ANAHEIM, California (NV) - Một người đàn ông, mà cảnh sát tin rằng, đã bắn chết mẹ của bạn gái cũ ở một căn nhà tại Tustin tối Thứ Hai, rồi sau đó đâm xe vào tường ở Anaheim chết tại chỗ, sau khi bị cảnh sát rượt đuổi, nhật báo The Orange County Register trích lời phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Orange County cho biết hôm Thứ Ba.
Chiếc xe đụng vào tường cháy rụi. (Hình: Kevin Warn/OCR)
Cảnh sát Orange County được báo vụ bắn súng xảy ra trước 7 giờ tối tại căn nhà trên đường Warren ở Tustin, theo cảnh sát viên Jeff Hallock thuộc Sở Cảnh Sát Orange County.
Nhân viên cứu hỏa Orange County sau đó đưa bà Lahoma Ballester, 55 tuổi, đến Western Medical Center ở Santa Ana, và bà qua đời ở đó, theo Ðại Úy Steve Concialdi, thuộc Sở Cứu Hỏa Orange County.
Sau đó, cảnh sát biết nghi can bắn chết bà Ballester chính là bạn trai cũ của con gái bà, và hai người có chung một đứa con. Người đàn ông này bị tình nghi bắn chết bà Ballester, cảnh sát viên Hallock nói.
Các nhân chứng nói với cảnh sát là họ thấy chiếc xe Chevrolet màu trắng đậu bên ngoài căn nhà vào lúc xảy ra vụ bắn súng, và có đưa số của bảng số xe cho cảnh sát, ông Hallock nói.
Cảnh sát liền kiểm tra, và vào khoảng 8 giờ 45 phút, cảnh sát Santa Ana phát hiện người đàn ông bước vào chiếc xe trên đường South Franklin, lúc khoảng 9 giờ tối, cảnh sát viên Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, nói.
Giới chức công lực nói rằng người đàn ông này vượt qua bảng “stop,” làm cảnh sát Santa Ana chớp đèn. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn chạy và cảnh sát phải đuổi theo trong gần 10 dặm, cho tới gần ngã tư North Rio Vista và East Frontera ở Anaheim, rồi người đàn ông tự ý đâm xe vào tường, làm chiếc xe bị cháy.
Nhân viên điều tra tai nạn giao thông cho rằng nghi can đã không đạp thắng trước khi chiếc xe đâm vào tường, gần giao điểm của hai xa lộ 91 và 57.
Cảnh sát cho biết nghi can chết ngay trong xe và bị cháy rụi, không thể nhận dạng được.
Danh tánh của người xấu số sẽ được xác định qua hồ sơ răng.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát khám một căn nhà ở Anaheim, nơi có khẩu súng được dùng trong vụ bắn ở Tustin, nhưng không cho biết ai sống trong căn nhà này, ông Hallock nói. (Ð.D.)
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn




Chiếc xe đụng vào tường cháy rụi. (Hình: Kevin Warn/OCR)
Cảnh sát Orange County được báo vụ bắn súng xảy ra trước 7 giờ tối tại căn nhà trên đường Warren ở Tustin, theo cảnh sát viên Jeff Hallock thuộc Sở Cảnh Sát Orange County.
Nhân viên cứu hỏa Orange County sau đó đưa bà Lahoma Ballester, 55 tuổi, đến Western Medical Center ở Santa Ana, và bà qua đời ở đó, theo Ðại Úy Steve Concialdi, thuộc Sở Cứu Hỏa Orange County.
Sau đó, cảnh sát biết nghi can bắn chết bà Ballester chính là bạn trai cũ của con gái bà, và hai người có chung một đứa con. Người đàn ông này bị tình nghi bắn chết bà Ballester, cảnh sát viên Hallock nói.
Các nhân chứng nói với cảnh sát là họ thấy chiếc xe Chevrolet màu trắng đậu bên ngoài căn nhà vào lúc xảy ra vụ bắn súng, và có đưa số của bảng số xe cho cảnh sát, ông Hallock nói.
Cảnh sát liền kiểm tra, và vào khoảng 8 giờ 45 phút, cảnh sát Santa Ana phát hiện người đàn ông bước vào chiếc xe trên đường South Franklin, lúc khoảng 9 giờ tối, cảnh sát viên Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, nói.
Giới chức công lực nói rằng người đàn ông này vượt qua bảng “stop,” làm cảnh sát Santa Ana chớp đèn. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn chạy và cảnh sát phải đuổi theo trong gần 10 dặm, cho tới gần ngã tư North Rio Vista và East Frontera ở Anaheim, rồi người đàn ông tự ý đâm xe vào tường, làm chiếc xe bị cháy.
Nhân viên điều tra tai nạn giao thông cho rằng nghi can đã không đạp thắng trước khi chiếc xe đâm vào tường, gần giao điểm của hai xa lộ 91 và 57.
Cảnh sát cho biết nghi can chết ngay trong xe và bị cháy rụi, không thể nhận dạng được.
Danh tánh của người xấu số sẽ được xác định qua hồ sơ răng.
Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát khám một căn nhà ở Anaheim, nơi có khẩu súng được dùng trong vụ bắn ở Tustin, nhưng không cho biết ai sống trong căn nhà này, ông Hallock nói. (Ð.D.)
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn



