Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 8:25 AM | 12/09/2011 ) Một cậu bé ở Campuchia đã bú bò trực tiếp để lớn kể từ sau khi mẹ cậu bé phải rời quê hương đi kiếm sống.
Tha Sophat, 18 tháng tuổi, đã được nuôi dưỡng theo cách này kể từ khi cậu bé mới được 7 tháng tuổi, khi cha mẹ cậu bé bắt đầu rời làng Nokor Pheas, cách thủ đô Campuchia 312 km tới Thái Lan. Buộc phải cai sữa sớm, Tha Sophat luôn khóc ngằn ngặt và ốm yếu khiến ông nội của cậu bé phải nghĩ ra cách cho bú trực tiếp sữa bò mỗi ngày để thay thế sữa mẹ. Cho nên, dù đã 18 tháng tuổi nhưng Tha Sophat vẫn có thói quen chạy tới bú sữa bò rất tự nhiên như một phần của bữa ăn hàng ngày.
Phương pháp này của ông cụ đã tỏ ra hữu hiệu với người cháu, Tha Sophat khỏe mạnh trở lại, lớn nhanh và không hề bị tiêu chảy.
Tuy nhiên, các quan chức địa phương khuyên ngăn ông cụ nên dừng lại cách cho cháu uống sữa bằng phương pháp này bởi nó không an toàn, và khi lớn lên cậu bé có thể sẽ xấu hổ vì phải bú bò.
(Theo giaoduc)
Tha Sophat, 18 tháng tuổi, đã được nuôi dưỡng theo cách này kể từ khi cậu bé mới được 7 tháng tuổi, khi cha mẹ cậu bé bắt đầu rời làng Nokor Pheas, cách thủ đô Campuchia 312 km tới Thái Lan. Buộc phải cai sữa sớm, Tha Sophat luôn khóc ngằn ngặt và ốm yếu khiến ông nội của cậu bé phải nghĩ ra cách cho bú trực tiếp sữa bò mỗi ngày để thay thế sữa mẹ. Cho nên, dù đã 18 tháng tuổi nhưng Tha Sophat vẫn có thói quen chạy tới bú sữa bò rất tự nhiên như một phần của bữa ăn hàng ngày.
Phương pháp này của ông cụ đã tỏ ra hữu hiệu với người cháu, Tha Sophat khỏe mạnh trở lại, lớn nhanh và không hề bị tiêu chảy.
Tuy nhiên, các quan chức địa phương khuyên ngăn ông cụ nên dừng lại cách cho cháu uống sữa bằng phương pháp này bởi nó không an toàn, và khi lớn lên cậu bé có thể sẽ xấu hổ vì phải bú bò.
(Theo giaoduc)