Năm 2010: "Sao" Việt mong chờ điều gì?

Jolie

Member
Với câu hỏi: “Năm 2009 là năm như thế nào với bạn và bạn mong chờ điều gì ở năm 2010 đối với cá nhân mình?”, chúng tôi đã nhận được những câu trả lời của một số nghệ sĩ mà chúng tôi đã “chộp” để phỏng vấn.


Ca sĩ Nathan Lee: Sẽ là năm bận rộn và thú vị!

201011282145-1.jpg

Nathan Lee

2009 là năm đầy tất bận và bận rộn – bởi vì những dự án, kế hoạch được tôi chuẩn bị để hoàn tất vào năm 2010.

Đến giờ album đầu tay của tôi đã hoàn tất, chỉ chờ sang năm 2010 sẽ phát hành. Tôi đã đầu tư vào album này rất nhiều công sức, của cải vật chất cũng như đam mê, niềm yêu thích. Vậy nên, tôi mong rằng album sẽ được công chúng đón nhận, tạo hứng khởi cho tôi mạnh tay hơn trong những album tới.

Tôi cũng vừa nhận lời làm giám đốc sáng tạo cho một tạp chí sẽ ra mắt độc giả vào năm 2010 này. Có thể nói, năm 2009, tôi đã gieo nhiều hạt giống tốt để mong có được một mùa bội thu. Năm 2010, tôi sẽ tập trung thời gian cho âm nhạc, công việc ở công ty sản xuất hình ảnh và công việc ở tạp chí. Sẽ lại là một năm bận rộn và thú vị đáng chờ đợi đây.

Người mẫu Trang Trần: Đầu năm mới sẽ đi đóng phim

201011282145-2.jpg

Trang Trần

Năm 2009 là năm tôi cảm thấy mình thật sự trưởng thành về nghề nghiệp, công việc người mẫu của tôi rất tốt, đặc biệt là thời gian cuối năm lịch làm việc của tôi dày đặc. Bước sang năm 2010, tôi hy vọng mình sẽ đạt được những điều như ý muốn.

Đầu năm mới, tôi sẽ tham gia một phim mới của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng với một nhân vật khá nặng – đòi hỏi diễn xuất chắc “tay” của diễn viên với những chuyển biến tâm lý phức tạp, dữ dội. Tôi hy vọng mình sẽ diễn xuất thành công. Điện ảnh là đích vươn tới lớn nhất của tôi sau nghiệp thời trang, vì vậy tôi mong rằng cùng với những nỗ lực cá nhân, qua các bộ phim tôi sẽ được gọi là diễn viên thực sự chứ không phải chuyện người đẹp lướt qua màn ảnh.

Quỳnh Thy: Sẽ dành nhiều thời gian cho nghệ thuật

201011282145-3.jpg

Quỳnh Thy

Năm 2009, tôi tập trung vào kinh doanh nên 2010 tôi sẽ dành nhiều thời gian cho nghệ thuật hơn. 2009 là năm tôi thấy mình may mắn và suôn sẻ, có nhiều cơ hội tốt lành đến gõ cửa.


Năm 2010, tôi hy vọng sẽ hoàn thành nhân vật của mình thật tốt trong bộ phim mới, ra mắt những hình ảnh mới thật đẹp và vẫn đảm đương được công việc kinh doanh của gia đình. Tôi hơi tham lam nhỉ? (cười lớn)


Phi Trường Idol: Hy vọng năm 2010 sẽ may mắn hơn

201011282145-4.jpg

Đinh Ứng Phi Trường

Năm 2009 thực sự mà nói thì không phải là một năm may mắn nếu không muốn nói là xui xẻo với Trường. Trường gặp khá nhiều chuyện không may trong cả cuộc sống riêng lẫn công việc. Nhưng dù sao Trường cũng đã đạt được mục tiêu đề ra là phát hành album vol1 cho mình. Công việc cũng phát triển tạm ổn tuy hơi chậm và chưa có gì khởi sắc được như ý nguyện.

Trường hy vọng năm 2010 sẽ mang đến cho Trường nhiều may mắn hơn, hy vọng những kế hoạch - dự án âm nhạc sẽ thực hiện tốt đẹp và thành công. Trường đang chuẩn bị cho album tiếp theo của mình. Năm 2010, Trường chờ đợi sự hiệu quả trong công việc, cụ thể là những hoạt động âm nhạc của bản thân.

Cũng nhân dịp đầu năm mới, Trường xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ Trường từ trước đến giờ và xin chúc cho tất cả mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn.

"Sao Mai" Lê Anh Dũng: Sẽ mua nhà, cưới vợ

201011282145-5.jpg

Lê Anh Dũng và vợ sặp cưới - Hòa Trinh

Năm 2009, tôi đã hoàn thành được khá nhiều việc lớn như được trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia, hoàn thành ý tưởng mở phòng trà, đồng thời cũng là nơi để giao lưu thân thiết giữa khán giả và các nghệ sĩ.

Năm mới, tôi hy vọng sẽ gom góp tiền mua được cái nhà nho nhỏ ở Hà Nội và rước nàng về dinh để hoàn thành những việc lớn trong đời của người đàn ông theo quan điểm của các cụ.

