Một phụ nữ Việt bị cảnh sát còng, và bị rớt trên đường khi xe chạy

Jolie

Member
Los Angeles: Một phụ nữ gốc Việt, bị cảnh sát còng tay, bắt lên xe, và sau đó rớt xuống đường, đã thưa sở cảnh sát ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại.

Theo luật sư Arnoldo Casillas, đại diện cho cô Kim Nguyễn 28 tuổi đã cho biết là vào đêm ngày 17 tháng Ba năm 2013, sau một bữa ăn tại khu Korea Town trong thành phố Los Angeles, cô Kim và hai người bạn khác đứng chờ trên lề đường, chờ một người bạn đi lấy xe chở về nhà.

[FONT=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]
attachment.php
[/FONT]

Trong lúc đang chờ, một chiếc xe tuần với hai cảnh sát chạy qua. Hai viên cảnh sát này đã chất vấn ba người, và sau đó bắt giữ cô Kim về tội say rượu ngoài công cộng. Cảnh sát đã còng tay cô Kim cho lên băng sau xe, và lái đi. Nhưng chỉ một quãng không xa, người ta thấy cô Kim bi té trên lề đường, vẫn bị còng tay, và chiếc áo phủ lên khỏi bụng.

Người ta xem lại các cuộn phim an ninh ở các tiệm xung quanh khu vực, thì thấy chiếc xe cảnh sát này chạy nhanh hơn 10 dặm một giờ, tốc lực tối đa mà xe cảnh sát được quyền chạy khi chở tù nhân.

Nạn nhân bị chảy máu đầu và đã được đưa đến bệnh viện cứu cấp sau đó.

TB
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



 
Back
Top