Khi bị chất vấn về chuyện “lười” ra album, Mắt Ngọc cho biết, nhóm muốn thực hiện những album chất lượng đòi hỏi sự đầu tư cao về mặt kinh phí nên việc ra album mới cần thêm thời gian vì 3 cô gái chưa muốn mắc nợ ai.
Nhóm Mắt Ngọc phiên bản mới
Kể từ lúc Duy Uyên tách nhóm, Mắt ngọc có vẻ khá im lặng với báo chí, vì sao vậy?
Khi Uyên tách nhóm cũng là lúc cô ấy bận rộn rất nhiều việc: chuẩn bị đám cưới và thường xuyên trả lời báo chí. Lúc đó, Mắt Ngọc cũng đang trong quá trình tìm kiếm thành viên mới nên cả nhóm đều rất bận. Cả Thúy Nga, Hoàng Oanh và Duy Uyên đều muốn có những khoảnh khắc riêng với nhau để giữ sự bình yên, vui vẻ cho những ngày cuối cùng bên cạnh Duy Uyên.
Kể từ lúc Duy Uyên chính thức xa rời nhóm và Ngọc Dung là người thay thế, Mắt Ngọc có gì khác biệt không?
Ai ra đi cũng buồn và gặp nhiều khó khăn: từ Quỳnh Anh, Thanh Ngọc rồi giờ đến Duy Uyên. Duy Uyên là người gắn bó lâu nhất với nhóm, hiểu rõ nhất hướng đi của nhóm nên việc tìm người thay thế rất khó khăn. Nga và Oanh đã mất cả mấy tháng để tìm kiếm thành viên mới. Cũng may cuối cùng đã tìm được Ngọc Dung. Dung dễ thương, nhanh nhẹn hợp với cả Nga và Oanh, lại đã từng hát chung trong một nhóm nhạc nữ nên có sự phối hợp “đồng đội” tương đối tốt. Hiện tại, Mắt Ngọc đang rất cố gắng để không xáo trộn quá nhiều so với hình ảnh trước đây của nhóm.
Dường như Mắt Ngọc khá rụt rè trong việc thay đổi hình ảnh. Các bạn không dám liều bởi chưa có ý tưởng nào tốt hơn?
Nếu theo dõi sát bước đi của Mắt Ngọc thì bạn có thể thấy nhóm thay đổi hình ảnh và phong cách khá nhiều. Đối với tất cả các thành viên trong nhóm, bất cứ ai cũng đều đề cao cái riêng. Mắt Ngọc đã từng là một trong những nhóm nhạc tiên phong trong việc xây dựng hình ảnh những thiếu nữ trong sáng, hồn nhiên và giờ đây sự trong sáng vẫn còn, nét hồn nhiên vẫn có nhưng có sự trải nghiệm, cá tính hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Tất cả những điểm đó đều không giống bất cứ ai cả. Mắt Ngọc luôn quan điểm, không phải người ta chuộng cái gì thì mình cũng phải chạy theo cái đó mà ngược lại, mình phải tạo ra cái mà người ta thích.
Sắp tới Mắt Ngọc đã có dự án âm nhạc nào chưa?
Nhóm đã từng hứa sẽ có những clip đặc biệt để dành tặng cho fan nhưng việc Duy Uyên tách nhóm đột ngột cũng ảnh hưởng phần nào tới kế hoạch. Tuy nhiên, Mắt Ngọc bây giờ đã rất ổn định, tinh thần rất tốt nên đang bắt tay vào các video clip đã ấp ủ bao lâu.
Còn album mới?
Album gần đây nhất của nhóm là “Ngọc”. Chắc nhìn vào những album trước của Mắt Ngọc, mọi người cũng sẽ hiểu tại sao nhóm lại ra album… dè dặt như vậy. Để làm ra mỗi album, Mắt Ngọc dành rất nhiều thời gian, tâm sức và đầu tư cũng khá lớn. Mục tiêu và tiêu chuẩn của nhóm là phải tạo ra những album thực sự chất lượng. Cho tới thời điểm này, Mắt Ngọc cần thêm thời gian để làm album, chứ không chắc nhóm phải mắc nợ nhiều lắm (cười).
Âm nhạc của Mắt Ngọc thời gian tới sẽ có gì mới lạ?
Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Mắt Ngọc là những người khá cẩn trọng trong từng bước đi âm nhạc của mình. Nhất là khi nhóm lại có 3 thành viên và bao giờ cũng phải có sự trao đổi để đạt đựoc sự đồng nhất trong ý kiến. Hiện tại, Mắt Ngọc chưa muốn tiết lộ nhiều về âm nhạc của nhóm trong thời gian tới nhưng có một điều phải khoe với các bạn rằng phương châm của ba cô gái Mắt Ngọc là: “Không có gì là không thế”. Mắt Ngọc sẽ luôn đổi mới và biết cách biến hóa khi cần thiết.
