Kim Khánh chọn một con đường không ồn ào, xa lạ với bon chen, mà vẫn làm được những điều mình thích.
19 năm sống một mình, quả là một điều không dễ dàng.
“Chị có ý định sinh con”?. “Không, tôi chưa nghĩ chuyện đi biển một mình. Tôi tin vào duyên phận. Nhưng tôi đã có rất nhiều cháu, chúng thật dễ thương, khiến tôi không có cảm giác cô độc nữa”.
Hỏi Kim Khánh thích nhất vai diễn nào của mình, chị nói chị thích tất cả những vai diễn đó. Chị thích phim Yểu điệu thục nữ, nhưng cũng thích Đời hát rong và cả Lưới trời – bộ phim mang đến cho chị nhiều vinh quang. Ba bộ phim để lại dấu ấn trong đời diễn của chị.
Kim Khánh một sự kiên trì hiếm thấy. Khi bước vào nghiệp diễn xuất, chị đã là một hoa khôi thời trang. Vào những năm 90, những bộ phim mì ăn liền chỉ cần một người đẹp có danh hiệu mà không cần quá xuất sắc trong diễn xuất, để kéo khán giả đến rạp. Nhưng Kim Khánh xuất hiện không ồ ạt. Chị nhẫn nại tìm kiếm những vai diễn riêng cho mình. Và người ta có thể gặp chị trên những tấm hình lịch, thấy chị trên sàn diễn thời trang, hay làm MC cho các chương trình tạp kỹ. Một người đẹp có thể làm được nhiều điều, nhưng lại không quá mơ mộng về danh tiếng.
Bình tĩnh trước danh tiếng là việc không dễ làm, nhất là ở thời điểm được quá nhiều người theo đuổi và ca tụng. Nhưng chị đã làm được. Và khi điện ảnh không còn thịnh, Kim Khánh lại tiếp tục một hành trình khác, đi học hát, vào phòng thu, trở thành một ca sĩ thực sự chứ không phải một người đẹp hát. Kim Khánh phát hành CD, được giới chuyên môn đánh giá là một giọng hát đẹp. Thật tiếc, đến giờ, Kim Khánh đã không còn hứng thú với việc ra đĩa CD nữa.
Kim Khánh trở lại với nghệ thuật vào đầu năm 2010, với hai vai diễn trong vở Trần gian phải có tình yêu của đạo diễn Ái Như trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đây là sân khấu mới, chỉ diễn chính kịch và là nơi ngợi ca những câu chuyện tình yêu cao đẹp. Trầm đanh đá, sắc sảo, khinh người nhưng chẳng biết yêu. Mưa ngu ngơ, trong sáng và tìm ra được chính mình trong tình yêu đẹp. Cho đến một ngày, chiếc taxi bị lật nhào. Trầm rơi vào trạng thái mất trí nhớ, sống đời sống như Mưa vậy. Và sự lầm lẫn diễn ra. Cho đến khi tình yêu thực sự đến. Chính tình yêu đã mang lại sự cảm nhận khác biệt giữa những con người tưởng như không thể phân biệt qua vẻ bề ngoài.
Vở diễn gây xúc động cho người xem bởi một thông điệp nhân văn và bởi Kim Khánh . Chị đã đi qua những vai diễn thông thường, để đi chênh vênh trên hai bờ cảm xúc của hai nhân vật có tính cách và tâm lý trái ngược nhau. Thoắt vui, thoắt buồn, thoắt dữ dội, lại thoắt ngu ngơ. Chị đã có một vai diễn hay mà chính chị cũng không ngờ tới.
“Bây giờ, mỗi khi được sống trong không khí ấy, với ai diễn của mình, tôi thấy thật tuyệt vời. Nó giúp tôi tìm được niềm vui lạ, mà trong cuộc sống này không dễ có” – Kim Khánh nói.
Kim Khánh đi tìm những giấc mơ rất dài cho nghề diễn. Helen Mirren và Meryl Streep, dó là hai hình mẫu ngôi sao mà chị mong đợi. Chị không nghĩ đến tuổi trẻ của người diễn viên mà muốn có những vai diễn đầy thanh xuân, dù tuổi đã ngoài 50 như hai ngôi sao Hollywood, Chính vì thế, chị vẫn không dừng bước. “Tôi đang chờ một vai diễn hay, và sẽ không ngần ngại để hết mình với nó”.
Kim Khánh vẫn sống một mình, gia đình chị đã rời qua Mỹ nhưng chị quyết định ở lại Việt Nam. “Vì ở lại nên tôi mới có 19 năm ý nghĩa với nghệ thuật như thế này”.
