Tạm quên đi tính chất thù địch giữa hai đội bóng cùng thành phố, cả MU và Man City hiện tại đang cùng nhau chứng tỏ ưu thế của mình so với những đối thủ khác ở giải ngoại hạng.
Nhìn vào BXH tạm thời tại Premier League lúc này, chắc hẳn mọi người dân tại thành phố Manchester đều có chung một cảm giác phấn khởi và mãn nguyện khi mà cả hai đại diện ưu tú nhất của họ là MU và Man City đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu của giải ngoại hạng. Man “xanh” với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Aston Villa đã tạm thời leo lên ngôi số 1, chỉ ít giờ sau Man “đỏ” với trận hòa trên sân Birmingham đã lấy lại vị trí của mình. Thực tế là đã lâu lắm rồi, CĐV của thành Manchester mới được chứng kiến màu xanh và màu đỏ thay nhau thống trị giải ngoại hạng như thế. Quá khứ huy hoàng đó đã cách đây từ rất lâu vào thời điểm năm 1967/1968 khi Man City giành chức vô địch quốc gia lần thứ hai trong lịch sử còn MU vô địch cúp C1 châu Âu lần đầu tiên một năm sau đó. Đó là quãng thời gian mà thành Manchester thực sự đã trở thành bộ mặt của bóng đá Anh và là niềm tự hào của người dân xứ sở sương mù.
Năm tháng qua đi, Man xanh đã không còn giữ được vị thế của mình, còn Man đỏ, sao bao giai đoạn thăng trầm đã gây dựng được vị thế thống trị gần như tuyệt đối của mình ở giải ngoại hạng. Để rồi khi MU đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì Man City bị chìm lấp dưới cái bóng quá lớn của người hàng xóm. Mọi chuyện chỉ thay đổi khoảng 2 năm trở lại đây khi Man xanh được thay da đổi thịt từ những tỷ phú Ả Rập giàu có với túi tiền không đáy. Về sức mạnh truyền thống, Man City không thể so đọ với đối thủ cùng thành phố, nhưng về sức mạnh tài chính và chất lượng của các cầu thủ, họ hoàn toàn có thể tự hào. Và đó chính là điểm mấu chốt để Man xanh vươn lên ngang hàng với Man đỏ, chí ít là về mặt điểm số và vị thế như hiện tại.
"Thủ đô" của bóng đá Anh sẽ chuyển về Manchester?
Man đỏ vươn lên dẫn đầu BXH bằng sự lỳ lợm bản lĩnh và chuỗi trận bất bại chưa có dấu hiệu chấm dứt, còn Man xanh tiến bước bằng sự âm thầm lặng lẽ với những trận đấu thăng hoa và bùng nổ. Đã nhiều lúc các chuyên gia và NHM đã gạch tên Man City ra khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch nhưng bằng sự nỗ lực và tỏa sáng của các cá nhân, cộng với sự sa cơ của các đối thủ, họ vẫn đang có được vị trí thuận lợi và trở thành một ƯCV tiềm tàng cho ngai vàng Ngoại hạng. Có thể so với Chelsea, Arsenal hay cả MU, Man City không được đánh giá cao ở 2 từ “đẳng cấp”, nhưng Man City lại có được đội ngũ cầu thủ hùng hậu và tinh nhuệ bậc nhất, mà xét trong hoàn cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút với mật độ 2, 3 ngày/trận như hiện tại, đó mới là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ cần cải thiện thêm một chút ở sự ổn định, Man City hoàn toàn có thể thay thế Chelsea hay Arsenal trở thành đối trọng số 1 với Quỷ đỏ.
Không chỉ chứng tỏ được sức mạnh trên sân cỏ, cả Man City và MU sắp tới hoàn toàn có thể thống trị Premier League ở khía cạnh tài chính. Man City đã là một “tượng đài tiền bạc” thực thụ, còn sắp tới MU rất có thể sẽ nối gót người hàng xóm trở thành đại gia giàu có nếu chấp nhận để những tỷ phú Qatar tới tiếp quản CLB thay cho nhà Glazers. Thương vụ trên hoàn toàn có thể xảy ra bởi nhà Glazers khó mà từ chối được khoản tiền mua lại lên tới 2,5 tỷ bảng (khoảng 3,8 tỷ USD) mà Qatar Holdings đề xuất. Khi đó giấc mơ về việc thành Manchester không những sẽ trở thành “thủ đô bóng đá”, mà còn trở thành “thủ đô tài chính” của nước Anh sẽ trở thành sự thực. Chẳng phải cả 3 đại diện hùng mạnh của thủ đô thứ thiệt London là Arsenal, Tottenham và Chelsea đều đang phải xếp dưới họ đó sao.


