Ngay cả những Grand Slam nhiều khi cũng không quy tụ được nhiều ngôi sao đến thế. Với sự tham dự của tất cả những gương mặt tên tuổi nhất trong làng quần vợt thế giới, Rogers Cup được coi là một giải đấu trong mơ về mức độ hấp dẫn.

Nadal khẳng định sức mạnh?
Sau rất nhiều năm chỉ có một hoặc hai ngôi sao, Rogers Cup 2010 giống như một dải thiên hà thực sự bởi sự góp mặt của 7 trong số 8 cái tên "hot" nhất làng banh nỉ thế giới hiện nay và đều từng thi đấu rất thành công ở Toronto. Rafael Nadal (1) đang xếp số một thế giới, và từng đăng quang tại đây 2 lần vào các năm 2005 và 2008. Federer (3) dù không có được phong độ đỉnh cao, nhưng vẫn không thể xem thường bởi anh cũng từng vô địch tại Toronto 2 lần (2004, 2006) và còn nguyên khát khao chinh phục. Novak Djokovic (2), nhà vô địch năm 2007 và vừa chiếm vị trí thứ hai thế giới, cũng là một ứng cử viên nặng ký.
Ngoài ba cái tên trên, chắc chắn không thể bỏ qua đương kim vô địch Andy Murray (4), tay vợt vừa mới trở lại vị trí số 4. Tiếp sau anh sẽ là Robin Soderling (5), Davydenko (6), Tomas Berdych (7) và Andy Roddick (8), Về lý thuyết, chừng ấy cái tên là quá đủ cho những bữa tiệc trình diễn ở Toronto. Các nhà tổ chức Rogers Cup mừng húm bởi càng nhiều sao thì uy tín của giải càng tăng cao, và dĩ nhiên số lượng tiêu thụ vé cũng lớn hơn rất nhiều.

Federer tìm lại đỉnh cao?
Ngay cả nội dung đôi của Rogers Cup 2010 cũng thu hút nhiều ngôi sao. Từ bộ đôi số một thế giới Daniel Nestor/Nenad Zimonjic, anh em nhà Bryan – kỷ lục gia về số danh hiệu đôi (62) cho đến Lukas Dlouhy/Leander Paes. Nhưng thực ra, bộ đôi danh giá nhất của nội dung đôi năm nay là cặp… Rafael Nadal/Novak Djokovic. Một người xếp thứ nhất, trong khi người còn lại xếp thứ nhì. Đây là lần đầu tiên, tay vợt số một và số hai đánh cặp với nhau kể từ khi Jimmy Connor kết đôi chọn Arthur Ashe làm người đánh cặp hồi năm 1976. Và thành tích tốt nhất mà Connor/Ashe giành được trước kia chỉ là vị trí á quân tại Washington.
Nadal và Djokovic chắc chắn cũng không kỳ vọng nhiều vào việc vượt qua hai bậc tiền bối trên bởi đây cũng là lần đầu tiên họ kết hợp với nhau. Việc kết hợp hai ngôi sao có lối chơi khác biệt như họ là điều hoàn toàn không dễ. Nội dung đơn mới là mục tiêu chính của các ngôi sao. Chức vô địch ở Toronto sẽ là một chìa khóa tâm lý thuận lợi cho các tay vợt trước khi họ chinh phục Mỹ mở rộng, Grand Slam cuối cùng trong năm. Hơn thế nữa, đây là một giải đấu nằm trong khuôn khổ US Open Series 2010, nên nếu thi đấu thành công, các tay vợt sẽ kiếm bộn tiền.
Dĩ nhiên, Nadal và Djokovic được xếp vào hai nhánh đấu khác nhau, nhưng giới hâm mộ quần vợt vẫn mong chờ một trận chung kết trong mơ khác: Nadal – Federer. Tay vợt người Thụy Sĩ vẫn nằm khác nhánh với Nadal, và để đến được trận chung kết, anh sẽ phải vượt qua Djokovic. Federer đang rất tái ngộ Nadal, vì chỉ có chiến thắng trước tay vợt này mới mang đến niềm khích lệ lớn nhất cho anh vào thời điểm này. Ở mùa giải 2010, Federer và Nadal đã gặp nhau một lần ở chung kết Madrid Master. Nadal đã chiến thắng để đòi món nợ đã vay về trước, đồng thời nâng tỷ số đối đầu lên 14-7.
(theo 24h)