Jacqueline
Newcaster
(ThuVienBao.com) - ( 9:05 AM | 11/07/2011 )Người ta đang tiến hành kiểm tra xem tiếng ồn từ tuabin có thực sự gây ra các âm thanh khó chịu đến mức đó không.
Cặp vợ chồng Jane và Julian Davis phải rời bỏ trang trại gia đình vì những tiếng ồn "ác mộng" của tua-bin gió. Nếu kiện tòa án tối cao London thành công, có thể họ sẽ nhận được bồi thường 2,5 triệu bảng.
4 năm trước đây, vì căng thẳng khi phải sống chung với tiếng ồn của tua-bin gió, hai vợ chồng đã phải rời bỏ trang trại Grays, ở Deeping St Nicholas gần Spalding, Lincolnshire, Anh. Hiện, 2 vợ chồng đang sống tại Spalding.
Cặp đôi này đang kiện RC Tinsley Ltd và Nicholas Watts, chủ của bãi đất nơi đặt các tua-bin gió do hai công ty Fenland Windfarms và Fenland Green Power Cooperative sở hữu và vận hành.
Gia đình bà Davis không phiền với sự xuất hiện của các tuabin mà phiền vì những tiếng ồn do tuabin gây ra.
Luật sư của cặp vợ chồng đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn đóng cửa các tua-bin này hoặc thân chủ phải được đền bù 2,5 triệu bảng vì những tác động làm rối loạn cuộc sống của họ.
Người ta đang tiến hành kiểm tra xem tiếng ồn từ tuabin có thực sự gây ra các âm thanh khó chịu đến mức đó không.
Bà Davis cho biết gia đình chồng đã gây dựng trang trại Grays trong hơn 20 năm cho đến khi tiếng ồn từ tuabin gió là "cơn ác mộng", buộc họ không có lựa chọn nào khác là phải rời đi. Gia đình bà không phiền với sự xuất hiện của các tuabin mà phiền vì những tiếng ồn do tuabin gây ra.
Trước phiên điều trần của tòa án tối cao, bà Davis cho biết: "Tiếng ồn là điều không thể đoán trước và chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Bạn không bao giờ có thể lên giường và chắc chắn rằng sẽ có một giấc ngủ ngon."
Ngọc Ánh
(theo bee)
Cặp vợ chồng Jane và Julian Davis phải rời bỏ trang trại gia đình vì những tiếng ồn "ác mộng" của tua-bin gió. Nếu kiện tòa án tối cao London thành công, có thể họ sẽ nhận được bồi thường 2,5 triệu bảng.
4 năm trước đây, vì căng thẳng khi phải sống chung với tiếng ồn của tua-bin gió, hai vợ chồng đã phải rời bỏ trang trại Grays, ở Deeping St Nicholas gần Spalding, Lincolnshire, Anh. Hiện, 2 vợ chồng đang sống tại Spalding.

Cặp đôi này đang kiện RC Tinsley Ltd và Nicholas Watts, chủ của bãi đất nơi đặt các tua-bin gió do hai công ty Fenland Windfarms và Fenland Green Power Cooperative sở hữu và vận hành.
Gia đình bà Davis không phiền với sự xuất hiện của các tuabin mà phiền vì những tiếng ồn do tuabin gây ra.
Luật sư của cặp vợ chồng đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn đóng cửa các tua-bin này hoặc thân chủ phải được đền bù 2,5 triệu bảng vì những tác động làm rối loạn cuộc sống của họ.
Người ta đang tiến hành kiểm tra xem tiếng ồn từ tuabin có thực sự gây ra các âm thanh khó chịu đến mức đó không.
Bà Davis cho biết gia đình chồng đã gây dựng trang trại Grays trong hơn 20 năm cho đến khi tiếng ồn từ tuabin gió là "cơn ác mộng", buộc họ không có lựa chọn nào khác là phải rời đi. Gia đình bà không phiền với sự xuất hiện của các tuabin mà phiền vì những tiếng ồn do tuabin gây ra.
Trước phiên điều trần của tòa án tối cao, bà Davis cho biết: "Tiếng ồn là điều không thể đoán trước và chủ yếu xảy ra vào ban đêm. Bạn không bao giờ có thể lên giường và chắc chắn rằng sẽ có một giấc ngủ ngon."
Ngọc Ánh
(theo bee)