chỉ biết, họ đang gặp khó và nhóm đèn đỏ đang nhắc tên họ từng ngày.

Tuấn Dương
(theo baobongda)​
 
Back
Top