HẢI TRIỀU – MỘT CÔ GÁI Ở BOSTON CÓ KHẢ NĂNG THẤY NGƯỜI ÂM KHI CÒN BÉ TÂM SỰ GÌ VỀ CHUYỆN THẤY VIỆT DZŨNG TRÊN SÂN KHẤU ASIA CUỐN
Trần Quốc Bảo
Trương Hải Triều, tên của cô gái sinh tại Sóc Trăng khi còn thơ ấu đã có khả năng nhìn thấy người âm. Thuở nhỏ, trên đường đi học cùng người chị, Hải Triều từng thấy những người lính cụt chân, thân người đầy máu đứng rải rác hai bên đường. Hoảng sợ, cô khóc thét lên, thì bị người chị ruột la: “Tại sao em la hét lớn vậy?”, “Chị không thấy mấy ông lính cụt chân đang ngó mình kia sao?”, thế là cô bé vừa khóc vừa bỏ chạy.. Người chị không hiểu gì nhưng vẫn đành phải chạy theo em gái mình.. Chạy một khoảng đường, vì quá mệt nên cả hai dừng lại, cô em gái Hải Triều quay lại nói với chị mình: “Em tin đó là ma, vì rõ ràng họ cụt giò mà chạy theo chị em mình rất nhanh..”. Câu chuyện cô bé 10 tuổi tại Sóc Trăng có khả năng thấy người âm lan dần trong vùng và người ta giới thiệu gia đình cô đến một ông thầy có thể “khóa” lại khả năng đó để cô trở về đời sống bình thường như mọi người..
- “Em không cảm thấy vui khi có đặc ân nhìn thấy cõi âm, người chết sao?”
- “Vui gì nổi anh. Nếu đó là một người chết với thân thể bình thường thì không sao nhưng em lại hay nhìn thấy mấy người mất đi vì bom nổ, đạn lạc.. máu me ghê gớm quá”
Tuy nhiên, ông thầy ngày đó chỉ giao hẹn với Má Hải Triều là “khóa” đôi mắt cho cô chỉ được 20 năm. Nếu tính từ năm nhờ thầy “khóa” mắt lại, đó là năm 1990, thì đến giờ đã 24 năm rồi. Cũng trong năm 1990, Hải Triều rời VN qua Mỹ đoàn tụ với người cha ruột của mình và suốt 20 năm, cô không còn thấy những hình ảnh người chết như hồi còn ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, khi 20 năm giao hẹn trôi qua, mấy năm gần đây, cái cảm giác rờn rợn mỗi khi đêm về hoặc đi qua nghĩa trang lại bắt đầu trở lại với nàng. Cô bé 10 tuổi năm xưa nay đã trở thành một phụ nữ 35 tuổi nhưng sự trưởng thành và chững chạc của nàng vẫn không xua tan được sự sợ hãi mỗi khi cô có cảm giác người âm quanh quẩn bên mình.
Hải Triều không phải trong giới ca sĩ nhưng lại có nhiều ca sĩ thân thiết như Mạnh Đình, Gia Huy, Duy Thanh.. Yêu tiếng hát Mạnh Đình, Gia Huy.. cô thường xuyên từ Boston qua Cali xem những show nhạc của Asia thực hiện, từ đó cô có dịp liên lạc với ca nhạc sĩ Việt Dzũng, cũng là một trong những thần tượng của Hải Triều. Ngày 20 tháng 12 năm 2013 khi nghe tin Việt Dzũng mất, cô bàng hoàng buồn bã cả ngày và có hứa sẽ bay sang Cali để tham dự đám tang nhưng giờ chót cô phải hủy bỏ ý định vì miền Đông Bắc nước Mỹ chìm trong những cơn bão tuyết mênh mông. Khi quyết định cancel ý định sang Cali, trong lúc nhìn ra cửa sổ, cô thấy rõ ràng bóng dáng của Việt Dzũng đứng ở ngoài nhìn vào, Hải Triều hốt hoảng quay người lại, chân cô trượt té một bên và cả thân người đổ nhào và một phần mặt đập xuống đất và hiện bây giờ trên môi cô vẫn còn một vết nám.
