Lindsay Lohan đã từng sợ chết vì nghiện ngập

Jolie

Member
Cô đã thừa nhận rằng việc nghiện ngập không thể cho cô lối thoát và giải quyết những vấn đề cá nhân mà bấy lâu nay cô mắc phải...


Cô nàng lắm chiêu, 23 tuổi này đã từng nghiện rượu và có tiền sử sử dụng ma túy để giảm đau và quên sầu. Tình trạng nghiện ngập của cô càng lúc càng tôi tệ khi ông Michael Lohan, bố cô trả lời phỏng vấn báo chí về cô con gái lắm tật của mình vào năm 2007.

20102239022-ll410109.jpg


Lindsay nói: "Khi bố tôi phát biểu trước công luận đó là lúc tôi rơi xuống đáy sâu của cuộc sống. Tôi nghiện ma túy quá nặng và chính điều đó không thể giúp tôi giải quyết được vấn đề của mình. Tôi đã cố gắng che đậy những thói bê tha như nghiện rượu, côcain và những loại thuốc kích thích thần kinh. Giờ tôi đang ở nơi mà tôi không cần phải sử dụng bất cứ một công cụ lạm dụng nào".

Cô tiếp tục thổ lộ: "Tôi không bao giờ muốn mất hết mọi thứ tôi đã gây dựng và khao khát có được trong cuộc sống. Tôi đã phạm phải những lỗi lầm quá lớn nhưng nó cũng dạy tôi nhiều điều và chính điều đó đã cứu sống cuộc đời tôi".

201022385940-lindsaylohansevinnynepromo%20%282%29.jpg


Lindsay biết đến côcain là vì cha cô là người sử dụng loại chất gây nghiện đó và mặc dù chứng kiến sự sa sút của ông khi dính vào nghiện ngập nhưng cô vẫn thử dấn thân vào vết xe đổ của người cha.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cô tâm sự: "Tôi biết đến côcain từ bố tôi. Tôi sợ cái chất đó nhưng tôi đã thử bởi tôi là một đứa cứng đầu, ngu dại và hơn hết là sự tò mò muốn xem nó ra sao. Nó không phải là thứ mà tôi muốn thử lại. Nó làm tôi thấy phát ốm. Tôi thấy chán nản với nó. Tôi có nhân cách vì thế tôi không cần những thứ như vậy."

201022385940-lindsaylohanlate0219101.jpg


Hình ảnh mới nhất của Lindsay Lohan khi vừa rời khỏi một hộp đêm tại Anh

Đề cập đến lần đầu tiên trong 3 lần cai thuốc của mình, Lindsay đã thừa nhận rằng cô đã tự yêu cầu các biện pháp điều trị sau khi trở nên suy sụp ngay trong buồng tắm nhà mình. Cô nói: "Lần đầu tiên tôi phải kiểm điểm lại bản thân vì đã dùng Ambien, đây là một loại thuốc ngủ khiến bạn có ảo giác. Tôi chạy vào buồng tắm và lăn ra ngủ trên sàn nhà. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy sợ hãi đến mức phải gọi bác sĩ trị liệu đến và nói rằng: 'Liệu tôi có thể đi đâu đó một tháng được không? Xung quanh tôi toàn người xấu và tôi cần chăm sóc chính bản thân mình. Tôi sợ và vì thế tôi đã đi cai nghiện."





Theo 2sao
 
Back
Top