Một câu hỏi riêng dành cho Ngọc Dung: sau một thời gian tham gia nhóm, thay thế một gương mặt được rất nhiều khán giả yêu mến là Duy Uyên, Ngọc Dung đã tự tin để thể hiện mình trên sân khấu chưa?
Dung nghĩ chẳng ai thích là người thay thế cả. Thay thế một người vừa xinh, vừa hát hay, dễ thương và có vị trí trong làng nhạc như chị Uyên lại càng khó. Nhưng không hiểu sao, Dung cảm giác như mình đến với Mắt Ngọc như cái duyên trời định vậy! Khi còn sinh hoạt trong nhóm nhạc cũ, Dung có gặp nhóm Mắt Ngọc trong vài lần biểu diễn chung sân khấu. Ngày ấy đã mê Mắt Ngọc rồi, thích cả khi họ hát, thích luôn cả mấy cô nàng dễ mến ngoài đời. Rồi trời thương thế này, cuối cùng lại vào đúng nhóm nhạc mình mê mà lại rất may là hợp tính với cả hai “bà chị”. Dung thích xem phim, ăn quà vặt, đi chơi với bạn bè và vẽ tranh… sở thích rất là con gái nên dễ hòa nhập với chị Nga và Hoàng Oanh.
Vậy hiện tại cuộc sống của Ngọc Dung thế nào?
Dung bận rộn hơn trước rất nhiều nhưng Dung thấy thích cuộc sống năng động như thế này. Dung biết không phải tất cả mọi người đã chấp nhận Dung bởi vì Mắt Ngọc là một nhóm nhạc đã được yêu mến 12 năm nay, để vào được nhóm là cực kỳ khó khăn. Dung nghĩ chẳng còn cách nào khác, mình phải cố gắng thôi, cố gắng để thể hiện mình là một thành viên xứng đáng với Mắt Ngọc, với chị Uyên.
TC
2sao
Gặp Mắt Ngọc phiên bản mới khi cả ba cô gái đã bắt đầu ổn định trở lại với công việc của mình có thể nhận thấy, sức sống và sự tươi trẻ của Mắt Ngọc không hề thay đổi sau sự xáo trộn thành viên. Các cô gái đang hay say tập luyện như thể cả ba đã thân nhau từ lâu lắm. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi trong giờ tập, Mắt Ngọc chia sẻ một chút về cuộc sống và âm nhạc hiện tại của nhóm.
Nhóm Mắt Ngọc phiên bản mới
Kể từ lúc Duy Uyên tách nhóm, Mắt ngọc có vẻ khá im lặng với báo chí, vì sao vậy?
Khi Uyên tách nhóm cũng là lúc cô ấy bận rộn rất nhiều việc: chuẩn bị đám cưới và thường xuyên trả lời báo chí. Lúc đó, Mắt Ngọc cũng đang trong quá trình tìm kiếm thành viên mới nên cả nhóm đều rất bận. Cả Thúy Nga, Hoàng Oanh và Duy Uyên đều muốn có những khoảnh khắc riêng với nhau để giữ sự bình yên, vui vẻ cho những ngày cuối cùng bên cạnh Duy Uyên.
Kể từ lúc Duy Uyên chính thức xa rời nhóm và Ngọc Dung là người thay thế, Mắt Ngọc có gì khác biệt không?
Ai ra đi cũng buồn và gặp nhiều khó khăn: từ Quỳnh Anh, Thanh Ngọc rồi giờ đến Duy Uyên. Duy Uyên là người gắn bó lâu nhất với nhóm, hiểu rõ nhất hướng đi của nhóm nên việc tìm người thay thế rất khó khăn. Nga và Oanh đã mất cả mấy tháng để tìm kiếm thành viên mới. Cũng may cuối cùng đã tìm được Ngọc Dung. Dung dễ thương, nhanh nhẹn hợp với cả Nga và Oanh, lại đã từng hát chung trong một nhóm nhạc nữ nên có sự phối hợp “đồng đội” tương đối tốt. Hiện tại, Mắt Ngọc đang rất cố gắng để không xáo trộn quá nhiều so với hình ảnh trước đây của nhóm.

Dường như Mắt Ngọc khá rụt rè trong việc thay đổi hình ảnh. Các bạn không dám liều bởi chưa có ý tưởng nào tốt hơn?