Hải Triều thuật lại: “Anh ơi trên thế gian này thật sự có ma đấy. Từ bé em đã có đôi mắt thấy được âm linh. Tuy lúc còn bé lắm mẹ đã nhờ người ta blocked cho em nhưng chỉ giữ được 20 năm thôi. Em qua Mỹ đã 23 năm rồi. Gần đây em lại thấy linh hồn nữa. Trong đêm Asia show 75 em có thấy nhạc sỹ Việt Dzũng đứng chỗ ban nhạc 1 lát sau thì bỏ đi mất. Em biết có nói ra cũng không có ai tin đâu. Nên chỉ inbox cho anh thôi. Nếu em nói cho người ta nghe chắc họ sẽ cho là em crazy hay weird. Thật ra ngày Việt Dzũng mất chú ấy đã xô em té đập mặt xuống đất. Vì hôm đó em đã nói là xin nghỉ 2 ngày làm để đi đám tang chú nhưng mà em không có đi và đã bị xô té, khi em ngẩng đầu lên thì thấy chú Việt Dzũng nhưng trong thoáng mắt thì biến mất. Linh hồn của chú rất linh thiêng đó anh. Hôm em qua Cali có đi viếng mộ chú. Em walked around the cemetery for hours and not able to find his grave. Em đã thầm khấn "con xin lỗi chú vì con đã xin nghỉ nói đi đám tang chú nhưng con không có đi. Con biết làm vậy là sai. Hôm nay con đến đây để nói lời xin lỗi xin chú cho con tìm đươc mộ chú để được đứng trước mộ nói lời xin lỗi đi." Rất thần kỳ không bao lâu thì em đã tìm thấy mộ của chú ấy. Em đứng đó nói chuyện một mình. Tuy lần này em không thấy linh hồn của chú nhưng em cảm thấy như chú đang đứng bên cạnh em và vỗ vai em vậy. Từ hôm đó đến nay em đã không còn thấy chú nữa. Em muốn nói với anh trên thế gian này thật sự có âm linh tồn tại đó”.
Để chứng minh lời nói của cô là sự thật, Hải Triều đồng ý cho đăng tải số điện thoại và địa chỉ email của mình để độc giả Việt Tide có thể liên lạc trực tiếp hỏi cô nếu có ai còn thắc mắc những sự việc xẩy ra này. Mọi liên lạc xin gọi: Trương Hải Triều (857-234-9888) hoặc gửi thư email về [email protected].
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn

Trần Quốc Bảo
![]() |
Trương Hải Triều, tên của cô gái sinh tại Sóc Trăng khi còn thơ ấu đã có khả năng nhìn thấy người âm. Thuở nhỏ, trên đường đi học cùng người chị, Hải Triều từng thấy những người lính cụt chân, thân người đầy máu đứng rải rác hai bên đường. Hoảng sợ, cô khóc thét lên, thì bị người chị ruột la: “Tại sao em la hét lớn vậy?”, “Chị không thấy mấy ông lính cụt chân đang ngó mình kia sao?”, thế là cô bé vừa khóc vừa bỏ chạy.. Người chị không hiểu gì nhưng vẫn đành phải chạy theo em gái mình.. Chạy một khoảng đường, vì quá mệt nên cả hai dừng lại, cô em gái Hải Triều quay lại nói với chị mình: “Em tin đó là ma, vì rõ ràng họ cụt giò mà chạy theo chị em mình rất nhanh..”. Câu chuyện cô bé 10 tuổi tại Sóc Trăng có khả năng thấy người âm lan dần trong vùng và người ta giới thiệu gia đình cô đến một ông thầy có thể “khóa” lại khả năng đó để cô trở về đời sống bình thường như mọi người..
- “Em không cảm thấy vui khi có đặc ân nhìn thấy cõi âm, người chết sao?”
- “Vui gì nổi anh. Nếu đó là một người chết với thân thể bình thường thì không sao nhưng em lại hay nhìn thấy mấy người mất đi vì bom nổ, đạn lạc.. máu me ghê gớm quá”
Tuy nhiên, ông thầy ngày đó chỉ giao hẹn với Má Hải Triều là “khóa” đôi mắt cho cô chỉ được 20 năm. Nếu tính từ năm nhờ thầy “khóa” mắt lại, đó là năm 1990, thì đến giờ đã 24 năm rồi. Cũng trong năm 1990, Hải Triều rời VN qua Mỹ đoàn tụ với người cha ruột của mình và suốt 20 năm, cô không còn thấy những hình ảnh người chết như hồi còn ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, khi 20 năm giao hẹn trôi qua, mấy năm gần đây, cái cảm giác rờn rợn mỗi khi đêm về hoặc đi qua nghĩa trang lại bắt đầu trở lại với nàng. Cô bé 10 tuổi năm xưa nay đã trở thành một phụ nữ 35 tuổi nhưng sự trưởng thành và chững chạc của nàng vẫn không xua tan được sự sợ hãi mỗi khi cô có cảm giác người âm quanh quẩn bên mình.
