Trong bộ sưu tập của Lippi, người ta dường như chẳng thể tìm ra một thiếu sót nào, với một HLV chẳng gì đáng mơ ước hơn thế.

Đỉnh cao ở World Cup 2006
Trước khi Vicente Del Bosque cùng ĐT Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới tháng 7 vừa rồi, Marcello Lippi đã phải trải qua một quãng thời gian dài "cô đơn" trên ngôi vị HLV đã giành được cả Champions League và chức vô địch thế giới. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để tất cả chiến lược gia trong làng túc cầu phải nằm mơ mà chẳng được, nhưng bảng vàng thành tích của “Gã đầu bạc” vẫn còn rất dài.
Bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 34 tuổi, Lippi đã phải trải qua quãng thời gian đầu tiên gian khó để trau dồi thêm kinh nghiệm ở các đội bóng nhỏ. HLV sinh ra tại Viareggio này bắt đầu được chú ý khi chuyển sang dẫn dắt Atalanta và sau đó đưa Napoli giành suất tham dự cúp UEFA mùa giải 1993/94. Bước ngoặt đến với “Gã đầu bạc” khi ông bắt đầu nhận trọng trách dẫn dắt Juventus sau khi rời Napoli và mở ra một quãng thời gian thành công rực rỡ cùng “Bà đầm già”.

Chiến lược gia xuất sắc của bóng đá Italia
Trong 5 năm dẫn dắt đội bóng thành Turin, Lippi đã giành 3 Scudetto, 1 Coppa Italia và 1 Champions League cùng vô số những thành công khác. Sau một cuộc phiêu lưu ngắn ngủi thất bại tại Inter, Lippi trở lại Juve và ngay lập tức chiến thắng cũng trở lại với ông. Thêm 2 Scudetto và một trận chung kết Champions League sau khi đội bóng của ông thất bại trước Milan trên chấm 11m oan nghiệt.
Tháng 7 năm 2004, Lippi tiến một bước mới trong nghiệp cầm quân của mình bằng cách nhận lời dẫn dắt ĐT Italia. Trước đó, Azzurri vừa mới trải qua một quãng thời gian vô cùng gian khó sau kỳ Euro 2004 đầy thất vọng. Hy vọng của đội bóng thiên thanh chưa được thắp lên bao nhiêu thì vụ Calciopoli nổ ra và giáng một đòn rất mạnh vào cả nền bóng đá xứ mỳ ống. Cả thế giới nhìn Italia với ánh mắt lo ngại nhưng dưới bàn tay của Lippi điều thần kỳ đã xảy ra.
Bằng một sự tính toán hợp lý trong cách sử dụng con người cũng như chiến thuật cộng thêm một chút may mắn, “Gã đầu bạc” đã đưa Italia vượt qua một loạt các đối thủ sừng sỏ để bước lên đỉnh thế giới, một chiến tích vĩ đại mà các tifosi đã phải chờ đợi quá lâu. Cho dù 4 năm sau Lippi của Italia đã thất bại thảm hại ở World Cup 2010 nhưng đó chỉ là một tì vết rất nhỏ trong sự nghiệp cầm quân lừng lẫy của “Gã đầu bạc”, người cho đến nay chỉ làm việc tại Italia.
(theo 24h)