Nếu theo dõi sát bước đi của Mắt Ngọc thì bạn có thể thấy nhóm thay đổi hình ảnh và phong cách khá nhiều. Đối với tất cả các thành viên trong nhóm, bất cứ ai cũng đều đề cao cái riêng. Mắt Ngọc đã từng là một trong những nhóm nhạc tiên phong trong việc xây dựng hình ảnh những thiếu nữ trong sáng, hồn nhiên và giờ đây sự trong sáng vẫn còn, nét hồn nhiên vẫn có nhưng có sự trải nghiệm, cá tính hơn nhưng cũng dịu dàng hơn. Tất cả những điểm đó đều không giống bất cứ ai cả. Mắt Ngọc luôn quan điểm, không phải người ta chuộng cái gì thì mình cũng phải chạy theo cái đó mà ngược lại, mình phải tạo ra cái mà người ta thích.
Sắp tới Mắt Ngọc đã có dự án âm nhạc nào chưa?
Nhóm đã từng hứa sẽ có những clip đặc biệt để dành tặng cho fan nhưng việc Duy Uyên tách nhóm đột ngột cũng ảnh hưởng phần nào tới kế hoạch. Tuy nhiên, Mắt Ngọc bây giờ đã rất ổn định, tinh thần rất tốt nên đang bắt tay vào các video clip đã ấp ủ bao lâu.

Còn album mới?
Album gần đây nhất của nhóm là “Ngọc”. Chắc nhìn vào những album trước của Mắt Ngọc, mọi người cũng sẽ hiểu tại sao nhóm lại ra album… dè dặt như vậy. Để làm ra mỗi album, Mắt Ngọc dành rất nhiều thời gian, tâm sức và đầu tư cũng khá lớn. Mục tiêu và tiêu chuẩn của nhóm là phải tạo ra những album thực sự chất lượng. Cho tới thời điểm này, Mắt Ngọc cần thêm thời gian để làm album, chứ không chắc nhóm phải mắc nợ nhiều lắm (cười).
Âm nhạc của Mắt Ngọc thời gian tới sẽ có gì mới lạ?
Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để chuẩn bị. Mắt Ngọc là những người khá cẩn trọng trong từng bước đi âm nhạc của mình. Nhất là khi nhóm lại có 3 thành viên và bao giờ cũng phải có sự trao đổi để đạt đựoc sự đồng nhất trong ý kiến. Hiện tại, Mắt Ngọc chưa muốn tiết lộ nhiều về âm nhạc của nhóm trong thời gian tới nhưng có một điều phải khoe với các bạn rằng phương châm của ba cô gái Mắt Ngọc là: “Không có gì là không thế”. Mắt Ngọc sẽ luôn đổi mới và biết cách biến hóa khi cần thiết.

Một câu hỏi riêng dành cho Ngọc Dung: sau một thời gian tham gia nhóm, thay thế một gương mặt được rất nhiều khán giả yêu mến là Duy Uyên, Ngọc Dung đã tự tin để thể hiện mình trên sân khấu chưa?
Dung nghĩ chẳng ai thích là người thay thế cả. Thay thế một người vừa xinh, vừa hát hay, dễ thương và có vị trí trong làng nhạc như chị Uyên lại càng khó. Nhưng không hiểu sao, Dung cảm giác như mình đến với Mắt Ngọc như cái duyên trời định vậy! Khi còn sinh hoạt trong nhóm nhạc cũ, Dung có gặp nhóm Mắt Ngọc trong vài lần biểu diễn chung sân khấu. Ngày ấy đã mê Mắt Ngọc rồi, thích cả khi họ hát, thích luôn cả mấy cô nàng dễ mến ngoài đời. Rồi trời thương thế này, cuối cùng lại vào đúng nhóm nhạc mình mê mà lại rất may là hợp tính với cả hai “bà chị”. Dung thích xem phim, ăn quà vặt, đi chơi với bạn bè và vẽ tranh… sở thích rất là con gái nên dễ hòa nhập với chị Nga và Hoàng Oanh.

Vậy hiện tại cuộc sống của Ngọc Dung thế nào?
Dung bận rộn hơn trước rất nhiều nhưng Dung thấy thích cuộc sống năng động như thế này. Dung biết không phải tất cả mọi người đã chấp nhận Dung bởi vì Mắt Ngọc là một nhóm nhạc đã được yêu mến 12 năm nay, để vào được nhóm là cực kỳ khó khăn. Dung nghĩ chẳng còn cách nào khác, mình phải cố gắng thôi, cố gắng để thể hiện mình là một thành viên xứng đáng với Mắt Ngọc, với chị Uyên.
TC
2sao