Villareal đã bị đánh bại trong trận đấu với Barcelona đêm qua. Thất bại này của Villareal đã đánh dấu một bước ngoặc mới của Li Liga, bước ngoặc nhàm chán đã bao mùa nay khi hai đại gia Barcelona và Real Madrid vẫn thay phiên nhau thống trị đấu trường nội địa.
Barcelona: Ngọn núi khó chinh phục
Đã lâu lắm người hâm mộ giải La Liga mới được chứng kiến màn khởi đầu đầy sức cạnh tranh và hấp dẫn khi các đội bóng thuộc hàng “tứ hổ” của giải Tây Ban Nha như Valencia, Villareal, Atletico Madrid, Sevilla có những trận khởi đầu như mơ.
Giới hâm mộ mường tượng viễn cảnh hai đại gia Barcelona và Real Madrid sẽ phải dốc hết sức mình mới có thể duy trì vị thế chiếu trên trước những thách thức “hội đồng” từ các đối thủ trên. Thế nhưng, cho đến vòng đấu thứ 11 vừa qua, khi Villareal trở thành bại tướng dưới tay Barcelona thì giới hâm mộ mới giật mình, rằng đội bóng xứ Catalan đã trải qua “Tourmalet” một cách âm thầm lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả.

Đến đây thì người ta mới chợt nhận ra, trong khi Real Madrid đang tạo ra làn sóng thu hút mọi sự chú ý về mình với những trận thắng hủy diệt đối thủ, thì Barcelona vẫn lầm lũi tiến bước như những cỗ xe tăng âm thầm vượt qua các chướng ngại, dù là đầy chông gai, phía trước mặt. Giá trị đích thực của một đội bóng lớn vẫn chưa hề mai một nơi đội bóng xứ Catalan. Messi vẫn duy trì nguồn cảm hứng chơi bóng, vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn là lá cờ đầu ở sân Nou Camp, dù không quá xuất sắc như mùa giải cùng Barcelona đoạt cú ăn 6 vĩ đại. Xavi vẫn là một thủ lĩnh không thể thiếu nơi hàng tiền vệ. Và Barcelona vẫn là một ngọn núi lớn sẵn sàng đón chờ các “nhà leo núi” chinh phục. Sắp tới đây sẽ là trận cầu được chờ đợi nhất, cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai đối thủ Barcelona và Real Madrid. Và kẻ leo núi chính là Real khi họ phải bước qua xác Barcelona để tái khẳng định vị thế ông trùm của mình, vì một khu rừng không thể có hai cọp.
Real Madrid: Tìm lại quá khứ
Khi chủ tịch Florentino Perez quyết định mang về sân Bernabeu vị huấn luyện viên có phong cách bóng đá thực dụng nhưng hiệu quả, hẳn người hâm mộ Real hiểu rằng ông đang khát khao tìm lại ngôi vị đế vương đã rơi vào tay đối thủ không đội trời chung Barcelona hai mùa qua.
Real Madrid chỉ mới chinh phục được một đối thủ trong nhóm thách thức là Atletico Madrid. Tuy nhiên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng La Liga hiện tại đã khẳng định Jose Mourinho và các học trò đang đi đúng hướng. Và chủ tịch Perez đã có thể xoa tay hài lòng dù chặng đường phía trước của đội bóng thủ đô Madrid vẫn còn đầy gian truân. Có một điều lạ thường mà ít người chú ý, đó là người ta không còn thấy vẻ ngạo nghễ và bất cần của Jose Mourinho, cá tính mà ông vẫn thường thể hiện khi dẫn dắt các đội bóng trước đây. Dường như ông cảm nhận được sức ép to lớn và trách nhiệm nặng nề mà mình đang gánh vác trên vai. Với Real, thất bại trước Barcelona đã là một nỗi nhục khó phai, và hơn nữa vị trí thứ nhì khi mùa giải kết thúc sẽ là một điều không thể chấp nhận. Ngoài chiến thắng và danh hiệu vô địch, sẽ không có một kết quả nào làm hài lòng các Madridista.

Và cuối cùng, người hâm mộ La Liga một lần nữa chứng kiến Barcelona và Real Madrid “cô đơn trên đỉnh núi danh vọng”. Vì các tay leo núi còn lại ở La Liga còn lâu lắm mới đủ sức thách thức và vượt qua hai đỉnh cao này.

Hạnh Nguyễn
(theo tinthethao)