Người đẹp Lan Hương: Muốn được làm nhiều việc có ích hơn nữa

20101128224-6.jpg

Lan Hương

Năm 2009 với Hương là một năm đầy ý nghĩa khi phim “Lập trình trái tim” lên sóng. Hương nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Qua bộ phim, Hương có thêm nhiều người bạn tốt, có cơ hội được làm nhiều việc liên quan đến nghệ thuật và tiếp cận với nhiều cái mới. Năm 2009 cũng là năm Hương được làm những công việc mình yêu thích và ơn trời mọi việc đều tốt đẹp. Cuộc sống gia đình lúc nào cũng tốt đẹp khi cứ mỗi ngày đến Hương lại nhận được tình yêu thương từ chồng mình.

Năm 2010 sắp đến, đó sẽ là một năm ý nghĩa vì cả nước sẽ kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Hòa vào không khí chung của đất nước, của Thủ đô – nơi Hương được sinh ra và lớn lên - Hương muốn làm được nhiều việc có ích hơn nữa. Hương hy vọng sẽ có góp mặt thêm vào nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như “Lập trình trái tim”, sẽ có nhiều chuyến đi từ thiện để giúp đỡ những người thiếu may mắn hơn mình. Và nếu có điều ước cho riêng mình, Hương mong 365 ngày luôn được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Hải Yến Idol: Chào 2010, tôi có thể cười thoải mái được rồi!

20101128224-7.jpg

Hải Yến

Năm 2009 với Yến là một năm khá thuận lợi và suôn sẻ trong mọi việc. Yến đã phát hành album vol1sau rất nhiều những lận đận, khó khăn và sự nhút nhát, loay hoay không tìm ra phương hướng. Rồi tới công việc chính thức tại công ty cùng cả việc lấn sân sang kinh doanh với hai cửa hàng thời trang tại TP. HCM. Sau những nỗ lực, phấn đấu thì bước sang năm mới 2010 Yến có thể mỉm cười thoải mái được rồi!

Năm mới, Yến mong muốn mình sẽ cho ra mắt được album vol.2 với phong cách âm nhạc và yêu mến của đông đảo khán giả. Nếu có thời gian thì Yến sẽ phát triển thêm chi nhánh shop thời trang thứ ba dành riêng cho phái mạnh mang tên “Đàn ông”. Yến cũng mong cho năm 2010 sẽ là một năm sôi động, phát triển mạnh mẽ của showbiz Việt!

MC Phan Anh: Phơi phới niềm tin về sự thành công

20101128251-8.jpg

Phan Anh

Năm 2009 đã đến với tôi trong sự háo hức trông chờ vào nhiều điều đổi mới, những dự định, những tâm huyết của mình trong công việc sẽ được lắng nghe, được thử nghiệm và thành công. Tôi có thêm thời gian để tham gia các chương trình khác và những chuyến xuất ngoại giúp mình học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức để đầy hưng phấn, đầy năng lượng cho một năm tiếp theo.

Giờ đây, tôi lại phơi phới một niềm tin 2010 sẽ là một năm thành công, một năm nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp của mình: Một vai nam chính trong series phim truyền hình được Việt hóa của Hàn Quốc, một MC đầy màu sắc hơn trong một show truyền hình thực tế dành cho nam giới là những điều mà ngay từ bây giờ tôi đang trau dồi để đã làm là phải thành công!

Ca sĩ Jimmii Nguyễn: Ra album đầu tiên tại Việt Nam

20101128224-9.jpg

Jimmii Nguyễn

2009 là năm nhiều cảm xúc, đổi thay, mất mát và thách thức sự đấu tranh của bản thân. 2009 là một năm nhắc nhở tôi cố gắng hơn nữa trong năm 2010 vì nếu không 2010 sẽ là anh em sinh đôi của 2009.

Tôi không đợi chờ điều gì ở năm 2010 mà tôi chuẩn bị tinh thần để thực hiện trọn vẹn những điều suốt bao nhiêu năm qua tôi ấp ủ. Đó là việc tôi sẽ phát hành được album đầu tiên tại Việt Nam – tiếng lòng tri ân của tôi dành cho quê hương – đất nước và những con người hồn hậu trên mảnh đất hình chữ S.

Diễn viên Quỳnh Hoa: Mong gặp được một nửa

20101128224-10.jpg

Quỳnh Hoa

Năm 2009, tôi hoàn thành khá nhiều vai diễn khiến tôi khá ưng ý, hài lòng. Nhìn chung là năm tốt đẹp của tôi về nhiều mặt. Cuối năm, sự bận rộn cho phim chiếu Tết càng khiến tôi hưng phấn cho một năm mới nhiều kế hoạch, nhiều dự định và mong ước.

Năm 2010, ngoài những mong ước cho bản thân, gia đình, bạn bè và những khán giả yêu quý, tôi còn chờ đợi một điều tưởng dễ mà không hề dễ chút nào đó là tìm được ý trung nhân của mình để có thể báo tin vui vào năm 2011.


Theo Tin Tức Online
 
Back
Top