Kim Hiền - "nỗi buồn" chỉ còn là quá khứ

Jolie

Member
"Giờ đây Hiền cảm thấy cuộc sống của Hiền còn tốt đẹp hơn hẳn những ngày sống cuộc sống hôn nhân gia đình, tinh thần Hiền đã thoải mái, vui vẻ hơn, tự tin hơn trong mọi công việc..."

http://xinhxinh.com.vn/Chuyen-cua-sao/39944/Kim-hien-tan-mat-chung-kien-chong-phan-boi.xinh
Gặp Kim Hiền vào buổi tối ở một quán ăn, nhìn Kim Hiền tươi tắn và xinh hơn rất nhiều so với bộ ảnh mới đây tôi được xem. Cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu với những câu chuyện nhỏ xung quanh những vai diễn cô đang tham gia, những khu du lịch mà cô muốn đi trong thời gian tới để xả stress bởi áp lực công việc cũng như những chuyện buồn không đáng có trong thời gian qua.

Bữa ăn kết thúc, tôi vẫn chưa đề cập đến vấn đề chính muốn hỏi bởi Kim Hiền còn đang say sưa kể câu chuyện về người bạn thân và không hề nhắc gì đến chuyện gia đình của mình dù thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt của cô, tôi cảm nhận được một nỗi buồn nào đó. Sau khi rời quán ăn chúng tôi tiếp tục đến một quán cafe, buổi trò chuyện dường như cởi mở, thân mật hơn và Kim Hiền bắt đầu chia sẻ về những gì mà cô đã trải qua.

201041010162-10.jpg


Mọi người nghe phong phanh nhiều thông tin về gia đình chị, chị có thể chia sẻ một chút được không?

Thời gian này báo chí hỏi Hiền nhiều về chuyện gia đình, nhưng thực sự bản thân Hiền không muốn đem chuyện riêng lên mặt báo để gây sự chú ý cũng như kể tội nói xấu lẫn nhau nên cho phép Hiền được giữ những chuyện này cho riêng mình. Những ngày qua Hiền đã rất buồn, chưa bao giờ Hiền nghĩ rằng mình lại có lúc buồn đến thế. Nhưng rồi khi tĩnh tâm lại, Hiền nghĩ rằng cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, ông trời không lấy đi của ai mọi thứ và Hiền biết bên cạnh mình còn rất nhiều những người bạn tốt.

Và sau những ngày buồn khổ đó, tâm trạng lúc này của chị…?

Từ đầu buổi trò chuyện đến giờ nếu bạn để ý thì sẽ thấy Hiền vui tươi hơn những ngày qua rất nhiều. Giờ đây Hiền cảm thấy cuộc sống của Hiền còn tốt đẹp hơn hẳn những ngày sống cuộc sống hôn nhân gia đình, tinh thần Hiền đã thoải mái, vui vẻ hơn, tự tin hơn trong mọi công việc. Thực sự Hiền phải cám ơn gia đình và những người bạn của mình, bởi nhờ có họ mà Hiền biết được cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm.

Hiện tại chị là người nuôi bé Gia Khiêm?

Uhm, bé Gia Khiêm hiện đang ở với Hiền…

2010410101552-9.jpg


Cảm giác nuôi con một mình có quá vất vả với chị?

Hiền cảm thấy rất hạnh phúc khi chăm sóc Gia Khiêm, thêm nữa thật may mắn khi mẹ của Hiền đã ở bên và giúp đỡ trong việc chăm sóc bé nên cũng không cảm thấy quá vất vả. Mỗi ngày, sau những mệt nhọc vất vả trong công việc, Hiền luôn tìm thấy được sự cân bằng lúc ở bên bé Gia Khiêm. Lúc đó không còn cảm thấy mệt mỏi gì hết.

Chị có thấy mình đang bị thiệt thòi quá không?

Không, chưa bao giờ Hiền nghĩ mình thiệt thòi. Khi Hiền dứt ra rồi thì thấy mọi thứ khác lắm, bạn bè của mình nhiều hơn, có thời gian dành cho những người bạn thân của mình hơn, gặp gỡ và hiểu nhau hơn rất nhiều.

Vậy khoảng thời gian với cuộc sống hôn nhân, dường như chị đã bỏ phí tuổi xuân của mình?

Có lẽ là vậy, Hiền không còn cái “hồn” của mình nữa, chỉ biết sống cuộc sống gia đình và bỏ quên nhiều thứ. Nhưng giờ Hiền đã ổn và hạnh phúc bên bạn bè của mình.

Chị tiếc khoảng thời gian đã qua…

Cũng không thấy tiếc đâu bởi cũng là cái duyên cái nợ thôi mà.

2010410101552-8.jpg


Có vẻ như những người bạn đã giúp chị rất nhiều. Người đã ở bên cạnh chị những ngày buồn…

Tăng Thanh Hà là người bạn đã luôn bên cạnh Hiền trong lúc Hiền cảm thấy thất vọng cùng cực. Hà đã động viên an ủi, chia sẻ cũng như đưa ra những lời khuyên đúng đắn nhất để giúp Hiền có thể nhìn nhận lại tất cả mọi việc. Hiền cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn như vậy. Không chỉ riêng Hà dành sự quan tâm cho Hiền mà còn nhiều, rất nhiều những người bạn khác nữa, chính điều đó làm cho Hiền biết được mình không cô đơn.

Để ý thấy là chị luôn mang bên mình những cuốn sách…

Thời gian qua, sách cũng là một người bạn thân thiết của Hiền và Tăng Thanh Hà cũng là người bạn đầu tiên tặng Hiền một cuốn sách có tựa đề “Hãy quên anh ta đi”, Hiền đọc và ngẫm ra được nhiều điều. Sau đó những lúc rảnh rỗi, Hiền lang thang ở những hiệu sách và chọn những cuốn sách để mình có thể đọc, và cân bằng được mọi thứ. “Chữa lành nỗi đau”, “Cho đi là còn mãi” hay “Vượt qua nỗi đau” không đơn thuần là những cuốn sách vô tri vô giác mà còn là một điều gì đó kỳ diệu giúp Hiền có thể đứng vững và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Cuộc đời mỗi người đều trải qua những nỗi buồn không biết trước được và nữ diễn viên Kim Hiền cũng không thể tránh được điều đó. Nhưng thật vui khi thấy một Kim Hiền đã không gục ngã, đã biết vượt qua những thời điểm khó khăn đau buồn. Chị đã vui vẻ hơn, có cuộc sống mới bên đứa con yêu dấu và những người bạn thân luôn ở bên chị trong những lúc khó khăn.

Thêm những hình ảnh Kim Hiền rạng rỡ để thấy rằng những “nỗi buồn” chỉ còn là quá khứ :

2010410101552-7.jpg



2010410101552-6.jpg



2010410101519-5.jpg



2010410101519-4.jpg



2010410101519-3.jpg



2010410101519-2.jpg



2010410101519-1.jpg




Theo 2Sao
 
Back
Top