Với thành tích ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo, HLV Lippi đã nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ Italia khi dẫn đầu đoàn quân áo thiên thanh tới Nam Phi. Song cái tên Marcello Lippi đã làm người hâm mộ đất nước hình chiếc ủng trải qua một kỳ World Cup đáng xấu hổ trước các CĐV túc cầu thế giới.
Marcello Lippi sinh ngày 12 tháng 4 năm 1948 tại Viareggio – Italia. Với thành tích ấn tượng đưa ĐT Italia bước lên bục vinh quang tại World Cup 2006 cùng dàn cầu thủ không được đánh giá cao, đã giúp cho “Gã đầu bạc” có vinh dự được tái bổ nhiệm vào vị trí HLV ĐT sau Euro 2008. Tuy nhiên bao nhiêu hy vọng mà người dân Italia đã gửi gắm vào chiến lược gia Italia tại VCK World Cup 2010 đã tan thành mây khói. Và kết quả tồi tệ của đội bóng giàu thành tích như Italia đang được đổ lỗi cho Marcello Lippi.
HLV Lippi sau trận đấu giữa Italia và Slovakia
Trong 3 trận đấu tại bảng F VCK World Cup 2010, HLV Lippi đã đưa người hâm mộ quê nhà đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Và kết cục tất yếu đó chính là vị trí cuối cùng sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng bảng. Không thể giành nổi một trận thắng cho dù trước giải đấu Italia đã rơi vào một bảng đấu hết sức dễ dàng và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị số 1. Chỉ có giành được một kết quả hòa trước đại diện khó chơi ở Nam Mỹ là Paraguay được coi là điều có thể chấp nhận được với Lippi và các học trò. Song càng thi đấu, đoàn quân của “gã đầu bạc” càng cho thấy một sự bế tắc trong tấn công cũng như bộc lộ nhiều yếu kém ở khâu phòng ngự. Trước khi đón nhận thất bại cay đắng trước Slovakia và chính thức phải rời cuộc chơi, Lippi đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược của người Italia trong trận hòa trước New Zealand, một cú sốc thực sự cho người hâm mộ túc cầu.
Không chỉ tự đánh mất chính mình trong những ngày hè nóng bỏng tại Nam Phi, Marcello Lippi còn tự làm lu mờ đi hình ảnh vững chắc của ĐT Italia, một hình ảnh mà NHM vẫn thường nhắc đến về chức vô địch của ĐT Italia tại World Cup 2006. Và nguyên nhân sâu xa của vấn đề này được bắt nguồn từ tính cách bảo thủ của “gã đầu bạc”, một tính cách không chỉ giết chết tham vọng của ĐT Italia mà nó còn lấy đi cơ hội phát triển của các tài năng trẻ. Vẫn trông cậy vào lứa cầu thủ đã thành danh, một lứa cầu thủ đang bên kia sườn dốc của sự nghiệp mà bỏ qua cơ hội cho các tài năng trẻ, những cầu thủ rất khát khao cống hiến cho ĐT quốc gia. Chính điều đó được coi là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của ĐT Italia tại VCK World Cup 2010.
Những lời chỉ đạo trong vô vọng của Lippi
Như vậy, với vị trí cuối cùng sau vòng đấu bảng bên cạnh màn trình diễn thiếu thuyết phục của Italia tại Nam Phi vừa qua, Marcello Lippi đã mang đến sự thất vọng vô bờ bến cho người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh cũng như các CĐV túc cầu. Và nếu nói không quá, “gã đầu bạc” chính là một trong số những ngôi sao gây thất vọng nhất tại VCK World Cup 2010.
(theo 24h)
Marcello Lippi sinh ngày 12 tháng 4 năm 1948 tại Viareggio – Italia. Với thành tích ấn tượng đưa ĐT Italia bước lên bục vinh quang tại World Cup 2006 cùng dàn cầu thủ không được đánh giá cao, đã giúp cho “Gã đầu bạc” có vinh dự được tái bổ nhiệm vào vị trí HLV ĐT sau Euro 2008. Tuy nhiên bao nhiêu hy vọng mà người dân Italia đã gửi gắm vào chiến lược gia Italia tại VCK World Cup 2010 đã tan thành mây khói. Và kết quả tồi tệ của đội bóng giàu thành tích như Italia đang được đổ lỗi cho Marcello Lippi.

HLV Lippi sau trận đấu giữa Italia và Slovakia
Trong 3 trận đấu tại bảng F VCK World Cup 2010, HLV Lippi đã đưa người hâm mộ quê nhà đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Và kết cục tất yếu đó chính là vị trí cuối cùng sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng bảng. Không thể giành nổi một trận thắng cho dù trước giải đấu Italia đã rơi vào một bảng đấu hết sức dễ dàng và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị số 1. Chỉ có giành được một kết quả hòa trước đại diện khó chơi ở Nam Mỹ là Paraguay được coi là điều có thể chấp nhận được với Lippi và các học trò. Song càng thi đấu, đoàn quân của “gã đầu bạc” càng cho thấy một sự bế tắc trong tấn công cũng như bộc lộ nhiều yếu kém ở khâu phòng ngự. Trước khi đón nhận thất bại cay đắng trước Slovakia và chính thức phải rời cuộc chơi, Lippi đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược của người Italia trong trận hòa trước New Zealand, một cú sốc thực sự cho người hâm mộ túc cầu.
Không chỉ tự đánh mất chính mình trong những ngày hè nóng bỏng tại Nam Phi, Marcello Lippi còn tự làm lu mờ đi hình ảnh vững chắc của ĐT Italia, một hình ảnh mà NHM vẫn thường nhắc đến về chức vô địch của ĐT Italia tại World Cup 2006. Và nguyên nhân sâu xa của vấn đề này được bắt nguồn từ tính cách bảo thủ của “gã đầu bạc”, một tính cách không chỉ giết chết tham vọng của ĐT Italia mà nó còn lấy đi cơ hội phát triển của các tài năng trẻ. Vẫn trông cậy vào lứa cầu thủ đã thành danh, một lứa cầu thủ đang bên kia sườn dốc của sự nghiệp mà bỏ qua cơ hội cho các tài năng trẻ, những cầu thủ rất khát khao cống hiến cho ĐT quốc gia. Chính điều đó được coi là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của ĐT Italia tại VCK World Cup 2010.

Những lời chỉ đạo trong vô vọng của Lippi
Như vậy, với vị trí cuối cùng sau vòng đấu bảng bên cạnh màn trình diễn thiếu thuyết phục của Italia tại Nam Phi vừa qua, Marcello Lippi đã mang đến sự thất vọng vô bờ bến cho người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh cũng như các CĐV túc cầu. Và nếu nói không quá, “gã đầu bạc” chính là một trong số những ngôi sao gây thất vọng nhất tại VCK World Cup 2010.
(theo 24h)