Ca sĩ “chân dài” Maya đang vào một vai diễn đầy cá tính và nhiều thử thách trong bộ phim Trái đắng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Vai diễn đến phút cuối hóa điên vì tình, khiến Maya nhớ lại mối tình đầu thời ngây thơ của mình, cũng từng có lúc đau khổ tới không để ý gì đến bản thân.
Maya đóng Diễm, một cô gái xinh đẹp và đáng yêu, tính thân thiện là con gái gia đình khá giả. Diễm yêu Cường với tình yêu của tuổi mới lớn nhiều bồng bột và ngây thơ, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy theo tiếng gọi con tim. Tình yêu đầu đời không thành, Diễm ra nước ngoài lấy chồng Việt kiều, khi về nước gặp lại Cường cô lại yêu mà không biết Cường đã trở thành con người hoàn toàn khác. Ngay lúc Diễm muốn từ bỏ tất cả để theo Cường thì cô mới biết Cường đã lừa dối phản bội mình. Cô tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới của Cường, nhưng cô không ngờ vì sự cản trở con đường danh vọng của Cường mà Cường đã hại cô, cô đã hóa điên…

Ca sĩ Maya.
Cú sốc tình yêu năm 16 tuổi
- Có thể coi Trái đắng là bộ phim đầu tiên của Maya?
- Thực ra không phải, trước đây tôi đã đóng phim rồi, từ hồi còn bé. Nhưng mà vai đó coi như không tính đến, chỉ là nhờ có nó mà tôi cũng đã được làm quen với máy móc, ánh sáng. Ngày ấy là một vai không có tên, ở trong 1 nhóm bạn trong phim Bí mật của Khải. Cho đến giờ mới có vai có nhiều đất diễn.
Ngày bé được đóng phim là vì từ hồi lớp 6 tôi học kịch, học được 1 tuần thì được mời tham gia đóng phim. Lúc đấy tôi rất vui và kiêu hãnh vì thấy mình rất có duyên, vừa đi học đã được đóng phim, nhưng sau phim đó thì không đóng phim nào nữa.
- Tại sao?
- Không biết, tự dưng tôi bị vô duyên làm sao ấy, học 4 năm liền, hàng tuần hàng tháng vẫn có các đạo diễn lên casting chọn diễn viên và tôi có diễn thử, nhưng không hiểu sao cái mặt không hợp với vai nào cả. Ngay cả khi đi làm người mẫu, tôi cũng đi casting phim, anh Việt Thanh cũng nói là anh rất thích cái mặt em, em diễn cũng “ok” nhưng không hiểu sao em lại không hợp vai. Tại không có duyên hay sao ấy. Nhưng với phim Trái đắng này thì tôi lại thấy trong tất cả các diễn viên trong phim, không ai hợp vai bằng tôi với vai này, tôi nghĩ là nhà sản xuất đã chọn đúng.
- Có thể coi Trái đắng là bộ phim đầu tiên của Maya?
- Thực ra không phải, trước đây tôi đã đóng phim rồi, từ hồi còn bé. Nhưng mà vai đó coi như không tính đến, chỉ là nhờ có nó mà tôi cũng đã được làm quen với máy móc, ánh sáng. Ngày ấy là một vai không có tên, ở trong 1 nhóm bạn trong phim Bí mật của Khải. Cho đến giờ mới có vai có nhiều đất diễn.
Ngày bé được đóng phim là vì từ hồi lớp 6 tôi học kịch, học được 1 tuần thì được mời tham gia đóng phim. Lúc đấy tôi rất vui và kiêu hãnh vì thấy mình rất có duyên, vừa đi học đã được đóng phim, nhưng sau phim đó thì không đóng phim nào nữa.
- Tại sao?
- Không biết, tự dưng tôi bị vô duyên làm sao ấy, học 4 năm liền, hàng tuần hàng tháng vẫn có các đạo diễn lên casting chọn diễn viên và tôi có diễn thử, nhưng không hiểu sao cái mặt không hợp với vai nào cả. Ngay cả khi đi làm người mẫu, tôi cũng đi casting phim, anh Việt Thanh cũng nói là anh rất thích cái mặt em, em diễn cũng “ok” nhưng không hiểu sao em lại không hợp vai. Tại không có duyên hay sao ấy. Nhưng với phim Trái đắng này thì tôi lại thấy trong tất cả các diễn viên trong phim, không ai hợp vai bằng tôi với vai này, tôi nghĩ là nhà sản xuất đã chọn đúng.

