Mỹ Uyên: Không tự tin làm bà mẹ đơn thân

Jolie

Member
Đã dần bước sang sân khấu kịch và truyền hình trong những vai bà mẹ nhưng Mỹ Uyên vẫn "phòng không, gối chiếc" ở tuổi quá băm. Bởi với chị, làm bà mẹ đơn thân là một việc chị thấy không đủ tự tin vào bản thân.


Gặp chị chóng vánh ngoài Hà Nội bên khuôn viên của Nhà hát Lớn, Mỹ Uyên trút lòng tâm sự về cuộc đời nghệ thuật và cuộc sống gia đình của mình. Chị bảo, cuộc sống phải có gập ghềnh chút xíu thì mới thú vị. Và với chị, cả nghệ thuật lẫn cuộc sống riêng, đều có chút gia vị của hai chữ gập ghềnh.

Không chơi nửa mùa với nghệ thuật

2009121983229-1.jpg

Diễn viên Mỹ Uyên (Ảnh: Danny Nguyễn)

Trong khi sân khấu phía Nam chuộng những vở diễn có chút hài hước thì “bà bầu” Mỹ Uyên lại nặng lòng với những vở chính kịch như sân khấu phía Bắc. Chị bảo, cũng thấy mình mạo hiểm nhưng chị thích những vở kịch nặng, có tính văn học cao.

“Có người nhẹ nhàng thì bảo Uyên mạo hiểm, nặng nề hơn thì họ nói mình dại. Bỏ tiền ra để làm những vở chính kịch nặng nề quá. Các nghệ sỹ lứa tuổi như mình, ít ai dám chơi đến cùng. Uyên nghĩ, nếu đã là cuộc chơi mà chơi nửa mùa, chơi không tới sẽ không có gì thú vị. Giống như cảm giác mình thèm ăn món ngon và chờ đợi được ăn nó mà lại ăn không đúng mùi vị của món ăn mình thích vậy”.

Cá tính, mạnh mẽ và đầy quyết đoán, với Mỹ Uyên, nếu không vì sở thích thì dù có nhiều tiền tới mấy, chị cũng không làm. Phải “đủ sướng và đủ vui” thì mới có hứng thú để theo đuổi tới cùng.

Thế nên cái tên Mỹ Uyên đã không còn xa lạ với giới sân khấu trong những vở đầy tính kịch “Cõi tình” kết hợp với Công Ninh và đã đoạt giải tại Liên hoan sân khấu xã hội hoá năm 2005, hay là một vở diễn mới của tác giả Lê Duy Hạnh là “Biển” đoạt giải sáng tạo nghệ thuật xuất sắc và mang về cho cá nhân Mỹ Uyên một Huy chương Vàng hội diễn.

15 năm trong nghề, Mỹ Uyên đã nung nấu cho mình một sân khấu riêng từ rất lâu. Tiền thì chị không lo vì chị có rất nhiều bạn bè thân trong nghề có chung niềm say mê không ngại bỏ tiền góp vốn. Cái khó với chị, ngoài tìm địa điểm thuê rạp ưng ý thì điều trăn trở với chị xuất phát từ góc độ làm thế nào cho ra chất riêng của sân khấu Mỹ Uyên.

Chị phân trần: “Hiện tại trong Sài Gòn có 7 sân khấu kịch nói luôn sáng đèn 4 ngày cuối tuần đến hết năm. Nếu mình ra sân khấu sẽ phải là, thể loại gì, hương vị gì khác biệt. Uyên không cần mơ ước sân khấu phải đông khán giả, chỉ chừng 300 ghế thôi nhưng sẽ phải mang phong cách đặc trưng của Uyên”.

Xem chừng, với người đàn bà đơn thân này, khao khát có được sân khấu riêng lớn hơn bao giờ hết. Để dần hiện thực hoá mơ ước này, Mỹ Uyên bật mí, sang năm 2010, chị sẽ làm những tác phẩm lớn để trình diễn tại Nhà hát Lớn thành phố. Khi đã tự bỏ tiền ra làm, chị sẽ không phiêu lưu nữa mà sẽ phải tính toán cho cái mới, cái hay của chương trình được khán giả biết tới.