Hải Triều không phải trong giới ca sĩ nhưng lại có nhiều ca sĩ thân thiết như Mạnh Đình, Gia Huy, Duy Thanh.. Yêu tiếng hát Mạnh Đình, Gia Huy.. cô thường xuyên từ Boston qua Cali xem những show nhạc của Asia thực hiện, từ đó cô có dịp liên lạc với ca nhạc sĩ Việt Dzũng, cũng là một trong những thần tượng của Hải Triều. Ngày 20 tháng 12 năm 2013 khi nghe tin Việt Dzũng mất, cô bàng hoàng buồn bã cả ngày và có hứa sẽ bay sang Cali để tham dự đám tang nhưng giờ chót cô phải hủy bỏ ý định vì miền Đông Bắc nước Mỹ chìm trong những cơn bão tuyết mênh mông. Khi quyết định cancel ý định sang Cali, trong lúc nhìn ra cửa sổ, cô thấy rõ ràng bóng dáng của Việt Dzũng đứng ở ngoài nhìn vào, Hải Triều hốt hoảng quay người lại, chân cô trượt té một bên và cả thân người đổ nhào và một phần mặt đập xuống đất và hiện bây giờ trên môi cô vẫn còn một vết nám.
Hải Triều thuật lại: “Anh ơi trên thế gian này thật sự có ma đấy. Từ bé em đã có đôi mắt thấy được âm linh. Tuy lúc còn bé lắm mẹ đã nhờ người ta blocked cho em nhưng chỉ giữ được 20 năm thôi. Em qua Mỹ đã 23 năm rồi. Gần đây em lại thấy linh hồn nữa. Trong đêm Asia show 75 em có thấy nhạc sỹ Việt Dzũng đứng chỗ ban nhạc 1 lát sau thì bỏ đi mất. Em biết có nói ra cũng không có ai tin đâu. Nên chỉ inbox cho anh thôi. Nếu em nói cho người ta nghe chắc họ sẽ cho là em crazy hay weird. Thật ra ngày Việt Dzũng mất chú ấy đã xô em té đập mặt xuống đất. Vì hôm đó em đã nói là xin nghỉ 2 ngày làm để đi đám tang chú nhưng mà em không có đi và đã bị xô té, khi em ngẩng đầu lên thì thấy chú Việt Dzũng nhưng trong thoáng mắt thì biến mất. Linh hồn của chú rất linh thiêng đó anh. Hôm em qua Cali có đi viếng mộ chú. Em walked around the cemetery for hours and not able to find his grave. Em đã thầm khấn "con xin lỗi chú vì con đã xin nghỉ nói đi đám tang chú nhưng con không có đi. Con biết làm vậy là sai. Hôm nay con đến đây để nói lời xin lỗi xin chú cho con tìm đươc mộ chú để được đứng trước mộ nói lời xin lỗi đi." Rất thần kỳ không bao lâu thì em đã tìm thấy mộ của chú ấy. Em đứng đó nói chuyện một mình. Tuy lần này em không thấy linh hồn của chú nhưng em cảm thấy như chú đang đứng bên cạnh em và vỗ vai em vậy. Từ hôm đó đến nay em đã không còn thấy chú nữa. Em muốn nói với anh trên thế gian này thật sự có âm linh tồn tại đó”.
Để chứng minh lời nói của cô là sự thật, Hải Triều đồng ý cho đăng tải số điện thoại và địa chỉ email của mình để độc giả Việt Tide có thể liên lạc trực tiếp hỏi cô nếu có ai còn thắc mắc những sự việc xẩy ra này. Mọi liên lạc xin gọi: Trương Hải Triều (857-234-9888) hoặc gửi thư email về [email protected].
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
