Nơi xa xứ: Chán Tây rồi, bao giờ mới được về quê?

Jolie

Member
<!--@vbbanners:0@-->
Câu nói cửa miệng này đã nghe nói nhiều lần không chỉ ở một người nào cụ thể. Nó như phản ứng dây chuyền khi có ai đó thốt ra ở chỗ đông người, đặc biệt khu vực chợ hay trung tâm thương mại, nơi tụ tập bà con mình đông đúc.


Một cửa hàng của người Việt tịa Séc. Ảnh minh họa

Chỉ cần một người khởi xướng lập tức thu hút sự bàn luận của nhiều người. Có người nói nhỏ nhẹ nhưng cũng có người như ngồi phải tổ kiến, cứ như ngay ngày mai sẽ mua vé bay về nước. Thế mà vài năm sau gặp lại vẫn thấy ở Tây, chưa thấy về, thế mới là điều lạ!

Cách đây gần chục năm trong lúc cùng đứng bán hàng với nhau ở chợ, anh bạn tôi, một người có thâm niên ở Tây khá lâu khi vừa cãi nhau với một thượng đế mang đôi giầy ra đổi xong, quay lại bảo tôi: Em chán Tây quá rồi bác ạ, kiểu này cùng lắm cuối năm em sẽ lượn thôi, về với mẹ đĩ ở nhà. Biết anh bạn đang bức xúc, tôi chỉ ậm ừ và nghĩ khéo tay này cuối năm về thật. Rồi năm ấy đi qua cho đến bây giờ hơn 10 năm có lẻ, mẹ “đĩ “ vẫn còm cõi một mình ở nhà, anh bạn chưa thấy về. Lạ thật.Tên cướp cửa hàng Việt tại Praha. 2011

Hôm vừa rồi có việc đi vào TTTM Sapa, vừa đi qua một công đổ hàng thấy hai người đang nói chuyện với nhau như mổ con bò. Chậm lại nghe xem mới biết anh khách hàng nọ đang bảo sao mà chán Tây đến thế. Mình bán cho “nó “cái áo khoác đông, mặc đến sờn cả cổ thế mà hôm nọ mang đến đòi đổi sang áo khoác hè, lại cứ cãi là chưa mặc lần nào, mua về để nguyên trong tủ chưa kịp mặc. Mình dí vào mũi để “nó “ ngửi cái mùi phát buồn nôn thì “nó” lý luận rằng, do để lâu ngày lẫn với quần áo khác trong tủ nên mới thế. Nhất định không đổi,”nó” vác ngay điện thoại ra đe gọi công an và thanh tra. Mấy khách hàng xung quanh chứng kiến từ đầu cũng bất bình. “Nó” mà mua bán kiểu này ở Việt Nam thì đảm bảo cái miệng để alo hỏng từ lâu rồi. Biết không làm gì được nhau “nó” bỏ đi nhưng mình thì tức hết cả ngày, xúi quẩy. Tây với chả Tầu chán mớ đời!

Có anh bạn kinh doanh cửa hàng Večerka, tuần trước bán cho một thượng đế chai rượu Rum. Tuần sau sớm tinh mơ chưa kịp mở cửa đã thấy ông ta cầm cái túi đen đứng trước cửa hàng. Cửa mở ra ông ta đặt ngay chai rượu uống quá nửa xuống bàn rồi bảo: đây là đồ rởm, rằng hôm qua trên tivi nó phát bắt được bao nhiêu rượu lậu trong cửa hàng do người Việt kinh doanh. Phải trả lại tiền hoặc chai khác nếu không “nó” sẽ đứng ở đây hết ngày, cứ khách vào “nó” sẽ tuôn ra điệp khúc rượu lậu này. Biết vớ phải thằng cùn lại ngay buổi sớm, anh bạn nhũn nhặn giải thích rồi lấy ra chai rượu y xì chỉ cho thượng đế xem cái tem còn dán trên cổ chai. Tất nhiên “nó” không chịu. Cuộc cãi vã nổ ra với kết cục “nó” bị đuổi ra khỏi cửa hàng kèm theo lời nguyền: Bố mày mà biết thế này thì không bao giờ đi Tây. Kiếm thêm tí nữa rồi bố cũng chuồn chuồn.

Chuồn chuồn bao giờ bay cũng chậm, chán Tây rồi bao giờ mới bay được về quê?


Cháy chợ Sapa Praha năm 2008Cháy chợ cũng không làm người kinh doanh nản lòng. Cháy chợ Sapa Praha năm 2008. TN.cz​

Châu Giang từ CH Séc
Vietinfo.eu



Today Handpicked Deals: (Please support our sponsors)

<<>>Vivitar 10.1 MP iTwist Camera by JCPenney $79.99<<>>

<<>>Nikon Coolpix L120 14.1MP Digital Camera - Black - Digital Cameras $259.86<<>>

<<>>Casio Exilim EXS6SR Silver 12.1-megapixel Digital Camera $99.77<<>>

<<>>Mitsubishi 60" Class 1080p 3D-Ready DLP HDTV, WD-60638 $888.00<<>>

<<>>Nikon D3100 14.2-Megapixel Digital SLR Camera - Black $598.99<<>>

<<>>GE Profile PFSS6PKXSS 25.5 CuFt French Door Refrigerator - Stainless Steel $1,597.69<<>>

<<>>Hoover UH70085 Pet Cyclonic WindTunnel Vacuum Cleaner $147.99<<>>

<<>>Cuisinart Prep 9-Cup Food Processor in Aluminum DLC-2009CHB $146.00<<>>

<<>>JVC Everio GZMS110 Black Flash Memory Camcorder w/ 39x Optical Zoom $129.00<<>>

<<>>Garmin Nuvi 255W 4.3" GPS Navigation with Text to Speech $99.99<<>>

<<>>Brother TN360 Compatible Black Toner Cartridge $21.90<<>>
 
Back
Top