Không tự tin làm bà mẹ đơn thân

2009121983229-2.jpg

Ảnh: Danny Nguyễn

Chị bảo mình có sức làm việc phi thường như vậy, có lẽ xuất phát từ việc, chị vẫn chưa lập gia đình, chưa bị những trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ quàng lên vai.

Hàng ngày chị lao vào làm việc, ngày đóng phim truyền hình, tối diễn trên sân khấu 5B Võ Văn Tần, chạy sô các sân khấu khác, đêm lại quay cuồng với lịch tập vở mới. Cuộc sống độc thân cho chị sự tự do tĩnh tại, thích thì về nhà nấu món ngon ăn, không thì chọn lựa cách đi ăn hàng với bạn bè. Với chị, nếu hoảng và rối trước sự sắp xếp công việc sẽ khó mang lại thành công.

Chị tự nhận mình là người chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Nó khiến chị trở thành người khó tính và tự lập, không cần ai lo lắng cho mình nên những người đàn ông khi đối diện với chị, sẽ thấy không tự tin cho lắm.

Khao khát có cuộc sống gia đình, hẳn không chừa một ai, nhất là với những người đàn bà cá tính, mạnh mẽ như chị. Nhưng trong số những người đàn ông đến với chị, không ai có duyên ở lại lâu.

“Hồi trước Uyên thấy khó khăn với việc lập gia đình, còn bây giờ thì có lẽ là duyên số. Tình cảm không thể sắp đặt cho cuộc đời mình được. Nhiều đồng nghiệp hay tâm sự những mục đích cho việc lập gia đình, sinh con vào năm nào. Uyên thì không muốn sắp đặt cuộc sống tình cảm của mình mà để mọi thứ tự tới vì trong cuộc sống đã có quá nhiều thứ mệt mỏi rồi. Trước đây chỉ lo sắp xếp cuộc đời mình yên ổn, an bài mình quên đi câu hỏi về việc lập gia đình. Khi bây giờ các vai diễn được đánh giá cao, có chút tiếng trong nghề, quay lại lo cho cá nhân mà không được như ý, thất vọng thì khác gì tra tấn” - Chị tâm sự.

Không thích hình thức, không thích màu mè, yêu thì nói, xấu hay đẹp cũng nói, không rào đón để có được nhau - cá tính bộc trực của chị lại đối nghịch với những người đàn ông quanh chị. “Bộc trực để có được nhau tốt hơn là luẩn quẩn để mất nhau. Những người đàn ông mình yêu và thích lại lòng vòng, luẩn quẩn không đi vào mục đích chính. Có lẽ đó là cái số”.

Cũng có nhiều lời khuyên “Uyên ơi, mày không lấy chồng thì đẻ đứa con cho vui”, nhưng chị không ngại ngần từ chối “Chuyện gì Uyên cũng làm được, có thể đau khổ sống chết với người đàn ông nào đó nhưng đón đứa con không có bố, Uyên không làm được. Uyên không có bản lĩnh và tự tin cho lắm trong chuyện này. Các bạn khác có thể tự tin hơn nhưng Uyên thì không mạnh dạn. Nếu không vượt qua được mình thì không nên ép mình. Mình không muốn cả đời phải đi trả lời câu hỏi, cha của con mình là ai”.

Với tư duy sống phải làm những gì mình thích, Mỹ Uyên bộc bạch “Khi mình quyết định sở hữu điều gì đó, thì dù nhỏ nhất, mình cũng phải thấy thích và thoải mái mới làm được”.

Chị bảo, ngay cả giây phút này, sau 15 năm thành công trong nghề, đã ở lứa tuổi quá băm, chị vẫn khao khát có một gia đình hạnh phúc. Nhưng chị không thích sắp đặt, không tự ép mình. Chị bảo “Ngày mai có thể sẽ thay đổi, nhưng hôm nay không bao giờ quyết định đại để lấy được chồng”.



Theo VnMedia
 
Back
Top