Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay, PV đã cùng trò chuyện về cuộc sống cũng như cận cảnh ngày mùng 8/3 của Thảo Vân.
PV: 8/3, năm nào khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất? Và chị có thể hồi tưởng lại những cảm xúc đó với chị em được không?
Thảo Vân: Vì mùng 8/3 là ngày của chị em mình, ngày đó kiểu gì thì cũng có niềm vui nên năm nào mình cũng thấy hạnh phúc cả, có năm thì hạnh phúc to to còn có năm thì nhỏ hơn tí chút!!! Còn chuyện to nhỏ là thế nào thì…các bạn hiểu mà!!!
Những món quà mà Thảo Vân nhận được, hay những tin nhắn nhưng cuộc gọi điện chúc mừng tất cả đều làm món quà có ý nghĩa. Và mình thấy nó càng có ý nghĩa hơn khi điều đó đến từ trái tim chân thành của người tặng.
Hạnh phúc của Vân là mái ấm gia đình.
PV: Chị nghĩ một năm có 2 ngày lẽ dành cho phụ nữ liệu là thừa hay là thiếu và vì sao chị lại có những dòng suy nghĩ như vậy?
Thảo Vân: Với cá nhân mình thì mình thấy chỉ cần một ngày là mùng 8/3 thôi. Mình nghĩ khi đã là ngày để nam giới tôn vinh, quan tâm đặc biệt, ưu tiên, chia sẻ với người phụ nữ của họ, thì 2 ngày trở thành bớt ý nghĩa đi.
Mình không thấy thích lắm khi có tới tận 2 ngày kỷ niệm đặc biệt mà hình thức và ý nghĩa không có gì khác biệt. Như vậy, chỉ duy nhất một ngày cùng với thế giới phụ nữ sẽ được tôn giá trị lên cao hơn. Đôi khi nhiều quá lại thành thừa.
PV: Ngày mùng 8/3 những năm về trước và hiện nay có điều gì khác nhau? Chị thấy đàn ông thời này có nhiều hành động quan tâm với chị em hơn trước đây hay không?
Thảo Vân: Theo cảm nhận của mình thì bây giờ có khác so với trước ở vài điểm là hoa được bó đẹp hơn, quà có thể phong phú hơn, có rất nhiều loại quả độc đẹp mắt và hấp dẫn nhưng hình như sự nâng niu của cánh mày râu lại ít hơn.
Đấng mày râu ngày nay có thể lựa chọn và tha hồ chọn trong số hàng hằng hà sa những quà cáp nhưng chưa chắc được rằng sự nâng niu tồn tại song hành. Ngày nay bạn trẻ cũng sống vội hơn, sôi động hơn, và lựa chọn cũng nhanh hơn nên sự nâng niu theo mình chưa được xứng tầm với sự phát triển tích cực của giá trị vật chất.
Ở đây Vân không khẳng định rằng, các bạn nam đã kém quan tâm đến các bạn nữ mà ở một cách nhìn cảm quan phiến diện thì mình thấy sự quan tâm ấy vội vã hơn.
Có lẽ đấy chỉ là cảm nhận của mình, người mà đã được gọi là “cô” trong mắt các bạn trẻ! Còn để nhận định về sự quan tâm của đàn ông thời nay tới các chị thì sẽ là phiến diện, vì mình chỉ có thể nhận định trong khuôn khổ nhỏ của mình thôi, không thể đưa ra nhận định chung được.
PV: Theo chị, phụ nữ ngày nay có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Chị có suy nghĩ gì về những điểm đó?
Thảo Vân (trăn trở): Điểm mạnh của phụ nữ ngày nay là nhiều người giỏi, đến mức làm cho cánh mày râu nghi ngờ là sao lại phải có ngày dành riêng cho phái yếu khi họ giỏi thế. Phụ nữ ngày nay có thể độc lập giải quyết mọi vấn đề ở trên nhiều lĩnh vực. Vân thấy có rất nhiều chị đã vượt qua được số phận nghiệt ngã của chính bạn thân mình để đưa gia đình đi lên rồi nuôi dạy con cái trưởng thành. Mình thấy được giá trị của các chị đã được bộc lộ và càng toát thêm sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chính bản thân họ.
Nhưng đây cũng là điểm yếu của phụ nữ bởi họ lại làm mất đi quyền được phái mạnh yêu chiều và che chở. Họ không còn được che chở theo đúng nghĩa và nói chung đôi lúc họ cảm thấy bị lạc lõng và vô hướng trên con đường mình đang đi.
PV: Và năm nay, chị mong muốn mình được nhận món quà gì nhất khi ngày 8/3 đang về?
Thảo Vân (cười lớn): Đối với Vân món quà nào mình cũng thích hết miễn là được nhận quà. Vì mọi món quà, dù thế nào, đều được mình đón nhận với cảm giác cực kỳ vui sướng!
PV: Chị muốn gửi một thông điệp gì đến độc giả đặc biệt là độc giả nữ - một nửa không thể thiếu của thế giới?
Thảo Vân: Vân xin chúc chị em chúng ta luôn khỏe, xinh đẹp, biết cách để nửa kia của thế giới luôn cần mình, và chúc các anh luôn có thể làm cho chị em chúng tôi hài lòng và hạnh phúc!
Xin cảm ơn và chúc Thảo Vân luôn hạnh phúc!
Theo Eva
PV: 8/3, năm nào khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất? Và chị có thể hồi tưởng lại những cảm xúc đó với chị em được không?
Thảo Vân: Vì mùng 8/3 là ngày của chị em mình, ngày đó kiểu gì thì cũng có niềm vui nên năm nào mình cũng thấy hạnh phúc cả, có năm thì hạnh phúc to to còn có năm thì nhỏ hơn tí chút!!! Còn chuyện to nhỏ là thế nào thì…các bạn hiểu mà!!!
Những món quà mà Thảo Vân nhận được, hay những tin nhắn nhưng cuộc gọi điện chúc mừng tất cả đều làm món quà có ý nghĩa. Và mình thấy nó càng có ý nghĩa hơn khi điều đó đến từ trái tim chân thành của người tặng.