Nhưng 19 năm sống một mình, quả là điều không dễ dàng. Chị nói mình rất nhẹ dạ trong tình yêu. Khi yêu là không ngần ngại chia sẻ và hy sinh. Và người ta hồ nghi, dường như chị có vấn đề về giới tính.
Kim Khánh nói, chị có nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba và chị yêu họ. Chị không quan tâm tới chuyện giới tính, chỉ quan tâm người tốt hay người xấu mà thôi. “Chị có ý định sinh con”? “Không, tôi chưa nghĩ chuyện đi biển một mình. Tôi tin vào duyên phận. Nhưng tôi đã có rất nhiều cháu, chúng thật dễ thương, khiến tôi không có cảm giác cô độc nữa” – Kim Khánh khẳng định.
Nhìn Kim Khánh, ít ai nghĩ rằng chị đã qua tuổi 40. Vẻ đẹp khỏe mạnh và thanh thản. “Tôi tập Dịch Cân Kinh, tập karate hàng ngày và ăn nhiều rau, cá. Tôi cũng được thừa hưởng vóc dáng của má. Má tôi 80 rồi nhưng vẫn còn đẹp lão”. Kim Khánh chia sẻ bí quyết của mình.
Vẻ đẹp của một tinh thần thoải mái và yêu đời. Tôi luôn muốn biết, vì sao ở tuổi ấy, không có người đàn ông để hợp thành một mái ấm, mà chị vẫn lạc quan đến vậy. Nhưng có lẽ, với Kim Khánh, được sống với niềm vui lâu dài là một điều quan trọng trong cuộc đời. Và chị thong thả sống mỗi ngày, như một cách thưởng thức một bữa tiệc ngon, không quá cầu kỳ nhưng lại đậm sâu và nhớ lâu.
Một người có quyền lựa chọn để sống và để chết. Nhưng không phải muốn sống theo ý mình là dễ. Và không phải cứ muốn chết là được. Đó là định mệnh. Chỉ có một thứ mà chúng ta sửa được, đó là sống sao cho thấy nhẹ nhàng mà thôi. Kim Khánh chọn một con đường không ồn ào, xa lạ với bon chen, mà vẫn làm được những điều mình thích. Cũng có lẽ, bởi chị chọn một con đường mà không ai chọn. Và cũng có lẽ, chị là một người đẹp nhưng không mưu cầu gì từ vẻ đẹp ấy. Chị là người phụ nữ vô tư…
Theo Người đẹp
19 năm sống một mình, quả là một điều không dễ dàng.
“Chị có ý định sinh con”?. “Không, tôi chưa nghĩ chuyện đi biển một mình. Tôi tin vào duyên phận. Nhưng tôi đã có rất nhiều cháu, chúng thật dễ thương, khiến tôi không có cảm giác cô độc nữa”.
Hỏi Kim Khánh thích nhất vai diễn nào của mình, chị nói chị thích tất cả những vai diễn đó. Chị thích phim Yểu điệu thục nữ, nhưng cũng thích Đời hát rong và cả Lưới trời – bộ phim mang đến cho chị nhiều vinh quang. Ba bộ phim để lại dấu ấn trong đời diễn của chị.
Kim Khánh một sự kiên trì hiếm thấy. Khi bước vào nghiệp diễn xuất, chị đã là một hoa khôi thời trang. Vào những năm 90, những bộ phim mì ăn liền chỉ cần một người đẹp có danh hiệu mà không cần quá xuất sắc trong diễn xuất, để kéo khán giả đến rạp. Nhưng Kim Khánh xuất hiện không ồ ạt. Chị nhẫn nại tìm kiếm những vai diễn riêng cho mình. Và người ta có thể gặp chị trên những tấm hình lịch, thấy chị trên sàn diễn thời trang, hay làm MC cho các chương trình tạp kỹ. Một người đẹp có thể làm được nhiều điều, nhưng lại không quá mơ mộng về danh tiếng.
Bình tĩnh trước danh tiếng là việc không dễ làm, nhất là ở thời điểm được quá nhiều người theo đuổi và ca tụng. Nhưng chị đã làm được. Và khi điện ảnh không còn thịnh, Kim Khánh lại tiếp tục một hành trình khác, đi học hát, vào phòng thu, trở thành một ca sĩ thực sự chứ không phải một người đẹp hát. Kim Khánh phát hành CD, được giới chuyên môn đánh giá là một giọng hát đẹp. Thật tiếc, đến giờ, Kim Khánh đã không còn hứng thú với việc ra đĩa CD nữa.