Maya cùng bạn diễn trong phim Trái đắng.
Hợp từ hình dáng, từ cách tạo hình mà tôi tạo cho mình trong đó. Tất nhiên là cũng không giống tôi bên ngoài lắm vì trong phim tôi hơi bị… lúng liếng, bị “sến” một chút vì thời điểm mình đóng không phải 2010 mà là trước đây, hơi quê quê, mà Việt kiều về nước thì hay trưng diện.
Tôi chỉ gặp trở ngại là lúc đầu Diễm là học sinh ngây thơ thì diễn đơn giản thôi, những gì mình có được thì mình cứ mang lên nhưng sau đó lớn lên mình đã là con người khác, đã người lớn hơn, không còn nhí nhảnh như xưa lại phải làm sao khác đi, rồi vào tâm lý bị điên khùng nữa… Nhìn chung là khá khó.
- Diễm trong phim liên tiếp gặp những cú sốc về tình yêu, còn Maya thì sao?
- Trước đây tôi cũng có một cú sốc về tình yêu, cú sốc nặng của tình yêu đầu đời. Khi đó tôi rất yêu, yêu với một tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của một đứa khá là trẻ con, dại khờ nhưng tôi lại rất tự tin vào tình cảm đó của mình. Nhưng sau đó chia tay đã làm tôi sốc đến mức không để ý đến bản thân mình nữa. Có những lúc tôi không chải đầu, soi gương, buồn đến mức đêm không ngủ được.
Đến hôm quay lại diễn thời trang tôi mới trang điểm đi diễn, mọi người nhìn thấy bảo ô, em bị ai đấm vào mắt đấy? Tôi nói làm gì có ai đấm em đâu? Em soi gương đi! Tôi ra gương soi thấy hai mắt tím bầm. Đến cả lúc trang điểm tôi cũng không để ý đến mình nữa, không để ý bất cứ cái gì cả. Hôm đó tôi mới bỗng nghĩ là chết, mình làm sao có thể như thế được? Con mắt mình tím như thế này mà mình còn không biết, người ta lại tưởng ai đấm mình, từ đó tôi cũng nghĩ mình không việc gì phải như thế nữa, thế là cũng quên được.
- Người ấy có xứng đáng để Maya đau khổ đến mức đó không?
- Không phải không xứng đáng, anh ấy là người rất người lớn, chững chạc, hiểu biết nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại chia tay. Anh chia tay mà không nói với tôi một câu nào cả, nhưng đó không phải là sự “đểu giả” mà chẳng qua tôi còn quá bé so với anh ấy, lúc đấy mới có 16, lại là tình yêu đầu đời. Tôi cũng nghĩ là không phải người ta không tốt mà có thể đó là cách xử lý của một người lớn. Nhưng khi lớn lên tôi mới nghĩ được như thế, chứ ngày xưa không hiểu tại sao mà họ lại không nói với mình một câu, lại đối xử với mình như thế.
Tuy nhiên trong lòng tôi không hề có một sự hận thù, căm ghét bởi bản thân tôi chưa từng biết ghét ai cả, kể cả bây giờ cũng thế. Nhiều người cứ nói ghét người này người kia nhưng tôi lại không biết ghét là như thế nào cả, nhiều lúc tức tức một lúc thôi, nhưng sau đó lại bình thường luôn.
- Bây giờ Maya và người đó thế nào? Có giữ quan hệ bình thường không?
- Từ bấy đến giờ chúng tôi không gặp nhau nhưng lâu lâu thỉnh thoảng qua người này người kia thì biết là anh ấy cũng có kể về tôi khen là ngoan này kia nhưng trẻ con lắm… Sau đó tôi cũng nghĩ lại có thể đó là cách xử lý của người lớn, nếu họ không làm như vậy thì tôi sẽ không thể nào rời xa họ được. Mình trẻ con quá chỉ biết lao đầu vào tình cảm thôi.
- Maya có tiếc nuối tình đầu đó?
- Không tiếc vì dù sao đó là cảm xúc mãnh liệt nhất mà tôi từng có được.
- Từ bấy đến giờ Maya đã trải qua mấy mối tình nữa rồi?
- Gọi là mối tình cũng không hẳn, chỉ là sự quen biết, mến nhau thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu là để mà yêu đâu có dễ, đâu phải cứ muốn thuộc về nhau là được, nhiều lúc cũng quen, rất quý mến nhau nhưng lại không được.
Anh Hà Dũng đã cho tôi một cái “cần”
- Người ta cứ nói là Maya và Hà Dũng yêu nhau đấy!
