Chỉ trong ít ngày, các CĐV của Liverpool đã phải sống trong những thái cực cảm xúc hoàn toàn trái ngược: hạnh phúc tột đỉnh sau chiến thắng Chelsea và buồn bã hụt hẫng sau trận hòa trước Wigan.
Thật khó có thể diễn ra hết cảm xúc của người dân thành phố Cảng sau trận thắng thuyết phục Chelsea cuối tuần trước. Một Liverpool của sự hoàn hảo đã được thể hiện trong một buổi chiều đáng nhớ tại Anfield. Những chiến binh áo đỏ đã thực sự trở lại hình ảnh oai hùng của mình thuở nào. Trước một Chelsea được đánh giá mạnh hơn rất nhiều trước trận đấu, nhưng The Kop đã cho thấy ý chí và tinh thần chiến đấu của họ vẫn chưa hề bị mai một. Người ta đã nói nhiều đến sự hồi sinh của Liverpool với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó nhưng ít ai nghĩ họ đủ lực để có thể quật ngã cỗ máy chiến thắng Chelsea lúc đó.
Liverpool phụ thuộc nhiều vào Torres
Quỷ đỏ vùng Merseyside đã thể hiện một màn trình diễn thuyết phục cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Chưa bao giờ người ta thấy Carragher, Skrtel phòng ngự chắc chắn đến thế, chưa bao giờ NHM được chứng kiến hàng tiền vệ Liverpool chơi lăn xả, hiệu quả và ổn định đến vậy. Còn trên hàng công, một Torres chịu nhiều trích trước đó bỗng lột xác trở về với hình ảnh sát thủ thượng thặng ngày nào bằng hai pha kết thúc kinh điển. Kết thúc trận đấu, tất cả những fan hâm mộ The Kop đều đã tin vào một sự đổi thay kì diệu đã đến, giấc mơ top 4 vẫn còn nằm trong tầm tay, thậm chí nhiều người lạc quan còn tin rằng Liverpool vẫn còn đủ sức để cạnh tranh…ngôi vô địch.
Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, trong cuộc chạm trán giữa tuần với đối thủ yếu Wigan, Liverpool lại khiến cho CĐV nhà thêm một lần thất vọng. Có vẻ như trận đấu với Chelsea đã vắt quá nhiều sức lực của các cầu thủ áo đỏ để rồi họ đến làm khách tại Wigan với vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Cả trận đấu Quỷ đỏ chỉ có đúng khoảng 20 phút đầu tiên là thi đấu khởi sắc và họ đã sớm có được bàn thắng nhờ pha lập công đẳng cấp của Torres (lại là Torres). Tuy nhiên khoảng thời gian 70 phút còn lại, họ đã để mất thế trận và mặc cho đội chủ nhà “muốn làm gì thì làm”.
Roy Hodgson chưa chứng tỏ được tài cầm quân
Có vẻ như cái dớp đá dở trên sân khách vẫn đang đeo bám Quỷ đỏ mà Roy Hodgson hiện tại vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Nhìn Liverpool thi đấu có cảm tưởng họ không biết cách tấn công, không biết cách áp đặt thế trận trước các đối thủ yếu hơn. Đáng nhẽ ra khi đã có bàn dẫn trước từ sớm, Liverpool phải tiếp tục duy trì thế trận để gia tăng khoảng cách, nhưng họ đã lui về quá sớm và tỏ ra lúng túng trước quyết tâm san hòa của đội chủ nhà. Hạn chế trong năng lực cầm quân của Hodgson cũng được thể hiện khi ông đưa ra tính toán chiến thuật sai lầm cũng như thay người không chuẩn xác. Một trận hòa đã kéo đôi chân của những cầu thủ Liverpool xuống mặt đất để họ nhận ra rằng chặng đường phía trước không phải màu hồng như họ đã từng nghĩ sau trận thắng oanh liệt trước Chelsea.
Một điều xấu cho Liverpool qua 2 trận vừa rồi đó là hội chứng phụ thuộc Torres đang có dấu hiệu trở lại. Đội hình hiện tại của The Kop chỉ có duy nhất Torres là đủ trình độ và đẳng cấp để gánh vác hàng công. Nhưng mùa này, thể lực của tiền đạo người TBN là không đảm bảo và anh tỏ ra rất nhạy cảm với những chấn thương. Dự bị cho Torres lúc này chỉ có một mình N’gog, nhưng tiền đạo này chắc chắn không thể đủ tài và tầm để thay thế vai trò của người đàn anh. Hơn thế nữa mới đây Roy Hodgson đã thừa nhận không chắc đội bóng sẽ tiến hành mua sắm ngay trong kỳ CN mùa đông tới. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ vẫn phải sống dựa vào đôi chân không còn sung mãn như trước của Torres. Với tham vọng quay trở lại top 4, như thế là không đủ cho The Kop.
