Lưu Thị Thanh 'Vợ chồng tôi đều không lãng mạn’

Jolie

Member
Hạnh phúc với cậu con trai hơn 2 tuổi bụ bẫm, đội trưởng đội cầu mây Việt Nam Lưu Thị Thanh cho rằng mình may mắn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống đời thường.


201038131151-Untitled-2.jpgaaaa.jpg

Lưu Thị Thanh và ông xã.

- Vẫn quần đùi áo số, tóc buộc cao, Thanh của đời thường không khác gì so với hình ảnh của Thanh trên sân đấu?

- Tính tôi giản dị từ xưa, tôi không thích màu mè kiểu cách. Một phần cũng vì công việc, luyện tập suốt ngày đêm nên tôi cứ quần đùi áo số cho tiện. Phần nữa là do gen, mẹ và anh trai tôi đều đơn giản, kể cả trong cách sống.

- Ông xã của Thanh có bao giờ than phiền về sự giản dị của vợ mình?

- Chồng tôi cũng là người đơn giản. Chúng tôi yêu nhau vì sự mộc mạc, chân tình. Ngày xưa anh ấy thấy tôi như thế nào thì bây giờ tôi vẫn vậy. Quen biết nhau rồi hẹn hò, hình như chưa lần nào tôi trang điểm đi chơi với anh ấy cả. Tôi cũng tự tin với hình thức của mình nên vấn đề làm đẹp lại càng không cần thiết.

- Người nổi tiếng thường hay bị để ý, bắt đầu từ hình thức, cách ăn mặc, Thanh nghĩ sao?

- Tôi ở nhà thì quần đùi áo số, khi ra đường thì chỉn chu hơn chút, nhưng cốt sao tiện và thoải mái. Tôi không quan tâm đến việc họ bình luận thế nào về mình, miễn là mình không lôi thôi hay hớ hênh. Hình thức cũng chỉ là một phần, cái quan trọng là cách sống của mình thế nào để mọi người không bàn tán. Nhưng nói thêm là tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng cả nên tôi thoải mái lắm. Tôi không ép mình phải thế này thế khác để mọi người chú ý.

201038131151-ltt2.jpg


Lưu Thị Thanh hạnh phúc bên con trai Bảo Minh. Ảnh: Anh Anh.

- Các nữ VĐV thường ‘dừng cuộc chơi’ sau khi lập gia đình, với Thanh thì sao?

- Tôi công nhận có nhiều trường hợp dừng sự nghiệp sau khi họ lập gia đình. Tôi thì khác, tôi thấy mình còn sức và còn đam mê thì tôi vẫn tiếp tục theo đuổi. Có lẽ tính tôi lạc quan nên chưa bao giờ tôi bị rơi vào trạng thái hụt hẫng như nhiều VĐV khác sau khi lập gia đình. Ngay cả thời kỳ mang bầu, ngày nào tôi cũng ra sân xem đồng đội tập luyện. Thai được 7 tháng, tôi vẫn rủ chồng sang Thái Lan xem đồng đội thi đấu. Đẻ xong 3 tháng tôi trở lại tập luyện ngay. Thấy mình vẫn “hừng hực lửa” thi đấu như ngày nào.

- Giải nhì cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 mang lại cho chị những gì ngoài danh tiếng?

- Tôi có được những kỷ niệm đẹp với các thí sinh tham gia. Tôi được học rất nhiều từ cách ứng xử của mọi người xung quanh, và thấy mình tự tin hơn về nhiều mặt, ví dụ tôi biết thêm nhiều kiến thức về nấu ăn, chọn đồ… Cuộc thi nào với tôi cũng là thử thách nhưng tôi không quan trọng về giải thưởng. Tôi cố gắng hết sức nhưng sẽ không buồn nếu mình không đạt giải cao. Không chỉ trong cuộc thi mà trong sự nghiệp thi đấu tôi cũng chưa bao giờ nặng nề về giải thưởng. Nếu thất bại, tôi sẽ rút kinh nghiệm, tôi luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực.

- Người ta bảo con gái năng động thường làm chủ gia đình. Điều này có đúng với chị?

- Chồng tôi ai cũng bảo hiền lành, ít nói. Tôi hoạt ngôn thế thôi nhưng trong cuộc sống gia đình rất biết kiềm chế. Sức chịu đựng của tôi rất cao, tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện để êm thấm gia đình. Chồng tôi làm nhân viên cho một công ty xây dựng nên cũng bận rộn, đi suốt ngày, việc gia đình tôi gánh vác. Tôi không phân biệt đâu là chuyện của chồng hay của vợ, có gì làm được tôi làm hết.

201038131150-ltt.jpg

Năm nào gia đình Thanh cũng đi du lịch. Ảnh: Anh Anh.

- Chị thường làm gì khi có thời gian rảnh rỗi?

- Vợ chồng tôi đều bận nên ít có thời gian bên nhau. Tôi và anh ấy đều có sở thích chung là đi du lịch. Tôi rất thích đi biển, năm nào gia đình tôi cũng tổ chức đi chơi. Tôi nhận thấy cần phải đi và khám phá nhiều hơn nữa. Tôi may mắn được đi nhiều và gia đình chồng cũng thoải mái, rất ủng hộ sở thích này của vợ chồng tôi. Sau này con tôi lớn, tôi sẽ tạo cơ hội cho cháu được tiếp xúc với thế giới thông qua du lịch. Bản thân tôi nhận thấy mình tự tin hơn những lần như thế. Ngoài ra tôi cũng rất hay đọc sách báo để nắm bắt tình hình, đỡ bị "quê" khi nói chuyện với mọi người (cười).

- Chị mong nhận được nhận quà gì từ ông xã trong ngày 8/3?

- Cả tôi và chồng đều không thuộc tuýp người lãng mạn. Anh ấy không biết nói những lời có cánh và cũng không biết mua hoa tặng vợ trong những ngày như thế này (cười). Nhưng tôi cũng là người đơn giản. Đôi khi chỉ cần một cú điện thoại chúc mừng, hoặc một bữa cơm vui vẻ bên con trai, với tôi thế là đủ.


Theo Ngôi Sao
 
Back
Top