(theo 24h)
Nhìn vào BXH tạm thời tại Premier League lúc này, chắc hẳn mọi người dân tại thành phố Manchester đều có chung một cảm giác phấn khởi và mãn nguyện khi mà cả hai đại diện ưu tú nhất của họ là MU và Man City đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu của giải ngoại hạng. Man “xanh” với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Aston Villa đã tạm thời leo lên ngôi số 1, chỉ ít giờ sau Man “đỏ” với trận hòa trên sân Birmingham đã lấy lại vị trí của mình. Thực tế là đã lâu lắm rồi, CĐV của thành Manchester mới được chứng kiến màu xanh và màu đỏ thay nhau thống trị giải ngoại hạng như thế. Quá khứ huy hoàng đó đã cách đây từ rất lâu vào thời điểm năm 1967/1968 khi Man City giành chức vô địch quốc gia lần thứ hai trong lịch sử còn MU vô địch cúp C1 châu Âu lần đầu tiên một năm sau đó. Đó là quãng thời gian mà thành Manchester thực sự đã trở thành bộ mặt của bóng đá Anh và là niềm tự hào của người dân xứ sở sương mù.
Năm tháng qua đi, Man xanh đã không còn giữ được vị thế của mình, còn Man đỏ, sao bao giai đoạn thăng trầm đã gây dựng được vị thế thống trị gần như tuyệt đối của mình ở giải ngoại hạng. Để rồi khi MU đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì Man City bị chìm lấp dưới cái bóng quá lớn của người hàng xóm. Mọi chuyện chỉ thay đổi khoảng 2 năm trở lại đây khi Man xanh được thay da đổi thịt từ những tỷ phú Ả Rập giàu có với túi tiền không đáy. Về sức mạnh truyền thống, Man City không thể so đọ với đối thủ cùng thành phố, nhưng về sức mạnh tài chính và chất lượng của các cầu thủ, họ hoàn toàn có thể tự hào. Và đó chính là điểm mấu chốt để Man xanh vươn lên ngang hàng với Man đỏ, chí ít là về mặt điểm số và vị thế như hiện tại.

"Thủ đô" của bóng đá Anh sẽ chuyển về Manchester?
Man đỏ vươn lên dẫn đầu BXH bằng sự lỳ lợm bản lĩnh và chuỗi trận bất bại chưa có dấu hiệu chấm dứt, còn Man xanh tiến bước bằng sự âm thầm lặng lẽ với những trận đấu thăng hoa và bùng nổ. Đã nhiều lúc các chuyên gia và NHM đã gạch tên Man City ra khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch nhưng bằng sự nỗ lực và tỏa sáng của các cá nhân, cộng với sự sa cơ của các đối thủ, họ vẫn đang có được vị trí thuận lợi và trở thành một ƯCV tiềm tàng cho ngai vàng Ngoại hạng. Có thể so với Chelsea, Arsenal hay cả MU, Man City không được đánh giá cao ở 2 từ “đẳng cấp”, nhưng Man City lại có được đội ngũ cầu thủ hùng hậu và tinh nhuệ bậc nhất, mà xét trong hoàn cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút với mật độ 2, 3 ngày/trận như hiện tại, đó mới là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ cần cải thiện thêm một chút ở sự ổn định, Man City hoàn toàn có thể thay thế Chelsea hay Arsenal trở thành đối trọng số 1 với Quỷ đỏ.
Không chỉ chứng tỏ được sức mạnh trên sân cỏ, cả Man City và MU sắp tới hoàn toàn có thể thống trị Premier League ở khía cạnh tài chính. Man City đã là một “tượng đài tiền bạc” thực thụ, còn sắp tới MU rất có thể sẽ nối gót người hàng xóm trở thành đại gia giàu có nếu chấp nhận để những tỷ phú Qatar tới tiếp quản CLB thay cho nhà Glazers. Thương vụ trên hoàn toàn có thể xảy ra bởi nhà Glazers khó mà từ chối được khoản tiền mua lại lên tới 2,5 tỷ bảng (khoảng 3,8 tỷ USD) mà Qatar Holdings đề xuất. Khi đó giấc mơ về việc thành Manchester không những sẽ trở thành “thủ đô bóng đá”, mà còn trở thành “thủ đô tài chính” của nước Anh sẽ trở thành sự thực. Chẳng phải cả 3 đại diện hùng mạnh của thủ đô thứ thiệt London là Arsenal, Tottenham và Chelsea đều đang phải xếp dưới họ đó sao.


(theo 24h)