Kim Khánh trở lại với nghệ thuật vào đầu năm 2010, với hai vai diễn trong vở Trần gian phải có tình yêu của đạo diễn Ái Như trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đây là sân khấu mới, chỉ diễn chính kịch và là nơi ngợi ca những câu chuyện tình yêu cao đẹp. Trầm đanh đá, sắc sảo, khinh người nhưng chẳng biết yêu. Mưa ngu ngơ, trong sáng và tìm ra được chính mình trong tình yêu đẹp. Cho đến một ngày, chiếc taxi bị lật nhào. Trầm rơi vào trạng thái mất trí nhớ, sống đời sống như Mưa vậy. Và sự lầm lẫn diễn ra. Cho đến khi tình yêu thực sự đến. Chính tình yêu đã mang lại sự cảm nhận khác biệt giữa những con người tưởng như không thể phân biệt qua vẻ bề ngoài.
Vở diễn gây xúc động cho người xem bởi một thông điệp nhân văn và bởi Kim Khánh . Chị đã đi qua những vai diễn thông thường, để đi chênh vênh trên hai bờ cảm xúc của hai nhân vật có tính cách và tâm lý trái ngược nhau. Thoắt vui, thoắt buồn, thoắt dữ dội, lại thoắt ngu ngơ. Chị đã có một vai diễn hay mà chính chị cũng không ngờ tới.
“Bây giờ, mỗi khi được sống trong không khí ấy, với ai diễn của mình, tôi thấy thật tuyệt vời. Nó giúp tôi tìm được niềm vui lạ, mà trong cuộc sống này không dễ có” – Kim Khánh nói.
Kim Khánh đi tìm những giấc mơ rất dài cho nghề diễn. Helen Mirren và Meryl Streep, dó là hai hình mẫu ngôi sao mà chị mong đợi. Chị không nghĩ đến tuổi trẻ của người diễn viên mà muốn có những vai diễn đầy thanh xuân, dù tuổi đã ngoài 50 như hai ngôi sao Hollywood, Chính vì thế, chị vẫn không dừng bước. “Tôi đang chờ một vai diễn hay, và sẽ không ngần ngại để hết mình với nó”.
Kim Khánh vẫn sống một mình, gia đình chị đã rời qua Mỹ nhưng chị quyết định ở lại Việt Nam. “Vì ở lại nên tôi mới có 19 năm ý nghĩa với nghệ thuật như thế này”.
Nhưng 19 năm sống một mình, quả là điều không dễ dàng. Chị nói mình rất nhẹ dạ trong tình yêu. Khi yêu là không ngần ngại chia sẻ và hy sinh. Và người ta hồ nghi, dường như chị có vấn đề về giới tính.
Kim Khánh nói, chị có nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba và chị yêu họ. Chị không quan tâm tới chuyện giới tính, chỉ quan tâm người tốt hay người xấu mà thôi. “Chị có ý định sinh con”? “Không, tôi chưa nghĩ chuyện đi biển một mình. Tôi tin vào duyên phận. Nhưng tôi đã có rất nhiều cháu, chúng thật dễ thương, khiến tôi không có cảm giác cô độc nữa” – Kim Khánh khẳng định.
Nhìn Kim Khánh, ít ai nghĩ rằng chị đã qua tuổi 40. Vẻ đẹp khỏe mạnh và thanh thản. “Tôi tập Dịch Cân Kinh, tập karate hàng ngày và ăn nhiều rau, cá. Tôi cũng được thừa hưởng vóc dáng của má. Má tôi 80 rồi nhưng vẫn còn đẹp lão”. Kim Khánh chia sẻ bí quyết của mình.
Vẻ đẹp của một tinh thần thoải mái và yêu đời. Tôi luôn muốn biết, vì sao ở tuổi ấy, không có người đàn ông để hợp thành một mái ấm, mà chị vẫn lạc quan đến vậy. Nhưng có lẽ, với Kim Khánh, được sống với niềm vui lâu dài là một điều quan trọng trong cuộc đời. Và chị thong thả sống mỗi ngày, như một cách thưởng thức một bữa tiệc ngon, không quá cầu kỳ nhưng lại đậm sâu và nhớ lâu.
Một người có quyền lựa chọn để sống và để chết. Nhưng không phải muốn sống theo ý mình là dễ. Và không phải cứ muốn chết là được. Đó là định mệnh. Chỉ có một thứ mà chúng ta sửa được, đó là sống sao cho thấy nhẹ nhàng mà thôi. Kim Khánh chọn một con đường không ồn ào, xa lạ với bon chen, mà vẫn làm được những điều mình thích. Cũng có lẽ, bởi chị chọn một con đường mà không ai chọn. Và cũng có lẽ, chị là một người đẹp nhưng không mưu cầu gì từ vẻ đẹp ấy. Chị là người phụ nữ vô tư…
Theo Người đẹp