Trong hàng dài dòng người xếp hàng để đặt tấm vé đến Champions League mùa sau, Liverpool đang nhìn thấy mình không phải đứng đầu. Quyền tự quyết không nằm trong tầm tay nhưng cơ hội là vẫn còn…
Trông vào Torres
Điều kiện cần và đủ
Với 3 vị trí dẫn đầu hầu như không thể thoát khỏi tay Chelsea, MU và Arsenal, sẽ chỉ còn 1 tấm vé duy nhất cho các đội trong cuộc đua đến Champions League. Những gương mặt trong cuộc chiến đã được chỉ mặt đặt tên từ lâu: Tottenham, Man City, Aston Villa và Liverpool. Sau thắng lợi của Man City trước Burnley và thất bại của Tottenham trước Sunderland vòng đấu vừa rồi, thứ tự đã thay đổi khi đội bóng nửa xanh thành Manchester đã vươn lên vị trí thứ và khoảng cách với Liverpool cũng đã tăng thành 5 điểm.
Hiện tại số trận của 4 đội đều đã bằng nhau (32 trận) vì thế, “Quỷ đỏ” có thể xác định rõ mục tiêu cần hướng tới. Với 6 trận đấu còn lại, và khoảng cách không phải là nhỏ, thầy trò Benitez sẽ không còn cách nào khác là phải cố gắng giành càng nhiều chiến thắng càng tốt trước khi chờ đợi đối thủ sẩy chân. Mặc dù vẫn còn một trận đấu với Chelsea vòng 37 nhưng lịch thi đấu lại đang ủng hộ đội bóng đất cảng.
Man City còn phải đối đầu với Arsenal (24/4) đang chạy đua quyết liệt đến ngôi vô địch và chạm trán với 2 đội bóng trong tốp đua tranh là Aston Villa (1/5) và Tottenham (6/5). Trong khi Spurs còn phải gánh một lịch thi đấu còn khủng khiếp hơn thế, đội bóng thành London sẽ phải lần lượt đụng độ với 3 ông lớn Arsenal, Chelsea (sân nhà) và MU (sân khách). Aston Villa tuy dễ thở hơn nhưng lại không được đánh giá cao vì thế vấn đề là liệu Liverpool có tận dụng được thời điểm các đối thủ vấp ngã hay không (điều chắc chắn sẽ xảy ra).
Vẫn cần một phép nhiệm màu
Ngoài Chelsea, những đối thủ còn lại của Liverpool đều đang đứng ở nửa cuối BXH: Fulham, West Ham, Burnley, Hull và Birmingham (xếp thứ 9). Giành 15 điểm tối đa trước các đối thủ này là một nhiệm vụ bắt buộc trong khi không ai có thể đoán trước điều gì trong trận đấu với Chelsea và nếu không thể đó sẽ là một thất bại với The Kop. Với 69 hoặc 70 điểm khi mùa bóng kết thúc, vị trí thứ 4 sẽ khó thoát khỏi tay đội bóng chủ sân Anfield.
View attachment 6435 Trông vào Torres
Bên cạnh việc cầu mong cho các đối thủ ngã ngựa, Benitez cũng cần giải bài toán ổn định trong đội bóng. 5 trận đấu gần đây, Liverpool cứ thắng 1 rồi lại thua 1, theo mạch này trận đấu với Birmingham sẽ là một thất bại cho “Lữ đoàn đỏ”. Chẳng ai muốn vướng vào điều này nhưng những sai lầm ở hàng thủ sẽ không được phép lặp lại. Trong thời gian gần đây, khả năng bọc lót giữa các trung vệ và hậu vệ biên đang là một vấn đề với Liverpool, khi Insua và Johnson dâng cao ở 2 cánh, khoảng trống phía sau họ đã không được bịt kín. Các tiền vệ phòng ngự Mascherano và Lucas cũng cần hướng đế lỗ hổng này.
Niềm hy vọng với các CĐV “Quỷ đỏ” vẫn đặt ở Torres. Tiền đạo Tây Ban Nha trong mùa bóng này dù có những thời điểm không thật sự sung sức nhưng vẫn có thể ghi bàn đều đặn (đã có 18 bàn ở Premier League). Trong giai đoạn quyết định này, người ta cũng cần đến sự tỏa sáng của Gerrard. G8 đã im hơi lặng tiếng khá lâu và giờ là lúc anh thể hiện tầm quan trọng – đầu tầu của đội bóng.
Neo
(theo 24h)
(theo 24h)