Nước mắt Fabregas, cơn khát Arsenal

Jolie

Member
Fabregas đã từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Arsenal nhưng nhìn cái cách anh ăn mừng sau khi ấn định tỉ số trong chiến thắng trước Ipswich ở bán kết Carling Cup, không ít người phải ngỡ ngàng.

Nửa thập kỉ trắng tay là quá dài đối với một đội bóng như Arsenal. Với HLV Wenger, đó là cái giá phải trả cho một chiến dịch dài hơi khi câu lạc bộ chuyển đến sân Emirates, cho một con đường đầy lãng mạn mà ông vẫn ngày ngày nuôi mộng dựng xây. Đã có nhiều học trò không thể cùng ông đi tiếp chặng đường đang dang dở ấy nhưng cũng không ít người vẫn ở lại với ông thầy của mình. Fabregas- nhà đương kim vô địch thế giới đã được ông Wenger dìu dắt từ khi mới 15 tuổi hẳn là cái tên nổi bật nhất. Người đội trưởng ấy của Arsenal đang cùng những đồng đội của mình hi vọng giải cơn khát danh hiệu ám ảnh các pháo thủ suốt hơn 5 năm qua.

Nuoc-mat-Fabregas-con-khat-Arsenal_Tin180.com_001.jpg


Người dẫn đường

Trái tim pháo thủ

Vài mùa hè qua, Fabregas chính là một trong những cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng. Người ta liệt kê đến tên hàng loạt những ông lớn khắp châu Âu xếp hàng trải thảm đợi đội trưởng của Arsenal. Báo chí khắp thế giới nói Fabregas mang trong mình dòng máu Barcelona vì anh đã học những động tác chơi bóng đầu tiên ở lò đào tạo nổi tiếng này. Đội bóng xứ Catalan đã làm mọi cách để kéo Fabregas trở lại quê hương và bản thân Fabregas cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình với đội bóng cũ. Nhưng ông Wenger đã bất chấp tất cả để giữ chặt cậu học trò cưng của mình bởi trên con đường mà HLV người Pháp đang đeo đuổi, không thể thiếu vắng chàng tiền vệ thư sinh mang áo số 4. Fabregas nhớ Barca nhưng anh cũng nợ HLV Wenger món nợ cuộc đời bởi chính nhờ ông mà anh đã được gọt dũa từ khi mới chân ướt chân ráo đến London lúc 15 tuổi. Và khi đã ở lại, Fabregas luôn là một thủ lĩnh, một đầu tầu mang trong mình sự khát khao của cá nhân, của ông Wenger, của cả câu lạc bộ về những danh hiệu. Chiến thắng trước Ipswich tại bán kết Carling Cup đang khiến khát khao ấy đang đến gần khi Arsenal sẽ đến có trận chung kết đầu tiên sau 4 năm. Nhìn cái cách Fabregas ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ 3 cho các pháo thủ, có thể hiểu sự mong đợi ấy lớn lao đến nhường nào. Không ai thấy một giọt nước mắt nào của cầu thủ người TBN nhưng tất cả đều biết anh đang khóc. Chỉ đơn giản rằng cảm xúc quá lớn đã khiến chúng lặn vào trong tim.

Nuoc-mat-Fabregas-con-khat-Arsenal_Tin180.com_002.jpg


Cháy bỏng những khát khao

Fabregas ghi bàn, Arsenal dường như không biết thua

Đội trưởng của Arsenal đang lập một kỉ lục vô tiền khoáng hậu kể từ khi chính thức khoác áo đội 1 của Arsenal. Trong tổng số 48 trận đấu mà Fabregas ghi bàn cho các pháo thủ, Arsenal chỉ thua duy nhất đúng một trận- đó là trận đấu trong khuôn khổ Community Shield 2005 khi họ đối đầu với Chelsea. Còn trong các giải đấu chính thức khác (Champions League, Premier League, FA Cup, Carling Cup), Arsenal đã thắng tới 85% số trận khi Fabregas ghi bàn, 15% là kết quả hòa. Nhưng chắc chắn đóng góp của cầu thủ người TBN không chỉ là những bàn thắng. Anh là trái tim, là nguồn cảm hứng cho các đồng đội và không phải vô tình là Fabregas luôn đứng trong hàng ngũ những người có đường chuyền ghi bàn nhiều nhất Premier League vài năm qua. Nhưng hẳn để vươn tới những đỉnh cao, Arsenal không thể chỉ dựa vào Fabregas. Và có vẻ như sau 5 năm trồng cây, những trái ngọt đầu tiên mà HLV Wenger dày công chăm sóc đang đợi ngày thu hoạch. Những tăng cường nhân sự hợp lý như Chamakh, Koscienly, sự trưởng thành vượt bậc của Walcott, Wilshere hay độ chín của Van Persie, Nasri, Song, Sagna đang giúp Arsenal có một lực lượng thực sự hùng hậu.

Arsenal đang là đội bóng duy nhất tại Anh vẫn trụ lại trên tất cả các mặt trận. Thế nhưng tất cả các pháo thủ hiểu rằng họ vẫn chưa có gì trong tay và con đường phía trước còn đầy khó khăn. Mục tiêu gần nhất sẽ là trận chung kết Carling Cup tại Wembley vào cuối tháng 2. Tuy nhiên trước đó còn là những trận đấu căng thẳng tại Premier League nơi Arsenal đang quyết bám đuổi MU, còn là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Barca tại Champions League. Nhưng hơn lúc nào hết, sự khát khao cháy bỏng đang nung nấu trong trái tim của Fabregas, của các pháo thủ. Nước mắt vẫn chưa thể rơi mà tạm lặn vào trong để đợi những ngày chiến thắng.



placementID-2







Titi
(theo 24h)​
 
Back
Top