- Đấy là chuyện tin đồn, chuyện showbiz. Mà đâu phải yêu nhau chỉ là chuyện tình cảm trai gái đâu mà là tình người, tình nghĩa nữa.
- Nghĩa là giữa Maya và Hà Dũng là tình nghĩa?
- Là tình người, là tình quý mến.
- Nhưng gần đây nghe đồn là Hà Dũng đang “bỏ rơi” Maya?
- Thật ra không phải mà bây giờ anh Dũng quá bận rộn với những công việc của anh ấy, anh đang tập trung công việc của mình, giờ anh mà nâng đỡ một ca sĩ nào nữa thì có lẽ không phù hợp. Với lại lúc này tôi tự xoay sở được rồi, nếu bản thân tôi dựa dẫm nhiều quá thì cũng mất khôn đi. Tất cả bây giờ là tôi tự setup cho mình, sắp tới tôi sẽ ra 1 CD nữa, tất cả sẽ tự tôi tích góp và đầu tư. Thực tế thì anh Dũng cũng đã kiếm cho tôi một cái “cần” rồi, giờ tôi đang câu từng con “cá” một. Những gì anh đã giúp tôi là quý lắm rồi, nếu không có anh Hà Dũng thì có thể bây giờ tôi vẫn đang chỉ ở Hà Nội thôi, 1 tháng kiếm được 10-15 triệu là cao.
- Trong phim Trái đắng có những cảnh ghen tuông, đau đớn vì tình, nỗi đau đó chắc Maya diễn từ nỗi đau tình của mình?
- Không hề có, vì trong phim tôi cũng không thích dùng nước mắt, có cảnh tôi buồn quá vì tại sao người yêu cũ mình yêu như thế lại có thể hại mình, tôi còn phải gọi cả diễn viên đóng vai đó ra đứng trước mặt để tưởng tượng về người yêu cũ và khóc. Nói chung là cuộc sống của tôi bây giờ công việc chồng lên công việc, khô không khốc thôi chẳng có gì để giống phim được cả. Nhưng khi vào phim thì rất nhập vai nên ngay cả khi thu ca khúc trong phim, cũng vì hiểu nhân vật nên tôi thu âm rất nhiều cảm xúc. Cảnh nào cần xúc động thì tôi yêu cầu bật nhạc lên nên xúc động cũng rất dễ.
- Cảm ơn Maya.
vtc
Tôi chỉ gặp trở ngại là lúc đầu Diễm là học sinh ngây thơ thì diễn đơn giản thôi, những gì mình có được thì mình cứ mang lên nhưng sau đó lớn lên mình đã là con người khác, đã người lớn hơn, không còn nhí nhảnh như xưa lại phải làm sao khác đi, rồi vào tâm lý bị điên khùng nữa… Nhìn chung là khá khó.
- Diễm trong phim liên tiếp gặp những cú sốc về tình yêu, còn Maya thì sao?
- Trước đây tôi cũng có một cú sốc về tình yêu, cú sốc nặng của tình yêu đầu đời. Khi đó tôi rất yêu, yêu với một tâm hồn trong trẻo, ngây thơ của một đứa khá là trẻ con, dại khờ nhưng tôi lại rất tự tin vào tình cảm đó của mình. Nhưng sau đó chia tay đã làm tôi sốc đến mức không để ý đến bản thân mình nữa. Có những lúc tôi không chải đầu, soi gương, buồn đến mức đêm không ngủ được.
Đến hôm quay lại diễn thời trang tôi mới trang điểm đi diễn, mọi người nhìn thấy bảo ô, em bị ai đấm vào mắt đấy? Tôi nói làm gì có ai đấm em đâu? Em soi gương đi! Tôi ra gương soi thấy hai mắt tím bầm. Đến cả lúc trang điểm tôi cũng không để ý đến mình nữa, không để ý bất cứ cái gì cả. Hôm đó tôi mới bỗng nghĩ là chết, mình làm sao có thể như thế được? Con mắt mình tím như thế này mà mình còn không biết, người ta lại tưởng ai đấm mình, từ đó tôi cũng nghĩ mình không việc gì phải như thế nữa, thế là cũng quên được.

- Người ấy có xứng đáng để Maya đau khổ đến mức đó không?