Duy Anh
(theo 24h)
Thật khó có thể diễn ra hết cảm xúc của người dân thành phố Cảng sau trận thắng thuyết phục Chelsea cuối tuần trước. Một Liverpool của sự hoàn hảo đã được thể hiện trong một buổi chiều đáng nhớ tại Anfield. Những chiến binh áo đỏ đã thực sự trở lại hình ảnh oai hùng của mình thuở nào. Trước một Chelsea được đánh giá mạnh hơn rất nhiều trước trận đấu, nhưng The Kop đã cho thấy ý chí và tinh thần chiến đấu của họ vẫn chưa hề bị mai một. Người ta đã nói nhiều đến sự hồi sinh của Liverpool với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó nhưng ít ai nghĩ họ đủ lực để có thể quật ngã cỗ máy chiến thắng Chelsea lúc đó.

Liverpool phụ thuộc nhiều vào Torres
Quỷ đỏ vùng Merseyside đã thể hiện một màn trình diễn thuyết phục cả trong phòng thủ lẫn tấn công. Chưa bao giờ người ta thấy Carragher, Skrtel phòng ngự chắc chắn đến thế, chưa bao giờ NHM được chứng kiến hàng tiền vệ Liverpool chơi lăn xả, hiệu quả và ổn định đến vậy. Còn trên hàng công, một Torres chịu nhiều trích trước đó bỗng lột xác trở về với hình ảnh sát thủ thượng thặng ngày nào bằng hai pha kết thúc kinh điển. Kết thúc trận đấu, tất cả những fan hâm mộ The Kop đều đã tin vào một sự đổi thay kì diệu đã đến, giấc mơ top 4 vẫn còn nằm trong tầm tay, thậm chí nhiều người lạc quan còn tin rằng Liverpool vẫn còn đủ sức để cạnh tranh…ngôi vô địch.
Thế nhưng chỉ ít ngày sau đó, trong cuộc chạm trán giữa tuần với đối thủ yếu Wigan, Liverpool lại khiến cho CĐV nhà thêm một lần thất vọng. Có vẻ như trận đấu với Chelsea đã vắt quá nhiều sức lực của các cầu thủ áo đỏ để rồi họ đến làm khách tại Wigan với vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Cả trận đấu Quỷ đỏ chỉ có đúng khoảng 20 phút đầu tiên là thi đấu khởi sắc và họ đã sớm có được bàn thắng nhờ pha lập công đẳng cấp của Torres (lại là Torres). Tuy nhiên khoảng thời gian 70 phút còn lại, họ đã để mất thế trận và mặc cho đội chủ nhà “muốn làm gì thì làm”.

Roy Hodgson chưa chứng tỏ được tài cầm quân
Có vẻ như cái dớp đá dở trên sân khách vẫn đang đeo bám Quỷ đỏ mà Roy Hodgson hiện tại vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Nhìn Liverpool thi đấu có cảm tưởng họ không biết cách tấn công, không biết cách áp đặt thế trận trước các đối thủ yếu hơn. Đáng nhẽ ra khi đã có bàn dẫn trước từ sớm, Liverpool phải tiếp tục duy trì thế trận để gia tăng khoảng cách, nhưng họ đã lui về quá sớm và tỏ ra lúng túng trước quyết tâm san hòa của đội chủ nhà. Hạn chế trong năng lực cầm quân của Hodgson cũng được thể hiện khi ông đưa ra tính toán chiến thuật sai lầm cũng như thay người không chuẩn xác. Một trận hòa đã kéo đôi chân của những cầu thủ Liverpool xuống mặt đất để họ nhận ra rằng chặng đường phía trước không phải màu hồng như họ đã từng nghĩ sau trận thắng oanh liệt trước Chelsea.
Một điều xấu cho Liverpool qua 2 trận vừa rồi đó là hội chứng phụ thuộc Torres đang có dấu hiệu trở lại. Đội hình hiện tại của The Kop chỉ có duy nhất Torres là đủ trình độ và đẳng cấp để gánh vác hàng công. Nhưng mùa này, thể lực của tiền đạo người TBN là không đảm bảo và anh tỏ ra rất nhạy cảm với những chấn thương. Dự bị cho Torres lúc này chỉ có một mình N’gog, nhưng tiền đạo này chắc chắn không thể đủ tài và tầm để thay thế vai trò của người đàn anh. Hơn thế nữa mới đây Roy Hodgson đã thừa nhận không chắc đội bóng sẽ tiến hành mua sắm ngay trong kỳ CN mùa đông tới. Điều này đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ vẫn phải sống dựa vào đôi chân không còn sung mãn như trước của Torres. Với tham vọng quay trở lại top 4, như thế là không đủ cho The Kop.
Duy Anh
(theo 24h)