Đang theo học một khóa đào tạo đạo diễn tại Singapore, Hồng Ánh vừa có chuyến về nước thăm gia đình. Trong những buổi chiều dạo phố, nữ diễn viên tranh thủ thực hiện bộ ảnh đời thường đậm chất Việt Nam làm kỷ niệm.
Áo khoác đỏ, khăn mỏng choàng cổ, Hồng Ánh thảnh thơi tản bộ trên phố Sài Gòn trong chiều mùa đông.
Có những phút tư lự...
Trầm ngâm ngồi trên hè phố ngắm dòng xe cộ đi lại trên đường và suy nghĩ về cuộc sống.
Nét mặt đầy suy tư bên một bức tường nâu xỉn, cũ kỹ.
Khoảnh khắc trong trẻo, tươi vui của ngôi sao phim "Trăng nơi đáy giếng".
Thoải mái ngồi bệt trên đường.
Sắm vai một cô thôn nữ ngơ ngác giữa thị thành.
Tò mò nhìn người thợ cắt tóc đang làm việc.
Quan sát phố phường, lắng nghe những thanh âm rộn ràng, quen thuộc của đời sống
.Và hòa mình cùng trẻ em đường phố, sốt ruột chờ mua những bịch bánh tráng trộn - món ăn vặt đặc trưng của Sài Gòn.
Cô và cháu cùng háo hức chờ đợi bàn tay của người bán hàng chuẩn bị bánh tráng.
Thì thầm trò chuyện cùng trẻ thơ.
Hồng Ánh như trở lại thời thiếu niên hồn nhiên vui đùa cùng lũ trẻ.
Theo Ngôi Sao


Áo khoác đỏ, khăn mỏng choàng cổ, Hồng Ánh thảnh thơi tản bộ trên phố Sài Gòn trong chiều mùa đông.

Có những phút tư lự...


Trầm ngâm ngồi trên hè phố ngắm dòng xe cộ đi lại trên đường và suy nghĩ về cuộc sống.

Nét mặt đầy suy tư bên một bức tường nâu xỉn, cũ kỹ.

Khoảnh khắc trong trẻo, tươi vui của ngôi sao phim "Trăng nơi đáy giếng".

Thoải mái ngồi bệt trên đường.

Sắm vai một cô thôn nữ ngơ ngác giữa thị thành.

Tò mò nhìn người thợ cắt tóc đang làm việc.

Quan sát phố phường, lắng nghe những thanh âm rộn ràng, quen thuộc của đời sống

.Và hòa mình cùng trẻ em đường phố, sốt ruột chờ mua những bịch bánh tráng trộn - món ăn vặt đặc trưng của Sài Gòn.

Cô và cháu cùng háo hức chờ đợi bàn tay của người bán hàng chuẩn bị bánh tráng.

Thì thầm trò chuyện cùng trẻ thơ.

Hồng Ánh như trở lại thời thiếu niên hồn nhiên vui đùa cùng lũ trẻ.
Theo Ngôi Sao