- Không phải không xứng đáng, anh ấy là người rất người lớn, chững chạc, hiểu biết nhưng không hiểu vì sao lúc đó lại chia tay. Anh chia tay mà không nói với tôi một câu nào cả, nhưng đó không phải là sự “đểu giả” mà chẳng qua tôi còn quá bé so với anh ấy, lúc đấy mới có 16, lại là tình yêu đầu đời. Tôi cũng nghĩ là không phải người ta không tốt mà có thể đó là cách xử lý của một người lớn. Nhưng khi lớn lên tôi mới nghĩ được như thế, chứ ngày xưa không hiểu tại sao mà họ lại không nói với mình một câu, lại đối xử với mình như thế.
Tuy nhiên trong lòng tôi không hề có một sự hận thù, căm ghét bởi bản thân tôi chưa từng biết ghét ai cả, kể cả bây giờ cũng thế. Nhiều người cứ nói ghét người này người kia nhưng tôi lại không biết ghét là như thế nào cả, nhiều lúc tức tức một lúc thôi, nhưng sau đó lại bình thường luôn.
- Bây giờ Maya và người đó thế nào? Có giữ quan hệ bình thường không?
- Từ bấy đến giờ chúng tôi không gặp nhau nhưng lâu lâu thỉnh thoảng qua người này người kia thì biết là anh ấy cũng có kể về tôi khen là ngoan này kia nhưng trẻ con lắm… Sau đó tôi cũng nghĩ lại có thể đó là cách xử lý của người lớn, nếu họ không làm như vậy thì tôi sẽ không thể nào rời xa họ được. Mình trẻ con quá chỉ biết lao đầu vào tình cảm thôi.
- Maya có tiếc nuối tình đầu đó?
- Không tiếc vì dù sao đó là cảm xúc mãnh liệt nhất mà tôi từng có được.
- Từ bấy đến giờ Maya đã trải qua mấy mối tình nữa rồi?
- Gọi là mối tình cũng không hẳn, chỉ là sự quen biết, mến nhau thôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu là để mà yêu đâu có dễ, đâu phải cứ muốn thuộc về nhau là được, nhiều lúc cũng quen, rất quý mến nhau nhưng lại không được.
Anh Hà Dũng đã cho tôi một cái “cần”
- Người ta cứ nói là Maya và Hà Dũng yêu nhau đấy!
- Đấy là chuyện tin đồn, chuyện showbiz. Mà đâu phải yêu nhau chỉ là chuyện tình cảm trai gái đâu mà là tình người, tình nghĩa nữa.
- Nghĩa là giữa Maya và Hà Dũng là tình nghĩa?
- Là tình người, là tình quý mến.

- Nhưng gần đây nghe đồn là Hà Dũng đang “bỏ rơi” Maya?
- Thật ra không phải mà bây giờ anh Dũng quá bận rộn với những công việc của anh ấy, anh đang tập trung công việc của mình, giờ anh mà nâng đỡ một ca sĩ nào nữa thì có lẽ không phù hợp. Với lại lúc này tôi tự xoay sở được rồi, nếu bản thân tôi dựa dẫm nhiều quá thì cũng mất khôn đi. Tất cả bây giờ là tôi tự setup cho mình, sắp tới tôi sẽ ra 1 CD nữa, tất cả sẽ tự tôi tích góp và đầu tư. Thực tế thì anh Dũng cũng đã kiếm cho tôi một cái “cần” rồi, giờ tôi đang câu từng con “cá” một. Những gì anh đã giúp tôi là quý lắm rồi, nếu không có anh Hà Dũng thì có thể bây giờ tôi vẫn đang chỉ ở Hà Nội thôi, 1 tháng kiếm được 10-15 triệu là cao.
- Trong phim Trái đắng có những cảnh ghen tuông, đau đớn vì tình, nỗi đau đó chắc Maya diễn từ nỗi đau tình của mình?
- Không hề có, vì trong phim tôi cũng không thích dùng nước mắt, có cảnh tôi buồn quá vì tại sao người yêu cũ mình yêu như thế lại có thể hại mình, tôi còn phải gọi cả diễn viên đóng vai đó ra đứng trước mặt để tưởng tượng về người yêu cũ và khóc. Nói chung là cuộc sống của tôi bây giờ công việc chồng lên công việc, khô không khốc thôi chẳng có gì để giống phim được cả. Nhưng khi vào phim thì rất nhập vai nên ngay cả khi thu ca khúc trong phim, cũng vì hiểu nhân vật nên tôi thu âm rất nhiều cảm xúc. Cảnh nào cần xúc động thì tôi yêu cầu bật nhạc lên nên xúc động cũng rất dễ.
- Cảm ơn Maya.
vtc