Hạnh phúc của Vân là mái ấm gia đình.
PV: Chị nghĩ một năm có 2 ngày lẽ dành cho phụ nữ liệu là thừa hay là thiếu và vì sao chị lại có những dòng suy nghĩ như vậy?
Thảo Vân: Với cá nhân mình thì mình thấy chỉ cần một ngày là mùng 8/3 thôi. Mình nghĩ khi đã là ngày để nam giới tôn vinh, quan tâm đặc biệt, ưu tiên, chia sẻ với người phụ nữ của họ, thì 2 ngày trở thành bớt ý nghĩa đi.
Mình không thấy thích lắm khi có tới tận 2 ngày kỷ niệm đặc biệt mà hình thức và ý nghĩa không có gì khác biệt. Như vậy, chỉ duy nhất một ngày cùng với thế giới phụ nữ sẽ được tôn giá trị lên cao hơn. Đôi khi nhiều quá lại thành thừa.
PV: Ngày mùng 8/3 những năm về trước và hiện nay có điều gì khác nhau? Chị thấy đàn ông thời này có nhiều hành động quan tâm với chị em hơn trước đây hay không?
Thảo Vân: Theo cảm nhận của mình thì bây giờ có khác so với trước ở vài điểm là hoa được bó đẹp hơn, quà có thể phong phú hơn, có rất nhiều loại quả độc đẹp mắt và hấp dẫn nhưng hình như sự nâng niu của cánh mày râu lại ít hơn.
Đấng mày râu ngày nay có thể lựa chọn và tha hồ chọn trong số hàng hằng hà sa những quà cáp nhưng chưa chắc được rằng sự nâng niu tồn tại song hành. Ngày nay bạn trẻ cũng sống vội hơn, sôi động hơn, và lựa chọn cũng nhanh hơn nên sự nâng niu theo mình chưa được xứng tầm với sự phát triển tích cực của giá trị vật chất.
Ở đây Vân không khẳng định rằng, các bạn nam đã kém quan tâm đến các bạn nữ mà ở một cách nhìn cảm quan phiến diện thì mình thấy sự quan tâm ấy vội vã hơn.
Có lẽ đấy chỉ là cảm nhận của mình, người mà đã được gọi là “cô” trong mắt các bạn trẻ! Còn để nhận định về sự quan tâm của đàn ông thời nay tới các chị thì sẽ là phiến diện, vì mình chỉ có thể nhận định trong khuôn khổ nhỏ của mình thôi, không thể đưa ra nhận định chung được.

Thảo Vân (trăn trở): Điểm mạnh của phụ nữ ngày nay là nhiều người giỏi, đến mức làm cho cánh mày râu nghi ngờ là sao lại phải có ngày dành riêng cho phái yếu khi họ giỏi thế. Phụ nữ ngày nay có thể độc lập giải quyết mọi vấn đề ở trên nhiều lĩnh vực. Vân thấy có rất nhiều chị đã vượt qua được số phận nghiệt ngã của chính bạn thân mình để đưa gia đình đi lên rồi nuôi dạy con cái trưởng thành. Mình thấy được giá trị của các chị đã được bộc lộ và càng toát thêm sức mạnh tiềm ẩn bên trong của chính bản thân họ.
Nhưng đây cũng là điểm yếu của phụ nữ bởi họ lại làm mất đi quyền được phái mạnh yêu chiều và che chở. Họ không còn được che chở theo đúng nghĩa và nói chung đôi lúc họ cảm thấy bị lạc lõng và vô hướng trên con đường mình đang đi.
PV: Và năm nay, chị mong muốn mình được nhận món quà gì nhất khi ngày 8/3 đang về?
Thảo Vân (cười lớn): Đối với Vân món quà nào mình cũng thích hết miễn là được nhận quà. Vì mọi món quà, dù thế nào, đều được mình đón nhận với cảm giác cực kỳ vui sướng!

Thảo Vân: Vân xin chúc chị em chúng ta luôn khỏe, xinh đẹp, biết cách để nửa kia của thế giới luôn cần mình, và chúc các anh luôn có thể làm cho chị em chúng tôi hài lòng và hạnh phúc!
Xin cảm ơn và chúc Thảo Vân luôn hạnh phúc!
Theo Eva