Little Saigon đang tìm chỗ an vị tượng Ðức Thánh Trần

Jolie

Member
Trong một dịp tình cờ ghé qua siêu thị Number One Supermarket ở Bakersfield, California, ông Trương Việt thấy một bức tượng Trần Hưng Ðạo làm bằng đá hoa cương trắng đứng lẻ loi trong một góc chợ.

Thế là ông tìm cách đưa ngài ra và tìm một chỗ an vị cho xứng đáng hơn.

Bây giờ bức tượng đã về tới Little Saigon, và những người phụ trách đang tìm chỗ để an vị.

Ông Việt, một cựu quân nhân quân chủng Hải Quân VNCH, kể với nhật báo Người Việt: “Có thể nói đây là một cơ duyên. Cách đây chừng hơn một tháng, vô tình tôi vào ngôi chợ, thấy ngài đứng bơ vơ một góc. Ngài là thánh tổ của quân chủng hải quân chúng tôi mà đặt chỗ đó thì bất nhẫn quá. Thế là tôi tìm cách đưa ngài ra khỏi chợ và tìm một chỗ nào xứng đáng hơn.”

“Thế rồi tôi tìm gặp chủ chợ, anh Andy Bảo Nguyễn, cũng là một người bạn cũ, hỏi mua bức tượng, nhưng anh nói nếu đem về thờ phượng thì anh tặng,” ông Việt kể tiếp.

Ông Andy Bảo Nguyễn kể: “Tôi đặt làm bức tượng này năm 2007 tại Non Nước, Ðà Nẵng. Tôi dự định đặt tại trung tâm thương mại của tôi, nhưng không thành vì kinh tế xuống quá. Thế rồi gặp anh Việt, thấy đề nghị của anh có lý, tôi tặng liền, vì tôi cũng muốn có một chỗ xứng đáng cho ngài.”

attachment.php

Bức tượng Trần Hưng Ðạo bằng đá hoa cương trắng, cao 6 feet, nặng 1.2 tấn, được đặt làm ở Non Nước, Ðà Nẵng. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Và rồi nhân dịp Ðại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh kỳ 4 hôm 18 tháng 8, ông Việt đi tìm ông Trần Trọng An Sơn, một cựu sĩ quan Hải Quân VNCH, hiện là trung tâm trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, nhờ tìm chỗ để an vị tượng tại Little Saigon.

Hai ngày sau, ông Sơn cùng với vợ, ông Nguyễn Thế Phiệt, phó trung tâm trưởng Trung Tâm Tây Nam, và ông Nguyễn Văn Hiển, hội biệt cách dù 81, cùng nhau đến gặp ông Andy Bảo Nguyễn để nói chuyện.

Ông Sơn kể: “Sau khi nghe anh Việt nói, chúng tôi bàn ngay bằng mọi cách phải đưa Ngài về. Ðức Thánh Trần không chỉ là thánh tổ của hải quân mà còn là của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi nghĩ, trong tình hình Trung Quốc xâm lấn Việt Nam hiện nay, đặt tượng của Ngài ở một nơi đàng hoàng tại Little Saigon lại càng quan trọng hơn nữa, vì Ngài từng chỉ huy đánh thắng quân Tàu tại sông Bạch Ðằng.”

Chuyển tượng về Little Saigon

Trên đường về, ông Sơn đã gọi điện thoại cho ông Nguyễn Ngọc Chiểu, chủ nhân công ty Pacific Aerospace Machine, Garden Grove, xin một chỗ tạm thời để bức tượng. Ông Chiểu đồng ý ngay.

Ông Chiểu kể: “Mấy anh em này, trong đó ông Sơn chưa khỏe hẳn sau cơn đột quỵ, không tiền bạc mà có tấm lòng thì tôi sẵn sàng ngay thôi, không cần suy nghĩ. Ðể tượng ở đây luôn cũng được, nhưng chỗ này không xứng đáng với Ngài.”

Sau đó vài ngày, ông Sơn và ông Phiệt mướn một công ty, cùng lên Bakersfield chở tượng về.

Ông Phiệt kể: “Trước khi đón tượng về, phu nhân cố Phó Ðề Ðốc Chung Tấn Cang có ra tiễn. Trên đường đi, chúng tôi chỉ cho xe chạy chừng 35 dặm/giờ vì sợ lỡ có chuyện gì thì không nên.”

Ông cho biết bức tượng cao 6 feet, nặng 1.2 tấn, tạc rất đẹp và có hồn.

Ông Sơn nói thêm: “Hai con mắt của ngài trông rất thật, rất có hồn, rất uy nghi.”

Khi phóng viên nhật báo Người Việt đến, thấy có một bàn thờ nhỏ đặt dưới chân tượng. Ba ông Sơn, Phiệt và Chiểu đang treo một lá cờ VNCH phía sau bức tượng, trông rất trang nghiêm.

Tìm nơi an vị tượng

Tượng về rồi bắt đầu mọi người nghĩ đến chuyện đi tìm chỗ an vị sao cho đàng hoàng, nhiều người biết, dễ đến, có không gian rộng để có thể tập họp nhiều người&và nếu cần phải quyên góp tiền để xây bệ an vị tượng.

Ông Trần Trọng An Sơn nói: “Theo ý riêng của tôi, an vị tượng tại một nơi nào đó trên đại lộ Bolsa là hay nhất vì đây là trung tâm của Little Saigon.”

Ông Chiểu và ông Phiệt thì muốn an vị tượng tại một nơi thông thoáng như công viên.

Ông Chiểu nói: “Ban đầu tôi nghĩ Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. Sau đó, tôi nghĩ Mile Square Regional Park ở Fountain Valley là lý tưởng nhất vì ở đây rộng rãi, nhiều người biết, có thể đến thăm, cầu nguyện, chụp hình, hoặc tổ chức lễ vào ngày húy kỵ Ngài.”

Ông Nguyễn Thế Phiệt cũng đồng ý.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã liên lạc với văn phòng GSV Janet Nguyễn, chủ tịch HÐGS Orange County, nhờ giúp đỡ vì Mile Square Regional Park thuộc thẩm quyền quận hạt. Luật Sư Lê Công Tâm cũng ủng hộ và nói sẽ bàn bạc với GSV Janet Nguyễn nghiên cứu vấn đề.”

Dù vậy, các ông cho biết, sẽ phải thỉnh ý cộng đồng xem nên đặt ở đâu.

“Sắp tới, chúng tôi dự định mở một cuộc họp báo, lấy ý kiến đồng hương, chứ chúng tôi cũng không dám tự quyết định,” ông Sơn nói. “Nhưng dù đặt ở đâu thì mặt Ngài phải quay về hướng Bắc, đó là điều bắt buộc, vì đó là hướng ngài chỉ tay đánh quân Tàu.”
[FONT=Verdana, Tahoma, Arial, Calibri, Geneva, sans-serif]
[/FONT]
Ðỗ Dzũng/Người Việt
 
Back
Top